Khám phá Courtyard by Marriott Setia Alam: Trải nghiệm lưu trú (30-31/1/25)
Chào bạn đọc yêu thích du lịch! Lần này, mình sẽ chia sẻ về một trải nghiệm lưu trú thú vị tại Courtyard by Marriott Setia Alam. Sau chuyến đi từ Bukit Bintang, mình đã đến Setia Alam và chọn khách sạn thuộc hệ thống Marriott này. Cùng mình khám phá xem nơi đây có gì hấp dẫn nhé!
Giới thiệu chung về khách sạn
Khách sạn chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2022. Mình đặt phòng thông qua ứng dụng Trip.com và chọn phòng King với giá RM279. Mức giá này đã bao gồm thuế, nhưng mình không dùng bữa sáng.
Mình đến khách sạn vào khoảng 12:40 trưa. Sảnh khách sạn ở tầng trệt, không gian rộng rãi nhưng thiết kế khá đơn giản. Chỉ có vài bộ sofa cho khách ngồi. Ngoài quầy lễ tân, còn có Starbucks và một cửa hàng tiện lợi tự phục vụ 24/7. Thủ tục nhận phòng diễn ra nhanh chóng, mình nhận ngay thẻ khóa vì phòng đã sẵn sàng.
Mình được nâng cấp từ phòng King lên phòng Deluxe, mặc dù mình không rõ sự khác biệt giữa hai loại phòng này lắm vì trên Trip.com, phòng Deluxe có giá cao hơn. Khách sạn không yêu cầu đặt cọc. Mình lên phòng ở tầng 21 bằng thang máy (khách sạn có 5 thang máy).
Chi tiết về phòng Deluxe
Phòng Deluxe có diện tích 312 feet vuông (tương đương phòng King) và khá rộng rãi. Ngay khi bước vào, tủ quần áo nằm bên phải cửa vào, còn phòng tắm ở bên trái. Tủ quần áo lớn với cửa trượt, bên trong có nơi treo quần áo, két sắt, bàn ủi và cầu là. Hai áo choàng tắm được treo sẵn. Bên cạnh tủ quần áo là một tủ nhỏ với tủ lạnh mini và dụng cụ pha chế. Gần đó là một kệ để hành lý.
Trong phòng ngủ, ngoài giường King, có một sofa lớn bên trái gần cửa sổ. Cuối sofa là một bàn nhỏ. Ở góc trái chân giường có một bàn tròn nhỏ cùng với một chiếc ghế, có thể dùng làm nơi làm việc. Trên bàn có đèn đọc sách. Tivi được treo trên tường đối diện giường (có lẽ khoảng 55 hoặc 60 inch).
Phòng tắm và các tiện nghi khác
Phòng tắm khá nhỏ với bồn rửa, toilet và khu vực tắm đứng. Khách sạn không có vòi xịt cạnh bồn cầu, thay vào đó là loại bồn cầu có vòi nhỏ. Khu vực tắm đứng khá rộng với hai loại vòi hoa sen. Tường hướng ra giường có gương trong suốt, nhưng có rèm có thể đóng mở từ bên trong bằng nam châm. Khách sạn cung cấp đầy đủ đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn tay và khăn mặt.
Hồ bơi của khách sạn ở tầng 12, kích thước vừa phải. Phong cảnh không quá ấn tượng với mình và nằm ở khu vực mở. Cùng tầng còn có phòng gym và sauna. Giờ mở cửa hồ bơi và sauna là từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, còn phòng gym mở cửa 24/7. Bên cạnh hồ bơi có một quán cà phê mở cửa đến 12 giờ đêm.
Đánh giá về Wi-Fi, TV và các dịch vụ khác
Wi-Fi miễn phí trong phòng khá nhanh, tốc độ tải lên và tải xuống đạt 62mbps. Tuy nhiên, nhà mạng có vấn đề ở khu vực này, CelcomDigi chỉ có tốc độ 12mbps, còn Tune Talk chỉ 5mbps. Về truyền hình, khách sạn chỉ cung cấp các kênh cơ bản cùng một số kênh tin tức và thể thao, nhưng hầu hết ở định dạng HD. Áp lực nước trong phòng tắm mạnh và mình rất thích tắm vòi sen ở đây. Khách sạn cũng có dịch vụ ăn uống tại phòng với giá cả phải chăng. Ví dụ, cơm chiên giá RM32, laksa cà ri RM32 và nước ép trái cây RM18. Khách sạn có chỗ đỗ xe miễn phí cho khách lưu trú.
Vị trí và tổng kết
Khách sạn nằm ở Setia Alam, cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng 40km. Gần đó là Setia City Convention Centre và Setia City Mall. Có cầu đi bộ nối khách sạn với Setia City Mall ở tầng 1. Khách sạn có thể đông khách vào cuối tuần hoặc khi có sự kiện tại trung tâm hội nghị, nhưng khi mình ở thì khá yên tĩnh, không có nhiều khách. Với mức giá dưới RM300, mình thấy rất đáng tiền vì khách sạn sạch sẽ, thoải mái và còn khá mới. Mình dự định sẽ quay lại và thử ở các suite của khách sạn.
Dưới đây là một vài hình ảnh mình chụp trong thời gian lưu trú tại đây. Nếu bạn muốn đọc các đánh giá khác của mình về các khách sạn, hãy ghé thăm trang web của mình: [địa chỉ website của bạn] hoặc xem các bài viết của mình trong nhóm này. Cảm ơn bạn đã đọc! 😊
```