Trải nghiệm 5 ngày 4 đêm ở Kuala Lumpur sau 23 năm: review thực tế, chi phí và mẹo cần biết
Đi về đã 3 tuần, mình viết nhanh review chuyến đi 5 ngày 4 đêm tới Kuala Lumpur — bay từ Don Mueang (DMK) về KUL, ở khu Sentral, chủ yếu đi Genting, Batu Caves, Merdeka, KLCC và Chinatown; chia sẻ chi phí, phương tiện và vài lưu ý thực tế cho bạn muốn tự đi.
Chi phí cơ bản & chỗ ở
Vé máy bay: Mình bay hãng Batik Air từ DMK, vé khứ hồi khoảng 2.800.000 VND/người, mua trên Traveloka.
Khách sạn: Mình ở Space Hotel Sentral (đối diện Nu Sentral), giá khoảng 450.000 VND/đêm/người, đặt trên Traveloka.
Ăn uống — quán ăn ưa thích
Mình ăn được món Malay nên chọn quán người Ấn (Nasi Kandar) ngay dưới trạm Monorail KL Sentral, mở 24/24, giá hợp lý, nấu ngon; mình đặc biệt thích mấy tách Milo nóng.
Ngày 1 — đến và di chuyển về trung tâm
Mình bay chuyến 14:00, hạ cánh ở Terminal 1. Lưu ý khai báo nhập cảnh online trước để tiết kiệm thời gian; hải quan hỏi vài câu cơ bản như vé khứ hồi và booking khách sạn.
Do muốn về nghỉ sau 2 tiếng bay, mình chọn tàu Express về KL Sentral (giá 60 RM/người), thanh toán bằng thẻ Visa (không chấp nhận tiền mặt). Nếu muốn tiết kiệm có thể đi tàu điện thường (dừng nhiều trạm), hoặc bus công cộng — hỏi người tại sân bay xem bus nào về KL Sentral.
Ngày 2 — Genting Highlands
Trạm bus đi Genting nằm dưới khu nối giữa KL Sentral và Nu Sentral (cẩn thận tìm lối cầu thang xuống). Vé bus đi Genting khoảng 15 RM/người. Vé cáp treo lên khu nghỉ dưỡng khoảng 28–30 RM (thanh toán bằng thẻ Visa; không nhận tiền mặt).
Lưu ý chung: ở Malaysia nhiều nơi chấp nhận thẻ Visa — ăn uống, mua vé tàu, mua đồ đều thanh toán bằng thẻ rất tiện.
Ngày 3 — Batu Caves & tối ở Lot 10
Mình đi Batu Caves bằng tàu điện nội ô — đơn giản, nhanh. Buổi tối đi dạo khu Lot 10 thấy vui nhất trong chuyến đi.
Ngày 4 — Merdeka, KLCC, Chinatown bằng bus
Mình đi bằng bus. Lưu ý lần này bus cũng không chấp nhận tiền mặt; thẻ của mình (ACB) bị lỗi nên không quẹt được, tài xế nhiệt tình cho mình lên và không lấy tiền mặt cuối cùng.
Ngày 5 — về sân bay
Chuyến bay sáng 10:00 nên mình đón bus ra sân bay lúc 6:00. Trải nghiệm tổng thể là chuyến đi khá trọn vẹn.
Ấn tượng cá nhân & thời tiết
Theo cảm nhận cá nhân mình, Malaysia khá buồn và nhiều đồi núi — nếu bạn xa nhà dễ nhớ nhà lắm; thời tiết khá oi bức. Nếu muốn khác khí hậu/hay cảnh hơn có thể cân nhắc đi các bang như Ipoh, Pahang, Johor Bahru.
Những điều nhỏ nhưng quan trọng
- Tiền thối: Nên đổi tiền mệnh giá nhỏ; cầm tờ 50 RM nhiều nơi lắc đầu vì không có tiền thối, tờ 20 RM dễ chấp nhận hơn.
- Món nên thử: Nasi Lemak — nếu chỉ cơm, đậu phộng, tí cá khô khoảng 2 RM; thêm miếng gà khoảng 8 RM.
- An ninh sân bay: Ở KLIA1 có quét hành lý xách tay một lần nữa trước khi lên máy bay — mình khá bất ngờ khi gặp quy trình này.
- Thanh toán: Mang thẻ Visa rất tiện vì nhiều nơi ở Malaysia chấp nhận; vẫn nên mang chút tiền mặt mệnh giá nhỏ phòng trường hợp.
Chỗ chưa đi & liên hệ
Mình chưa kịp đi Putrajaya, Rawang... nếu bạn cần thêm chi tiết kinh nghiệm hay hỏi gì khác, để lại comment hoặc inbox mình.
Ghi chú
Thông tin và trải nghiệm trên là kinh nghiệm cá nhân của mình (Cre: Ngoc Chien Ta).
