* Hong Kong 5N4Đ: Review Chuyến Đi Cho Gia Đình Từ Sài Gòn
Tuyệt vời! Dưới đây là bản review du lịch Hồng Kông 5 ngày cho gia đình 5 người (2 người lớn, 3 trẻ em) từ TP.HCM, được viết lại với văn phong tự nhiên, hấp dẫn và tối ưu SEO: # Review Chi Tiết Chuyến Đi Hồng Kông 5 Ngày Cùng Gia Đình Từ TP.HCM Chào mọi người, mình là [Tên của bạn], sau chuyến đi Hồng Kông vừa rồi cùng gia đình, mình quyết định chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết và những điều cần lưu ý để ai cũng có một chuyến đi thật vui vẻ và đáng nhớ. Với 2 người lớn và 3 bé nhỏ, tụi mình đã có 5 ngày khám phá xứ Cảng Thơm, và đây là những gì mình muốn chia sẻ. ## 1. Visa – Thủ tục nhập cảnh Về visa, nhà mình nộp hồ sơ vào ngày 7/3 và nhận kết quả khá nhanh. Hai vợ chồng mình nhận được visa triple vào khoảng 14/3. Ba thành viên còn lại phải đợi đến tận 14/4 mới có visa. Mình làm visa qua dịch vụ cho tiện, các bạn có thể tham khảo. ## 2. Sim, Wifi và Tiền Tệ Mình mua sim du lịch cho cả nhà. Một sim dùng rất ổn, còn một sim thì phải tháo ra lắp vào điện thoại khác mới dùng được. Mình cũng mượn thẻ Octopus (thẻ giao thông) ở Hồng Kông để tiện di chuyển. ## 3. Vé máy bay và khách sạn * **Vé máy bay:** Mình book của hãng Cathay Pacific, khứ hồi cho 2 người lớn và 3 trẻ em hết khoảng 27.5 triệu đồng. * **Khách sạn:** * **Iclub Wan Chai Hotel:** Ở 2 đêm đầu tiên. Phòng 3 người khá rộng, có lò vi sóng tiện lợi, nhưng hơi cũ một chút. Khách sạn nằm ngay trạm xe bus, tram (Ding Ding) và chỉ cách MTR Wan Chai khoảng 5 phút đi bộ. Gần chợ và khu ăn uống nên rất tiện. * **The Kowloon Hotel:** Ở những ngày sau đó. Khách sạn này nằm ngay trạm tàu điện, khu ăn chơi sầm uất trên đường Nathan, chỉ cần đi bộ qua đường là đến Đại lộ Ngôi Sao. Phòng hơi nhỏ và cũng đã cũ. ## 4. Lịch Trình Chi Tiết: Khám Phá Hồng Kông 5 Ngày ### Ngày 1: Đến Hồng Kông và Khám Phá Wan Chai * **Di chuyển:** Máy bay hạ cánh lúc 14h. Mình di chuyển ra bến xe bus để mua vé A11 về Wan Chai (42$HKD/người lớn, trẻ em dưới 3 tuổi miễn phí). Xe chạy nhanh, tầm 45 phút đến 1 tiếng là đến nơi. Tuy nhiên, xe khá xóc nên ai dễ say xe thì nên cân nhắc nhé. * **Chỗ ở:** Khách sạn Iclub Wan Chai nằm ngay trạm xe bus nên rất tiện. * **Ăn uống:** Vì bị say xe nên mình chỉ ăn cháo Chung Kee Congee mua mang về. Quán này nổi tiếng với món cháo dinh dưỡng, khoảng 100$HKD/phần. Buổi chiều, nhà mình đi Causeway Bay bằng MTR, uống trà sữa Heytea và ăn tráng miệng tại Yee Shun Milk (ăn nóng ngon hơn). ### Ngày 2: Khám Phá Đảo Hồng Kông * **Buổi sáng:** Ăn sáng tại Luk on Kui. Gọi khoảng 10 xửng dimsum, hết khoảng 300$HKD. Há cảo ở đây làm từ bột gạo, vỏ bánh mềm, nhân tươi và to. Quán mở cửa sớm (khoảng 8h) nên dễ tìm được bàn. * **Buổi chiều:** Check-in Kennedy Town, uống cà phê %Arabica, rồi đi Ocean Park (mua vé trên Klook trước). Công viên này rất thích hợp cho trẻ nhỏ. Đồ ăn trong công viên hơi đắt, nên mình chuẩn bị thêm bánh mì và cơm nắm mang theo. * **Buổi tối:** Ăn tối tại Kam's Roast Goose, sau đó đi Ding Ding (tram) đến khu Vịnh Quarry để ngắm tòa nhà Monster Building. Cuối ngày, ghé 360 mua sắm. ### Ngày 3: Khám Phá Khu Trung Tâm và Mongkok * **Buổi sáng:** Ăn sáng với phở lòng bò và mì bò viên gần khách sạn. Tuy nhiên, quán này nêm nếm hơi mặn một chút. Sau đó, đi Ding Ding đến khu Central để chụp ảnh các địa điểm nổi tiếng: Duddell Street Steps and Gas Lamps, Fringe Club, Lan Kwai Fong, Central-Mid-Levels Escalators, Graham Street Wall Mural. * **Buổi trưa:** Ăn bánh trứng ở Bakehouse (lúc 11:30 mới có bánh), uống trà chanh Lam Heung Ling Lemon Tea. Dự định uống trà sữa Lan Fong Yuen nhưng chưa mở cửa. Ăn ngỗng quay ở Yat Lok. * **Buổi chiều:** Check-out và bắt taxi đến The Kowloon Hotel. * **Buổi tối:** Đi MTR đến Mongkok, khám phá ẩm thực, check-in khu Sneaker Street, chợ Quý Bà. Ăn chè Kaikai (món trứng sữa lạnh hơi tanh, chè xoài ổn) và uống sữa đậu nành, nước sữa dừa. Mấy bé thích gà rán nên vào BHC (phần ăn to nhưng không ngon như ở Hàn). Cuối cùng là kem Mobie Softee. Đi bộ dọc đường Nathan để chụp ảnh và về khách sạn nghỉ ngơi. ### Ngày 4: Vui Chơi Ở Cảng và Đại Lộ Ngôi Sao * **Buổi sáng:** Ăn sáng ở FuWah Café (bánh dứa kẹp bơ ngon). * **Buổi chiều:** Ra bến cảng chụp ảnh với tượng Lilo & Stitch. Định đi phà sang Central nhưng sóng biển lớn nên đổi hướng sang Đại lộ Ngôi Sao chụp ảnh. Đi bộ đến cuối đường, lên cầu thang để sang công viên bên kia đường. Các bé rất thích khu vui chơi này. * **Buổi tối:** Đi bộ đến K11, check-in, lên tầng 6 chụp toàn cảnh Vịnh Victoria. Xuống B2 để ăn tối tại khu food court. Cơm thịt xá xíu ở đây rất ngon (best seller), khoảng 68$HKD/phần. Về khách sạn ghé Elegant Tang Dynasty mua quà lưu niệm. ### Ngày 5: Tạm Biệt Hồng Kông * **Buổi sáng:** Ăn sáng ở Wah Heung Yuen (trong chợ Haiphong Road Temporary Market) theo review của các hot tiktoker Thái Lan. Tuy nhiên, quán đóng cửa nên ăn quán gần đó. Các cô chú lớn tuổi bán hàng không biết tiếng Anh nhưng rất nhiệt tình. Cuối cùng cũng gọi được 2 tô mì gói bò và 1 phần bánh toast (mì vàng là mì gói, mì trắng là sợi như phở). Ăn xong, ghé Bakehouse mua bánh trứng mang về. * **Di chuyển:** Check out khách sạn và bắt taxi ra sân bay (300$HKD cho 5 người). * **Sân bay:** Vì đi cùng trẻ em, mình được ưu tiên làm thủ tục và qua hải quan. Lưu ý, ở thời điểm mình đi, chỉ trẻ em dưới 2 tuổi được mang nước vào, nên con mình 3 tuổi bị hải quan bỏ nước và sữa chua. * **Ăn uống:** Ăn trưa trong sân bay với các món quen thuộc như cơm gà và xá xíu, mì hoành thánh. * **Tham quan:** * Gate 11: Khu cầu trượt cho trẻ em (dành cho trẻ trên 6 tuổi). * Gate 23: Lối lên Sky Bridge, chụp ảnh cầu kính và đài quan sát. * Gate 60: Quầy bánh trứng nướng siêu ngon. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn có một chuyến đi Hồng Kông thật vui vẻ và trọn vẹn! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại để lại bình luận nhé! Chúc bạn có một chuyến đi thật tuyệt vời!