Review Nhập Cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bằng E-visa Mới Nhất: Hành Trình Trong Mơ 🇹🇷
"Tuyệt vời đến mức không tin nổi!" – bạn tôi đã thốt lên khi nghe tin Thổ Nhĩ Kỳ chính thức mở e-visa cho Việt Nam. Đến tận khi ra sân bay, tôi vẫn thấp thỏm lo sợ, lỡ không được nhập cảnh thì sao? Và giờ đây, khi đang nhâm nhi ly bia ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên biển, tôi mới có thể ngồi đây viết review chân thực nhất, cập nhật những kinh nghiệm quý báu cho các bạn.
VISA: Dễ Như Ăn Kẹo!
Chắc hẳn tôi là một trong những người đầu tiên đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi e-visa chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9. Tối 1/9, tôi hoàn tất thủ tục, thanh toán 51 USD và chỉ sau 3 phút, e-visa đã nằm gọn trong email. Các bài hướng dẫn chi tiết về cách làm e-visa thì đầy rẫy rồi, nên tôi xin phép không lặp lại. Cứ thế, với vé máy bay, visa in sẵn, hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, tôi tiến thẳng đến cổng Passport Control, nhận dấu nhập cảnh và chính thức đặt chân đến đất nước xinh đẹp này.
VÉ MÁY BAY: Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Chuyến Đi
Có visa rồi thì lên đường săn vé thôi! Hiện nay, có rất nhiều hãng hàng không khai thác đường bay đến Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc tôi tìm hiểu, có hai lựa chọn chính đáng để cân nhắc: Thai Airways và China Southern. China Southern có vẻ rẻ hơn, tầm 16-17 triệu đồng, khởi hành từ Hà Nội, quá cảnh 15 tiếng. Thai Airways đắt hơn một chút, khoảng 19-20 triệu đồng, xuất phát từ Sài Gòn, quá cảnh chỉ 2 tiếng. Cuối cùng, tôi quyết định chọn Thai Airways vì một vài lý do cá nhân, và quan trọng nhất là bay từ Sài Gòn tiện hơn cho tôi.
Ban đầu, tôi hơi lo lắng về việc quá cảnh, sợ trễ nải đủ thứ. Nhưng may mắn thay, tôi không cần phải làm thủ tục ký gửi hành lý lại, nên chỉ mất 30 phút để di chuyển đến cổng bay mới. Đồ ăn ngon, dịch vụ tốt, và thời gian quá cảnh lại không quá dài. Tôi cất cánh lúc 8:30 tối ngày 11 và đã có mặt tại Istanbul lúc 5 giờ sáng ngày 12.
DI CHUYỂN: Khám Phá Istanbul Dễ Dàng
Từ sân bay, bạn có thể bắt shuttle bus để di chuyển về khu trung tâm Sultanahmet. Giá vé khoảng 275 TRY (tiền lira Thổ Nhĩ Kỳ), và bạn sẽ đến bến gần Blue Mosque sau khoảng một tiếng di chuyển. Tôi đã đặt phòng hostel gần đó nên chỉ cần đi bộ để nhận phòng. Istanbul có vô vàn góc phố xinh xắn, thời tiết lại mát mẻ, rất lý tưởng để đi bộ khám phá.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi, tôi bắt đầu khám phá khu trung tâm, ghé thăm các quán cà phê, đi dạo chợ trung tâm và đến bến tàu. Khi trời nắng nóng, tôi chọn đi Tram từ bến cảng về hostel, vừa tiện lợi lại tiết kiệm thời gian. Vé tàu có thể mua dễ dàng bằng cách quẹt thẻ tại chỗ.
TIỀN TỆ & THANH TOÁN: Bí Quyết Chi Tiêu Thông Minh
Tôi khuyên bạn nên đổi khoảng 50-100 USD sang đồng Lira (TRY) tại sân bay để thuận tiện cho việc thanh toán tiền xe. Các điểm ăn uống, quán cà phê hầu hết đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Về sim điện thoại, tôi mua sim của Turkcell với giá 1250 TRY, có 25GB data dùng trong một tháng. Hãy nhớ tham khảo giá ở vài cửa hàng khác nhau để có được lựa chọn tốt nhất.
Hiện tại, tôi chỉ ở Istanbul một đêm, sau đó sẽ tiếp tục hành trình đến Izmir và các vùng biển phía Nam. Tôi đi một mình, nên không có ai chụp ảnh giúp, bù lại, tôi có thể tự do điều chỉnh lịch trình. Tôi chọn ở hostel để tiết kiệm chi phí, nhưng nếu không có dorm nữ, tôi sẽ đặt phòng riêng. Chờ tôi trải nghiệm xong, tôi sẽ chia sẻ thêm những điểm đến thú vị khác. Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của mọi người đi trước! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cứ thoải mái nhắn tin, tôi sẽ cố gắng giải đáp nhé!
🩵🇹🇷
Cre: Kamala Kiều Dung
```