Jiufen: Chuyến đi không check-in sống ảo, chỉ gặp gỡ những điều dễ thương
Khám phá Jiufen (九份): Không chỉ có sương mù và đèn lồng đỏ
Ai đã từng đặt chân đến **Jiufen (九份)** chắc hẳn sẽ quen thuộc với không khí đặc trưng: sương giăng kín lối, du khách tấp nập và những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ như trong bộ phim *Spirited Away*. Chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh này, bạn sẽ nhận ra ngay Jiufen, một điểm đến không thể bỏ lỡ ở Đài Loan.Một Jiufen khác biệt
Tôi không phải là người thích chè khoai, cũng không đam mê trà đạo. Tôi cũng không có hứng thú với việc "sống ảo" ở những góc chụp ảnh "quốc dân". Chuyến đi đến Jiufen của tôi chỉ xoay quanh những trải nghiệm rất đỗi bình dị:- Bánh dứa "gây thương nhớ": Được anh chủ quán dễ mến mời ăn thử một miếng bánh dứa. Anh không chỉ niềm nở mà còn có nụ cười tươi rói. Kết quả là, cả hai đứa tôi "xách" về đến... ba hộp bánh!
- Tàu hủ thúi "phiên bản" Việt: Gặp chị chủ quán tàu hủ thúi là người Việt. Vừa thấy chúng tôi, chị đã cất lời: "Người Việt hả? Vô ăn thử đi!".
Jiufen trong tôi
Chuyến đi không hề lãng mạn, cũng chẳng cần phải "deep" gì cả. Với tôi, **Jiufen** không phải là nơi để tạo ra những bức ảnh "gây bão mạng", mà là nơi tôi có cơ hội gặp gỡ những con người dễ thương, để lại ấn tượng khó phai trong lòng.Đôi điều thú vị về Jiufen
Sau khi trở về, tôi mới tìm hiểu thêm về vùng đất này. Thì ra:"Jiufen" (九份) có nghĩa là "Chín phần". Xưa kia, nơi đây chỉ có đúng 9 hộ dân, mỗi lần đi chợ phải nhờ mua giúp 9 phần, chia đều cho mỗi nhà. 😬
Sau này, khi vàng được tìm thấy, làng trở nên hưng thịnh, người dân đổ xô về đây, khai thác mỏ, xây dựng nhà cửa. Thế rồi, vàng cạn, người rời đi.
Còn lại những con dốc, những chiếc đèn lồng, vài quán nhỏ... và một cảm giác xưa cũ, khó diễn tả thành lời. Nó cứ như vậy.
Có những nơi, chỉ cần mình hiểu, mình cảm, mình nếm trải, thế là đủ.