Trải nghiệm đi tàu lửa SG - Dĩ An

Hnay 2 mẹ con em trải nghiệm đi tàu lửa SG - Dĩ An, vé khứ hồi 2 mẹ con 164k, lúc đi em đặt vé ngồi mềm điều hoà, lúc về vé giường nằm khoang 6. Xuống ga Dĩ An đi bộ qua chợ đối diện ga mua ít đồ đem vào KDL Thủy Châu ăn cho đỡ buồn miệng. Đi bộ dọc dọc tìm quán ăn sáng thì gặp quán hủ tiếu ngay số 477 Trần Hưng Đạo giá 45k/tô, em thấy ăn cũng ngon nha. Sau khi ăn bắt grab từ ga Dĩ An vô KDL Thủy Châu khá gần, tiền grab 80k. Lúc chiều về thì trời mưa nên giá cao hơn 90k. 
Vé vào KDL 100k/ vé, trẻ em dưới 1m4 miễn phí. Em đi có 2 mẹ con nên ko đem theo đồ ăn trưa, chỉ mua có 1 ít đồ ăn vặt lúc vào chợ, team nào đi đông thì đem theo đồ nướng mướn lò thì tiện hơn. Mướn võng 25k, bạt để đồ ngồi ăn uống 40k. 

KDL Thủy Châu mình đi 2 lần rồi nhưng vẫn rất thích, cây xanh nhiều, suối nhân tạo chia nhiều khu, nhiều chỗ nghỉ ngơi cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ có sân chơi rộng rãi và mát mẻ. 

P/s: cả nhà đặt grab ra ga buổi chiều thì đặt sớm sớm xíu trừ hao nha, tại chiều khu đó ít xe. Chiều nay em đặt gần 15p mới có xe. 

Cám ơn mọi người đã đọc bài ♥️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2