23 tuổi và chuyến "quẩy" châu Âu đầu đời: Xách vali khám phá thế giới!

23 tuổi và chuyến "quẩy" châu Âu đầu đời: Xách vali khám phá thế giới!



```html

23 Tuổi và Chuyến "Quẩy" Châu Âu Để Đời! 🥰

23 tuổi, cái tuổi mà nhiều đứa bạn còn đang vật lộn với deadline, thì mình lại quyết định "xách ba lô lên và đi" Châu Âu. Điều đặc biệt là mình xin visa từ Đài Loan – nơi mình đang sinh sống, nên thủ tục khá nhanh gọn. Chỉ một buổi chiều thảnh thơi nhâm nhi trà sữa, mình đã chốt hạ luôn một tour du lịch Châu Âu. Chắc chắn rằng, nếu không đi bây giờ thì biết đến khi nào?

Điểm dừng chân đầu tiên là Frankfurt, Đức – vừa đặt chân xuống sân bay đã thấy hồi hộp muốn xỉu (vì tiếng Anh mình không được giỏi cho lắm). Nhớ lại lúc qua cửa hải quan, anh nhân viên hỏi gì đó mà mình nghe loáng thoáng chẳng hiểu. Thế là cười trừ một cái, ai ngờ cũng được cho qua! (May mắn thật!)

Frankfurt đáng yêu hơn mình tưởng tượng. Thành phố kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển, dòng sông Main thơ mộng, và bia Đức thì... khỏi phải bàn, vừa uống vừa cười như được mùa.

Tiếp theo, mình đến Hà Lan, thỏa sức đạp xe dọc theo những con kênh, thưởng thức bánh waffle thơm lừng, và không quên "sống ảo" với cối xay gió.

Bỉ là thiên đường của chocolate và khoai tây chiên. Món nào cũng ngon đến mức "muốn xỉu" vì quá hấp dẫn!

Paris: Lãng Mạn Vô Tận

Paris thì đúng là lãng mạn hết nấc. Buổi tối, ngắm tháp Eiffel lấp lánh ánh đèn, nhâm nhi chiếc croissant nóng hổi và tự nhủ: "Mình đang ở Paris này!"

Tiếp theo là Thụy Sĩ, nơi mà vẻ đẹp khiến bạn chỉ muốn thở thôi cũng thấy vui. Núi tuyết trắng xóa, hồ nước trong veo như gương, tha hồ "sống ảo" với hàng trăm bức ảnh.

Cuối cùng là Ý. Thành Rome cổ kính và đầy chất "nghệ", pizza nướng lò thơm lừng, gelato mát lạnh giải nhiệt ngày hè. À, còn mấy anh Ý thì nói chuyện ngọt như đường phèn nữa chứ!

12 ngày, 6 quốc gia, ngủ trên tàu xe, ăn mì gói trộn sốt Ý, lạc đường giữa những con hẻm nhỏ ở Paris, và những buổi sáng thức dậy không biết mình đang ở đâu...

Tuổi trẻ mà, chỉ cần một chiếc vali, một tấm visa và một trái tim khao khát khám phá là đủ để biến cả thế giới thành sân chơi rồi. Và mình đã làm được điều đó ở tuổi 23!

Trải nghiệm đầu đời ở Châu Âu của mình phải nói là "tuyệt vời ông mặt trời" 😂😂😂 mặc dù đi vào mùa hè nắng muốn "cháy" cả cái đầu!

``` --- ```html

23岁,我的第一次欧洲"浪"!🥰

23岁,当许多同龄人还在埋头苦干赶deadline的时候,我却突然决定背起行李去欧洲"浪"了。而且很神奇的是,我从台湾申请签证——因为住在这里所以比较容易,证明文件也很快。一个美好的下午,我一边喝着奶茶,一边就订下了欧洲旅行团,心想如果不现在出发,还要等到什么时候呢?

第一个目的地是德国法兰克福——刚入境我就紧张到要晕过去(因为我的英语不太好)。记得过海关的时候,工作人员问了我一个问题,我听得迷迷糊糊的,只能干笑了两声,结果他也让我过去了(太幸运了!)。

法兰克福比我预想的要可爱——这座城市融合了现代与古典,美茵河风景如画,而德国啤酒就更不用说了,喝了就嗨到飞起。

之后我去了荷兰,骑着自行车绕着运河,吃着华夫饼,站在风车前拍照留念。

比利时则是巧克力和炸薯条的天堂,每一样都好吃到让我想要晕过去!

巴黎:无尽的浪漫

巴黎真是太浪漫了。晚上,欣赏着闪烁的埃菲尔铁塔,吃着热气腾腾的可颂,心里默念:"我正在巴黎呢!"

接下来是瑞士,那里美到让人连呼吸都觉得开心。白雪皑皑的雪山,清澈如镜的湖泊,到处都想拍上几百张照片。

最后是意大利。罗马古老而充满韵味,烤箱里飘出的披萨香味扑鼻而来,冰淇淋在炎炎夏日带来清凉,还有意大利小哥哥们说话甜得像糖一样!

12天,6个国家,在火车上睡觉,吃着拌意大利面的方便面,在巴黎的小巷里迷路,还有早上醒来不知道自己在哪个国家...

青春嘛,只要一个行李箱,一张签证和一颗热爱冒险的心就足够把世界变成游乐场了。而我在23岁就做到了!

我的第一次欧洲旅行经历简直是"棒呆了"😂😂😂,虽然是在炎热的夏天去的,太阳都要把脑袋晒爆了!

```

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2