* **20 Ngày Châu Âu, Ghé Doha: Visa, Nhập Cảnh & Sốc Nhiệt!**
# 20 Ngày Rong Ruổi Khám Phá Châu Âu: Chuyến Đi Chơi Qatar "Bất Đắc Dĩ" Chào mọi người! Sau khi lên kế hoạch vi vu Châu Âu, mình quyết định "tận dụng" thời gian transit ở Doha, Qatar. Mục đích chính? Khám phá thêm một đất nước mới và tận dụng luôn tiền vé máy bay. 😄 Đặc biệt, khi mình xem tour sa mạc của Discovery Qatar với trải nghiệm cưỡi lạc đà và lái xe trên cát, mình đã bị "hớp hồn" hoàn toàn!
Xin Visa Qatar: Dễ Dàng Như Ăn Bánh
Sau khi có visa Schengen, mình "cày" nát các bài viết về Doha trên các group du lịch và bắt đầu apply visa Qatar từ trang Hayya. Quy trình thì cực kỳ đơn giản và nhanh chóng:- Tạo tài khoản và xác thực: Nếu bạn đi theo nhóm, mỗi người cần có tài khoản riêng (khác với Schengen cho phép tạo group).
- Chọn "Fly to Qatar" nếu bạn bay cùng Qatar Airways, sau đó chọn "No" (không phải công dân GCC) và "YES" (có visa Schengen).
- Chọn loại visa ETA3: Điền thông tin, upload passport và visa Schengen (cực kỳ quan trọng!).
- Thanh toán: Khoảng 700.000 VNĐ (25$) và chờ kết quả.
Nhập Cảnh Qatar: Dễ Đến Bất Ngờ
Có visa rồi thì còn chần chừ gì nữa, mình tải app Hayya về điện thoại để xem visa điện tử và bắt đầu hành trình khám phá! Ban đầu, mình tính chọn tour khám phá sa mạc của Discovery Qatar. Tuy nhiên, do mình hạ cánh lúc 12h, trong khi tour cuối là 14h, mình sợ không kịp nên chuyển hướng, quyết định tự khám phá Doha. Sân bay Hamad rộng và đẹp. Để nhập cảnh, bạn chỉ cần đi theo chỉ dẫn đến khu lấy hành lý. Thủ tục hải quan diễn ra rất nhanh chóng, chỉ cần đưa passport là xong, không cần khai báo gì cả. Tổng thời gian nhập cảnh của mình chỉ mất khoảng 1 phút. :))Quẩy Tưng Bừng Ở Doha
Ra khỏi cửa an ninh, bạn sẽ thấy quầy transit tour của Discovery Qatar. Tuy nhiên, mình quyết định tự túc, nên đổi tiền. Ra khỏi cửa an ninh, rẽ phải, đi khoảng 50m là thấy quầy đổi tiền. Họ cho đổi bao nhiêu cũng được, thừa thì đổi lại thoải mái. Mình bắt taxi đến Bảo tàng Quốc gia Qatar, hết 40 riyad (khoảng 280.000 VNĐ). Xuống xe... ôi thôi! Nóng như thiêu đốt, đến 45 độ C! Mình vốn ở Hà Nội gần 40 năm mà chưa bao giờ thấy nóng thế. 🥶 Thế là vào bảo tàng trốn nóng. 😅 Rời bảo tàng, mình quyết định tìm quán cafe để "trú ẩn". May mắn, mình tìm được một quán cafe "có vẻ sạch sẽ" và thưởng thức món kem ngon xuất sắc! 🥰 Sau đó, mình cố gắng tham quan các địa điểm như:- Đường Al Corniche
- Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo
- Chợ Souq Waqif
- Làng Katara
- Đảo Al Safliya
Tổng Kết: Doha Có Đáng Để Ghé Thăm?
Mình rút ra một vài kinh nghiệm sau:- Nên transit ở Doha: Nếu bạn có thời gian từ 8 tiếng trở lên.
- Thời tiết: Doha rất nóng, nên đi chơi sau 17h và nhớ mang theo nước, ô, áo chống nắng.
- Khách sạn: Nên book khách sạn để nghỉ ngơi và tắm rửa trước khi ra sân bay.
- Những điều tiếc nuối: Mình đã bỏ lỡ nhiều địa điểm do phải "trốn nắng", nhưng không sao, mình sẽ trở lại!