Hong Kong 5N4Đ: Review Chuyến Đi Kết Hợp Công Tác Và Khám Phá!
Review chi tiết chuyến đi Hong Kong 5N4Đ - Ăn gì, chơi đâu?
Xin chào mọi người! Sau chuyến đi Hong Kong vừa rồi, mình xin chia sẻ một vài kinh nghiệm và review chi tiết để bạn có thể tham khảo cho hành trình khám phá sắp tới.
✈️ Thông tin chung về chuyến đi
Hãng bay: VNA (Vietnam Airlines).
Giờ bay: Khá ổn áp, đi lúc 10h30 sáng và về lúc 15h30 chiều. Không quá sớm cũng không quá muộn để bạn có thể thoải mái sắp xếp lịch trình.
Khách sạn: Best Western Plus Hotel Hong Kong. Giá khoảng 1.5 triệu/đêm/2 người, tạm ổn với chất lượng (dù hơi cũ một chút). Điểm cộng là gần các điểm đến như trạm xe bus, tàu điện, K11, Harbour,… Đặc biệt, rất tiện lợi để bắt xe bus A21 ra vào sân bay.
Sim và thẻ Octopus: Mình mua sim và mượn thẻ Octopus của Hong Kong Bên Hông. Esim kích hoạt ngay tại sân bay cực kỳ tiện lợi. Thẻ Octopus thì như "ví điện tử" ở Hong Kong vậy. Thẻ cứng là "cứu cánh" cho những ai không kết nối được Octopus online như mình.
🌱 Chuẩn bị hành lý
- Tiền mặt
- Khăn giấy ướt/khô
- Ô/mũ (rất cần thiết)
- Sạc dự phòng (không thể thiếu)
- Ổ chuyển đổi (để dùng với ổ điện Hong Kong)
Ứng dụng di động:
- Octopus for tourist (nếu có thể kết nối, bạn không cần dùng thẻ cứng)
- Google Maps: bản đồ "cân" mọi loại đường đi, rất hữu ích nên mình không cần dùng thêm ứng dụng nào khác.
- Disneyland Hong Kong (nếu bạn có ý định đến đây).
Lưu ý: Chatgpt không sử dụng được ở Hong Kong. Nếu bạn có thói quen sử dụng nó để lên kế hoạch, hãy lưu ý nhé.
📅 Lịch trình chi tiết Chuyến đi của mình kết hợp cả công việc, nên lịch trình có một chút thay đổi.
Ngày 1:
Khám phá The Peak và ẩm thực địa phương Đến sân bay, bắt xe A21 về khách sạn, nhận phòng và cất đồ. Xuất phát đến The Peak (Đỉnh Victoria). Ăn tối với mì fishball tại một quán ăn địa phương.
Trải nghiệm Peak Tram (tuyến tàu điện lên đỉnh) khá thú vị.
Ngắm cảnh đêm từ Sky Terrace. (Mình mua combo vé tram chiều lên và Sky Terrace trên Klook) Xuống núi, bắt xe bus đến Yat Lok thưởng thức vịt quay (4 người hết 708$ HKD). Dạo quanh Lan Kwai Fong (có vẻ mình đến hơi sớm nên chưa thấy "quẩy" lắm). Quay về Harbour ngắm cảnh và uống bia.
Ngày 2:
Nghệ thuật và ẩm thực Buổi sáng làm việc. Buổi chiều: ghé thăm Museum of Art, dạo quanh Harbour, mua sắm trên đường Nathan.
Ăn tối tại Le 188 với view đẹp và đồ ăn ngon. Bạn có thể lên tầng thượng của nhà hàng để ngắm cảnh.
Ngày 3:
Ngong Ping và mua sắm Buổi sáng vẫn làm việc. Buổi chiều: tham quan Ngong Ping (làng Ngong Ping, tượng Phật, đường mòn Wisdom Path), không đi được làng chài Tai O.
Cảnh quan ở đây rất đẹp và mát mẻ. Đi cáp treo Crystal Cabin cũng rất thích.
Mua sắm tại outlet đến lúc đóng cửa.
Ngày 4:
Disneyland Một ngày "quẩy" hết mình ở Disneyland (dù đi một mình).
Lưu ý: mang giày thoải mái, dùng app để xem lịch biểu diễn, show và thời gian chờ. Mình đi vào tier 2 nhưng khá vắng. Nếu không mải mê mua sắm, mình có thể chơi mỗi trò 2-3 lượt.
Xem pháo hoa (view không được đẹp lắm vì mình đến trễ), nhưng show pháo hoa vẫn rất đã.
Ngày 5:
Mua sắm và về nước Mua sắm quà lưu niệm (Keewah, Bakehouse,...) và các mặt hàng khác. Về nước.
📝 Ghi chú nhỏ
Chè Fook Ming Tong: Mở cửa lúc 11h, nên bạn nhớ sắp xếp thời gian cho hợp lý nhé.
Đồ uống: Gần khách sạn có Heytea, Tenren và Chagee. Heytea ngon "đỉnh" luôn.
Mua quà: Ở sân bay có ô mai khá ngon (Yu Fung store), mình còn mua thêm ruốc rong biển về thử mà con thích mê.
💰 Chi phí Tổng chi phí (chưa bao gồm mua sắm) của mình khoảng 19 triệu đồng.
💖 Tổng kết Tuyệt vời! Dù chưa khám phá hết Hong Kong, mình vẫn sẽ quay lại nếu có cơ hội. Chúc bạn có một chuyến đi thật vui vẻ và nhiều kỷ niệm!