VCB Sign: Trải nghiệm phòng chờ quốc tế & Bí mật ít người biết

VCB Sign: Trải nghiệm phòng chờ quốc tế & Bí mật ít người biết



```html

Trải Nghiệm Vào Phòng Chờ Sân Bay Quốc Tế Với Thẻ VCB Sign (Hà Nội - Bangkok)

Chào mọi người! Hôm nay mình chia sẻ trải nghiệm sử dụng thẻ VCB sign để vào phòng chờ ga quốc tế, cụ thể là trên chặng bay Hà Nội – Bangkok.

Phòng Chờ tại Sân Bay Nội Bài (T2)

Ở T2 Nội Bài (ga quốc tế) có 3 phòng chờ cho bạn lựa chọn:

  • ACV Lounge
  • VNA Lotus Lounge
  • SH Premium Lounge

Nếu bạn sở hữu thẻ VCB sign, bạn chỉ có thể vào phòng chờ SH Premium Lounge. Trong khi đó, nếu dùng thẻ VIB travel Elite, bạn có thể vào cả 3 phòng chờ trên.

Lần này mình đi cùng bạn bè, và vì các bạn chỉ có thẻ VCB nên chúng mình vào SH Premium Lounge. Phòng chờ SH có vẻ đông khách nhất trong số ba phòng.

Mình đi vào sáng thứ 7, khoảng 10h30 đã gần full chỗ. Nhóm mình 4 người phải tách ra ngồi ở 2 khu vực khác nhau. Đến 11h thì phòng đã kín chỗ, ngoài cửa còn thấy mọi người phải xếp hàng chờ vào (phải đợi khách ra mới được vào).

Về đồ ăn, nhìn chung cũng phong phú, nhưng vì lượng khách đông nên một số món ăn hết và phải chờ. Mình thì ăn đơn giản, toàn rau nên không phải chờ đợi gì. Một điểm trừ là phòng chờ không có nước lọc đóng chai. Mình định lấy một chai mang lên máy bay mà không có.

Nói chung, ở T2, mình vẫn thích sự rộng rãi và thoáng đãng của phòng chờ ACV hơn.

Phòng Chờ tại Sân Bay Suvarnabhumi (Bangkok)

Ở chặng về Bangkok – Hà Nội, tại sân bay Suvarnabhumi, có hai phòng chờ là Miracle và The Coral Lounge.

Vì lý do công việc, mình thường xuyên đi Thái Lan trong năm, nhưng chưa có thời gian vào phòng chờ. Nguyên nhân là do việc xếp hàng lấy tiền hoàn thuế mất nhiều thời gian, cộng thêm việc mua xôi xoài, rượu và mỹ phẩm, mình thường phải nhanh chóng ra cửa lên máy bay.

Lần này, nhờ thẻ VCB Amex, mình được check-in ở quầy ưu tiên rất nhanh. Không cần hoàn thuế, mình còn dư khoảng 1 tiếng và lần đầu tiên có cơ hội tìm hiểu phòng chờ. Mình vào phòng chờ Miracle, gần cửa lên máy bay của VNA (trước đó mình có ghé qua phòng chờ The Coral Lounge, nhưng họ không chấp nhận thẻ VCB của mình và hướng dẫn sang Miracle).

Phòng chờ Miracle khá vắng vẻ. Cảm giác hơi nhỏ và chật chội. Đồ ăn thì khá ít, không có thịt nguội. Mình chỉ ăn được bánh mì phết bơ và uống một chai nước lọc. So với các phòng chờ ở Việt Nam thì kém hơn hẳn. Phòng chờ cũng không có nhà vệ sinh riêng, mà phải dùng nhà vệ sinh bên ngoài, ngay cạnh.

Mình định dùng thẻ VIB để thử phòng chờ Coral Lounge xem sao, nhưng cuối cùng lại thấy lười. 😉

Bạn nào đã từng vào phòng chờ Coral ở sân bay Suvarnabhumi chưa ạ?

#reviewthecogivui #Chiase

```

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2