Bắc Kinh tự túc 3 ngày Tết Dương: Kinh nghiệm & Cảm nhận cá nhân

Bắc Kinh tự túc 3 ngày Tết Dương: Kinh nghiệm & Cảm nhận cá nhân

"Oa! Bắc Kinh Mùa Đông: Hành Trình Solo Tết Dương Lịch Của Tớ!"

Hey mọi người! Tớ vừa "xõa" một chuyến Bắc Kinh tự túc 3 ngày dịp Tết Dương Lịch vừa rồi. Phải nói là "mắt chữ A mồm chữ O" luôn đó! Đây là tất tần tật kinh nghiệm và cảm nhận "chân thật như đếm" của tớ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha!

Chuẩn Bị "Tất Tần Tật" Trước Chuyến Đi:

  • Visa: Tớ làm dịch vụ ở Sài Gòn, siêu nhanh luôn, nộp hồ sơ 2 ngày là có visa, ngày thứ 3 nhận hộ chiếu. Giá chát chúa tí: 2tr8.
  • Vé máy bay: "Chốt đơn" trước 1 tháng ở VietNam Booking, vé khứ hồi 5tr8. Hơi xót ví nhưng bay Sichuan Airlines, transit ở Thành Đô cũng ổn áp.
  • SIM: Gohub "cứu bồ" với em SIM 5GB/5 ngày, giá 217k, freeship tận giường luôn, đỉnh!
  • Tiền tệ: Đổi sẵn 1500 tệ tiền mặt, quất thêm 500 tệ Alipay cho "chất chơi người dơi".
  • Vé tham quan: Klook "gánh team" vụ vé Cố Cung và Thiên Đàn, tiện lợi khỏi bàn!

"Quẩy Tung Nóc" Bắc Kinh: Lịch Trình Chi Tiết

Ngày 1: "Nhập Gia Tùy Tục" Kiểu Bắc Kinh!

Check-in quầy B7-B9 của Sichuan Airlines, bay 3h35p đến Thành Đô. Hành lý "đi thẳng" Bắc Kinh. Nhập cảnh "hú hồn chim én" vì sợ bị hỏi han, may mà trót lọt! Bay tiếp 2h30p đến Bắc Kinh. Từ sân bay "tàu điện xình xịch" về trung tâm, nhận phòng. Ôi mẹ ơi, lạnh "thấu tim gan"!!! Đi bộ từ trạm tàu về khách sạn mà tay chân "cứng đờ", tối đó "trốn" trong khách sạn dưỡng sức.

Ngày 2: "Lạc Trôi" Ở Thiên An Môn và Phố Đi Bộ!

Sáng "làm tô mì" gần khách sạn, định bụng "quẩy" Thiên An Môn ai dè phải đặt trước trên Wechat. "Tạch"!!! Đành lượn lờ ngắm cảnh xung quanh. Tối đến "bung xõa" ở phố Qianmen và Vương Phủ Tỉnh, "check-in mỏi tay" rồi về khách sạn "say giấc nồng".

Ngày 3: "Khám Phá" Thiên Đàn và Cố Cung!

Sáng "vi vu" Thiên Đàn, trưa "lên đồ" đi Cố Cung. Khách đông "như trẩy hội" chắc do tranh thủ đi cuối năm.

Ngày 4: "Tạm Biệt" Bắc Kinh, "Quẩy Tiếp" Thành Đô!

Trả phòng sớm, ra sân bay bay về Thành Đô. "Ngồi đồng" 7 tiếng nối chuyến. "Bắt" tàu điện đến đường Chunxi "ăn sập Thành Đô", mua quà "tẹt ga". Trước giờ bay 4 tiếng "lết" về sân bay làm thủ tục về Việt Nam.

"Mổ Xẻ" Kinh Nghiệm Cá Nhân:

  • Đồ ăn Trung "khó nuốt" với tớ, ăn đồ truyền thống 2 ngày "đau bụng muốn xỉu". Chắc do khẩu vị không hợp.
  • "Sốc nhiệt" khi đi xe công nghệ. Ngoài trời -6°C, trong xe 25°C, "say xe" luôn!
  • Một vài điểm tham quan "đóng cửa ngày thứ 2" (Cố Cung, Thiên Đàn,...). Lưu ý nha!
  • Bắc Kinh "không bắn pháo hoa" đón Tết Dương lịch.
  • Bắc Kinh "hợp cạ" với team thích yên tĩnh hơn là "quẩy banh nóc".
  • Đồ uống toàn "nóng hổi", muốn lạnh phải "xin xỏ".
  • Wifi "từ chối" Tiktok, Youtube, Google. Nhưng có Bing.com (như Google), Bilibili (Youtube), Douyin (Tiktok) "chống đói" được đó!
Đây là tất tần tật kinh nghiệm "xương máu" của tớ. Cảm ơn mọi người đã đọc! Chúc mọi người có chuyến đi "bão táp" nha! ---

我的北京新年之旅:一个人的旅行分享!

嘿,大家好!我刚刚完成了一个人在北京的自由行,为期三天,就在元旦期间。简直是太棒了!我想分享我的经验和个人看法,如有任何错误,请多多包涵!

行前准备:

  • 签证: 我在胡志明市办理的签证服务,超级快,递交申请后两天就拿到了签证,第三天就收到了护照。价格有点贵:280万越南盾。
  • 机票: 我提前一个月在VietNam Booking预订的机票,往返机票580万越南盾。虽然价格有点高,但考虑到整个行程还可以接受。我乘坐四川航空的航班,在成都天府机场转机。
  • SIM卡: 我在Gohub上购买的SIM卡,5GB流量/5天,价格21.7万越南盾,即使我住在外省也免费送货上门,太棒了!
  • 货币: 我兑换了大约1500元人民币现金,另外还充值了500元人民币到支付宝里。
  • 景点门票: 我主要在Klook上预订的门票(故宫和天坛),非常方便!

北京之旅:详细行程

第一天:感受北京的氛围!

在四川航空公司的B7-B9柜台办理登机手续,飞行3小时35分钟到达成都天府机场。行李直接托运到北京。办理入境手续时有点担心,害怕海关会问很多问题,但很幸运,什么都没问!入境后,按照指示前往安检处办理从天府机场到北京首都机场的国内航班手续,飞行时间为2小时30分钟。从机场乘坐地铁前往市中心,然后入住酒店。由于我来自南方,所以对北京的寒冷感受非常深刻!从地铁站走到酒店时,手脚都冻僵了,所以那天晚上我待在酒店里休息,一部分原因是因为飞行太累了,另一部分原因是因为不习惯这里的寒冷。

第二天:在天安门广场和步行街闲逛!

早上在酒店附近的一家面馆吃早餐,计划去天安门广场,但到达后才知道需要在微信上提前预订,但我没有微信,所以无法进入,只好在附近散步,欣赏风景,熟悉环境。晚上,我参观了前门大街和王府井大街这两条步行街,然后在晚上回到酒店休息。

第三天:探索天坛和故宫!

早上参观天坛,中午参观故宫,我去的那天游客相当多,可能是因为大家都想在年底前抓住机会去游玩。

第四天:告别北京,继续在成都游玩!

一大早退房,前往机场飞往成都天府机场。在那里等待大约7个小时转机。之后,我乘坐地铁前往春熙路,这是最热闹的街道。我在那里参观、吃饭和购物。在起飞前4个小时,我返回机场办理飞往越南的航班手续。

个人观察:

  • 可能我不习惯中国菜,我吃了传统食物后,连续两天肚子疼,可能是因为我的口味不适合,或者是因为我没有在合适的季节吃东西。
  • 乘坐网约车时我感到很不舒服,室外温度是-6°C,但是车内温度是25°C,导致我感觉不适,想吐,头晕。
  • 一些景点在周一不开放,比如故宫和天坛等等,所以如果你要去的话,需要注意一下。
  • 北京在元旦不放烟花。
  • 北京不适合喜欢热闹和活跃的年轻人,我感觉它更适合喜欢安静的人。
  • 这里的饮料大部分是热的,即使是7-11便利店里的果汁也是热的,如果你要求的话,他们也会提供冰镇的。
  • 中国的Wifi无法访问Tiktok、Youtube、Google,但是有一些网站可以帮助你 "充饥",比如Bing.com(像Google)、Bilibili(Youtube)、Douyin(Tiktok)。
这就是我这次旅行的经验分享。感谢大家的阅读!祝大家旅途愉快!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2