Vatican: Tiếc Nuối Chuyến Đi Chớp Nhoáng, Ước Mơ Trở Lại Chiêm Ngưỡng!

Vatican: Tiếc Nuối Chuyến Đi Chớp Nhoáng, Ước Mơ Trở Lại Chiêm Ngưỡng!



Vatican: Hành Trình Ngắn Ngủi Mà Để Đời, Ai Đã Trót "Say" Rồi?

Chào mọi người! Có ai sau khi **du lịch Vatican** về mà cứ nhớ mãi, tiếc nuối như tui không?

Một Buổi Sáng "Lạc Lối" Ở Vatican

Chuyện là vầy, nhà tui mua vé vào **Bảo tàng Vatican** lúc 8:30 sáng. Ấy thế mà vì không rành đường, lại hơi gà mờ nên xếp hàng nhầm một chút, phải đi vòng vèo gần nửa vòng thành Vatican. Kết quả, tận 9:20 mới vào được bảo tàng. Trong bảo tàng, không hiểu sao lại mê mẩn phòng tranh quá, cứ mải mê ngắm nghía. Thành ra, đến khi vào các gian khác, đặc biệt là **Nhà nguyện Sistine**, thì thời gian lại eo hẹp.

Ăn Trưa Nhanh Gọn Và Khám Phá Thánh Đường Phero

13:00, bụng biểu tình dữ dội. Cả nhà phải ra ngoài kiếm đồ ăn. Ăn xong, lại hối hả xếp hàng vào **Thánh đường Phero**. Lại thêm một chút nhầm lẫn nữa, 15:30 mới vào được. Lần này cũng lại phải đi thật nhanh để kịp giờ.

Choáng Ngợp Bởi Vẻ Đẹp Vĩ Đại

Nhưng mà, bảo tàng và thánh đường thật sự gây choáng ngợp. Từng centimet đều toát lên vẻ đẹp vĩ đại, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Giờ đây, tui cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì đã không chuẩn bị kỹ càng trước chuyến đi. Giá mà nghiên cứu trước để có thể thong thả ngắm nhìn và hiểu rõ hơn về những tác phẩm nghệ thuật. Dù kiến thức còn hạn chế, nhưng tui đã rơi nước mắt trước bức tượng **Pietà**... Cảm xúc thật sự khó tả. Ước gì có thể quay lại để chiêm ngưỡng thêm những tuyệt tác khác...

Chia Sẻ Cùng Nhau Nào!

Giờ ai có kinh nghiệm **tham quan Vatican**, hoặc có câu chuyện gì hay ho về hành trình này thì kể cho tui nghe với. Thèm quá đi thôi!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2

🤖 Chatbot AI tự động, hãy thử ngay!