Review Khách Sạn Hàng Châu: Zety Hotel "Đỉnh" Hơn JI Hotel Gần Hồ Tây
Review khách sạn Hàng Châu: Zety Hotel và JI Hotel - Trải nghiệm thực tế
Chào mọi người! Sau chuyến đi "càn quét" Thượng Hải - Tô Châu - Ô Trấn - Nam Tầm - Hàng Châu, mình đã có cơ hội trải nghiệm 6 khách sạn khác nhau đấy! 😉 Nhìn chung, các khách sạn đều ổn áp, sạch sẽ và nằm ở vị trí trung tâm. Mình đã chấm trên 9.5 điểm trên Trip.com rồi! Bài viết này sẽ chia sẻ những đánh giá chi tiết về hai khách sạn ở Hàng Châu, dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình nhé. Mọi người cùng tham khảo nha!1. Zety Hotel (Hubin Xihu Longxiangqiao Subway Station Branch Hangzhou) (臻庭酒店(杭州西湖湖滨龙翔桥地铁站店)
Mình xin phép dành lời khen ngợi cho khách sạn này đầu tiên nhé! Đây là một trong những lựa chọn mình ưng ý nhất trong chuyến đi.Zety Hotel là khách sạn nhỏ xinh, đạt chuẩn 4 sao và mới khai trương vào đầu năm. Mình cực kỳ recommend mọi người nên cân nhắc khi đến Hàng Châu đấy!
- Giá cả:
- Ngày thường: Khoảng 2.400.000 VNĐ
- Cuối tuần: Khoảng 3.100.000 VNĐ
- Điểm cộng "to đùng":
- Nhân viên: Tuyệt vời! Dù chỉ có 3 bạn lễ tân thôi nhưng ai cũng nhiệt tình, đặc biệt là một bạn nam đã giúp mình đi bộ đến khách sạn cũ để kéo vali về. Siêu cute luôn!
- Vị trí: Đắc địa! Chỉ cách Hubin Yintai (trung tâm thương mại lớn) 400m và Hồ Tây 600m, xung quanh có vô vàn hàng quán.
- Phòng ốc: Nhỏ nhắn nhưng phòng lại rộng rãi. Phòng mình ở tầm 26-30m2, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, còn được dùng máy sấy Dyson nữa chứ.
- Dịch vụ: Được chào đón bằng hoa quả tươi ngon, tối có súp ngủ ngon, lại còn giặt là miễn phí nữa. Tầng 6 có khu vực ngắm cảnh nhưng tiếc là hôm mình ở trời mưa quá.
- Điểm trừ nho nhỏ:
- Đồ ăn sáng: Không quá đa dạng, nhưng vẫn đủ các món cơ bản. Hương vị chỉ ở mức tạm ổn.
- Vấn đề nhỏ: Các bác dọn dẹp bàn ăn hơi ồn, dọn dẹp đồ chưa được nhẹ nhàng làm mình hơi khó chịu một chút.
- Thang máy: Chỉ có 2 thang máy nên vào giờ cao điểm có thể phải chờ đợi một chút.
2. JI Hotel (Hangzhou West Lake Hubin Pedestrian Street) (全季酒店(杭州西湖湖滨步行街店)
Khách sạn này thì mình xin phép "chê" một chút. Vì một vài lý do, mình đã phải gọi ngay cho Trip để hủy phòng và chuyển sang Zety Hotel vào sáng hôm sau.
- Giá cả:
- Ngày thường: Khoảng 1.500.000 VNĐ
- Cuối tuần: Khoảng 1.800.000 VNĐ
- Mình đi trúng dịp lễ Tết Đoan Ngọ và là cuối tuần nên giá lên đến 2.700.000 VNĐ.
- Điểm cộng:
- Vị trí: Tốt! Cách Hồ Tây và Hubin Yintai khoảng 600-700m. Về mặt vị trí, cả hai khách sạn Zety và JI đều rất thuận tiện.
- Nhân viên: Tạm ổn. Nếu bạn cần gì thì cứ hỏi, nhân viên sẽ hỗ trợ.
- Bữa sáng: Rẻ, chỉ 49 tệ/2 người. Đủ món cơ bản nhưng hương vị chưa thực sự hấp dẫn.
- Điểm trừ:
- Phòng ốc: Rất nhỏ! Mình đặt hạng phòng Queen có cửa sổ, nhưng phòng thực tế chật hơn mình tưởng tượng. Mở hai chiếc vali nhỏ ra là hết chỗ đi lại. Giường 1m5 thì hai người nằm hơi chật. Đệm lún nằm đau lưng.
- Cảm giác chung: Phòng không quá sạch sẽ, trang thiết bị cũng chỉ ở mức tạm ổn.