☀️ Review Du Lịch Valencia + Barcelona, Tây Ban Nha - Vi Vu Tiết Kiệm Cho Sinh Viên ☀️
Chào bạn, mình xin chia sẻ trải nghiệm 4 ngày 3 đêm siêu "vui-khỏe-rẻ" tại Valencia và Barcelona, Tây Ban Nha. Lịch trình này được thiết kế riêng cho hội "sinh viên nghèo" thích xê dịch, tranh thủ cuối tuần vi vu khám phá. Tổng chi phí cho chuyến đi chỉ khoảng 400€/người thôi đấy!
🚌 Di Chuyển: Đường Xa Vạn Dặm
Xuất phát từ Marseille, Pháp, bọn mình chọn xe bus làm "ngựa chiến" cho cả hành trình, tổng cộng tốn tầm 100€/người. Các hãng xe Flixbus (tuyến Marseille - Valencia và Barcelona - Marseille) và Alsa (Valencia - Barcelona) đã đồng hành cùng bọn mình. Thủ tục di chuyển khá đơn giản, chỉ cần kiểm tra "pass sanitaire" khi về Pháp, còn lại mọi thứ đều suôn sẻ. Vì lên kế hoạch "sát nút" nên không có nhiều lựa chọn về giá vé, cứ giờ giấc phù hợp là "chốt" thôi. Bọn mình còn chọn các chuyến đêm để tiết kiệm thời gian và sức lực, cứ lên xe là "uống thuốc ngủ", sáng hôm sau đã đến nơi rồi! 😀
🗓️ Lịch Trình Chi Tiết: Hành Trình Khám Phá
Ngày 1️⃣: Valencia - Khám Phá Thành Phố Cam
Xe bus "thả" bọn mình gần trung tâm thành phố vào lúc 7h30 sáng. Đi bộ vào trung tâm chỉ mất khoảng 20 phút. Không khí buổi sáng ở đây trong lành lắm. Để vào được khu trung tâm, bọn mình đi qua một cây cầu bắc ngang qua công viên Jardí del Túria, khung cảnh siêu đẹp. Vì chỉ có 2 người và mang theo 1 vali 20 inch cùng 1 balo, việc di chuyển khá dễ dàng, cứ kéo vali đi chơi luôn. Đến trung tâm, bọn mình "lượn lờ" ăn sáng, ghé quảng trường Mare de Déu, khu vực Tòa thị chính và chợ Mercat Central trong khu phố cổ.
Đến 11h30, bọn mình nhận phòng Airbnb ngay đối diện chợ (vị trí quá là trung tâm, giá khoảng 45€/đêm 😂). Nghỉ ngơi chút xíu rồi đi ăn trưa và chiều thì khám phá khu La Ciutat de las Artes y las Ciencias. Để di chuyển tiện lợi, bọn mình mua vé metro và bus trong ngày, giá 6€/người (vé 4€ nhưng thẻ thì...2€! 🥵). Khu này nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, bao gồm nhà hát, rạp chiếu phim, thủy cung, bảo tàng… Vì đến đó đã 3 giờ chiều nên bọn mình dạo quanh khu này và dành thời gian tham quan thủy cung.
Thủy cung siêu to khổng lồ với đủ các loại cá, rùa, sao biển, cá mập, côn trùng… May mắn là vẫn kịp xem buổi biểu diễn cá heo lúc 18h30. Phần trình diễn bò sát hơi "pha ke" =)) vì mình không thấy con nào mà chỉ dựng lại môi trường sống và có mấy con thằn lằn bằng...gỗ 😂. Tham quan thủy cung hết gần 2 tiếng, sau đó bọn mình đi bus ra biển. Cảm giác như đang ở... Sầm Sơn vậy 😅. Bãi cát thì mịn, dài và rộng, nước biển ấm, nhưng khá nhiều rác. Buổi tối, bọn mình ăn tối ở một nhà hàng ngoài bờ biển, thử món Paella hải sản nổi tiếng, ăn khá ngon. Khoảng 11 giờ hơn, bọn mình bắt taxi về Airbnb, trên đường về có đi qua khu Đấu trường và bến ga Estació de Nord lên đèn trông đẹp phết.
Ngày 2️⃣: Valencia (Tiếp) và Barcelona - Chuyển Mình
Ngày 2, sau khi trả phòng và ăn sáng, bọn mình gửi hành lý tại Lock and be Free (8€ cho 1 vali và 1 balo). Nơi này có người trông, lại ngay đối diện Airbnb, rất an toàn. Nếu muốn tiết kiệm hơn, bạn có thể gửi ở các tủ tự khóa tại bến Estació de Nord (tầm 4-5€). Tiếp đến là hành trình khám phá trung tâm thành phố. Đường phố Valencia rộng rãi, sạch đẹp, nhiều nhà thờ. Bọn mình đi vào phố cổ, tham quan Llotja de la Seda (vào cửa miễn phí, kiến trúc Gothic ấn tượng), Torres de Quart (miễn phí, leo lên ngắm toàn cảnh phố cổ). Sau đó, bọn mình đi dọc theo khu Đấu trường và Estació de Nord, ghé thăm Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí (vào cửa miễn phí chiều thứ 7 và chủ nhật, kiến trúc độc đáo, đặc biệt là khu bếp truyền thống của Valencia).
Cuối cùng, bọn mình lấy hành lý và bắt xe đi Barcelona. Đến Barcelona lúc 20h, nhận phòng khách sạn Acta Antibes gần bến xe (75€/đêm), ngon-bổ-rẻ và siêu sạch. Đến Barcelona, cảm giác như đang ở Việt Nam, xe máy chạy "rần rần" ngoài đường. Thế là bọn mình quyết định thuê xe máy điện chạy cho "bằng bạn bằng bè" =)) Thủ tục đơn giản (scan passport và bằng lái xe), khá tiện, nhưng không rẻ. Buổi tối, bọn mình ăn tối ở một nhà hàng Việt Nam (hơi thất vọng nên không tiện kể tên) rồi về ngủ.
Ngày 3️⃣: Barcelona - Gaudi và Sắc Màu
Ngày thứ 3 bắt đầu bằng bữa sáng và cà phê ở Starbucks đối diện nhà thờ Sagrada Familia. Tình cờ phát hiện ra một con đường rợp bóng cây, tha hồ chụp ảnh "sống ảo". Cả ngày chủ yếu di chuyển bằng xe máy điện và đi bộ. Kiến trúc Barcelona mang đậm phong cách của Antoni Gaudí, khác biệt so với các kiến trúc châu Âu khác. Vé vào các công trình của ông khá đắt (2x euro), lại còn phân chia giờ tham quan. Nhà thờ Sagrada Familia siêu to khổng lồ, đang trong quá trình xây dựng. Đừng quên ghé khu vực có hồ để có góc chụp đẹp nhé! Sau đó, bọn mình tham quan Casa Vicens, ngôi nhà đầu tiên do Gaudí thiết kế.
Tiếp theo, bọn mình đi metro ra khu Poble Espanyol. Đây là một khu phức hợp vui chơi, ăn uống, tái hiện kiến trúc, văn hóa của các vùng ở Tây Ban Nha. Bọn mình ăn trưa ở đây, nhưng đồ ăn không quá đặc sắc. Vé vào cửa là 10,5€/người cho học sinh, sinh viên (mua online có giảm giá). Đừng quên ghé Fiesta để xem các lễ hội theo vùng và mùa. Khoảng 5 giờ chiều, bọn mình đi xe máy về khu phố cổ, ngắm hoàng hôn ở cảng và ăn tối ở La Paradeta, chuỗi nhà hàng hải sản nổi tiếng. Hải sản tươi ngon, giá cả phải chăng. Vì quá đông nên phải xếp hàng khá lâu.
Ngày 4️⃣: Barcelona - Tạm Biệt
Sáng ngày 4, sau khi check-out khỏi khách sạn (gửi vali miễn phí), bọn mình ăn sáng với bánh croissant jambon. Tiếp đến là tham quan Casa Milà, Casa Batlló (địa điểm mình thích nhất), sau đó đi bộ qua trung tâm, ghé các cửa hàng như Zaro, Mango,... rồi đến phố đi bộ Rambla và chợ La Boqueria (đừng quên thử món jambon tuyệt phẩm!). Buổi chiều, bọn mình quay lại phố cổ, tham quan nhà thờ Santa Eulalia, Plaça del Rei, El Pont del Bisbe và Arc de Triomf. Lúc 7 giờ tối, bọn mình lấy vali và ăn tối ở nhà hàng buffet Kyoka (16,5€/người, đồ ăn ok). Ăn xong, lên xe về, kết thúc chuyến đi.
Voilà, chuyến đi 4 ngày 3 đêm + 2 đêm trên xe bus của bọn mình đã kết thúc. Chúc bạn có một mùa hè thật vui vẻ! 👌
#dulichtaybannha #spain #barcelona #valencia
```