Trải Nghiệm Khách Sạn 1001 Nights Genting Highlands (3-4/5/2025)
Tuần vừa rồi, tôi đã có chuyến đi đến Genting Highlands và ở tại hai khách sạn. Cả hai khách sạn này nằm cạnh nhau và đều thuộc tập đoàn Wyndham. Vị trí của khách sạn nằm ở phía sau đỉnh Genting Highlands, du khách cần đi qua đỉnh trước khi đến được đây. Tôi đặt phòng trực tiếp vì sử dụng phiếu giảm giá trị 200 RM mà tôi có được khi là thành viên của khách sạn, với mức phí 168 RM. Tôi chỉ cần trả 115 RM sau khi trừ phiếu giảm giá 200 RM vì giá phòng vào ngày tôi ở là 315 RM (đã bao gồm thuế, chưa bao gồm bữa sáng).
Tôi đến khách sạn vào khoảng 4 giờ chiều và đi thẳng đến sảnh ở tầng dưới. Sảnh rộng nhưng khá trống trải và đơn giản. Thủ tục nhận phòng diễn ra nhanh chóng và du khách phải trả 3 RM cho thuế du lịch do Chính quyền Bang Pahang quy định. Sau khi nhận được thẻ phòng, tôi đi thang máy lên tầng 16. Có tám thang máy trong khách sạn nhưng không phải tất cả đều hoạt động.
Phòng Grand Deluxe King này khá lớn, rộng 376 feet vuông. Khi bước vào phòng, có một tủ ở bên phải cửa vào, nơi đặt bồn rửa và tủ lạnh mini. Ở cuối tủ có một kệ sắt để đặt túi và đồ đạc, cũng như chỗ treo quần áo. Ở đây cũng có két an toàn. Hai bộ áo choàng tắm (bathrobe) được treo ở đây. Sau đó, ở phần cuối cùng là bàn làm việc dài và một chiếc ghế. Trên tường phía trên bàn làm việc treo một TV 55 inch. Ngoài một giường king size còn có một ghế đơn và một bàn tròn nhỏ đặt bên phải giường. Phòng này có ban công nhìn ra đỉnh Genting Highlands.
Phòng tắm nằm ở bên trái cửa vào và có kích thước nhỏ. Nó có bồn rửa, nhà vệ sinh và khu vực tắm vòi sen. Khu vực tắm vòi sen được bao phủ bởi một tấm kính trong suốt và khá chật nhưng vẫn thoải mái. Bên trong có hai loại vòi hoa sen, một loại cầm tay và một loại trên trần. Bên cạnh bồn cầu có vòi xịt (bidet) để du khách thoải mái. Khách sạn cung cấp đầy đủ đồ dùng tắm bao gồm bàn chải đánh răng, khăn mặt và khăn tay.
Khách sạn này thực chất chia sẻ các tiện nghi với tòa nhà liền kề, đó là Khách sạn Wyndham Ion Majestic. Các tiện nghi như hồ bơi, phòng tập thể dục và spa nằm trong tòa nhà đó, ở tầng 13, có thể đi đến qua tầng 12. Hồ bơi lớn và có hai phần, một nằm trong nhà và một ở ngoài nhưng vẫn có mái che. Giờ hoạt động của hồ bơi là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tầng 12 cũng có nhà hàng của khách sạn (nơi phục vụ bữa sáng). Tôi đã ăn trưa ở đây và thử món cơm chiên có giá 48 RM và nước ép dưa hấu giá 16 RM. Món cơm chiên khá ngon đối với tôi, chỉ có điều hơi khô.
Khách sạn này vẫn còn mới và các tiện nghi được cung cấp cũng mới. Theo nhân viên làm việc, nó chưa mở cửa hoàn toàn, chỉ có một vài tầng đã mở. Trong phòng, wifi được cung cấp chưa ổn định lắm mặc dù nó có tốc độ lên đến 38mbps. Hệ thống thang máy cũng chưa hoạt động trơn tru và hơi gây nhầm lẫn. Khoảng 9:30 tối, điện trong phòng tôi ở đột ngột bị tắt nhưng may mắn thay, nhân viên khách sạn đã sửa chữa ngay sau khi tôi báo ở sảnh. Xung quanh thang máy và hành lang, mùi của khách sạn khiến tôi không thoải mái vì khách sạn vẫn còn rất mới.
Như tôi đã đề cập, khách sạn này nằm ở phía sau đỉnh Genting Highlands, cách SkyAvenue khoảng 5km. Để đến Genting Highlands Premium Outlet (GHPO), khoảng cách là khoảng 10km. Tại khách sạn Wyndham Ion Majestic, du khách có thể đến Hard Rock Café ở tầng 50 và ở sảnh có một cửa hàng Hard Rock. Cá nhân tôi thích khách sạn này vì khung cảnh đẹp và thời tiết mát mẻ. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây vì vẫn còn một số phiếu giảm giá chưa được sử dụng.
Như thường lệ, tôi đính kèm những bức ảnh mà tôi đã chụp trong thời gian ở đây. Nếu bạn đọc muốn đọc các bài đánh giá của tôi về các khách sạn khác, vui lòng truy cập trang web của tôi tại https://hanuds.wixsite.com/hanudds hoặc vào phần của tôi trong nhóm này. Cảm ơn bạn đã đọc 😎
