Review du lịch Jeju mùa đông: Săn tuyết Hàn Quốc với chính sách miễn visa Hàn đặc biệt cho người Việt
Cũng từng đọc được thông tin trước đó về việc Đảo Jeju Hàn Quốc là nơi duy nhất ở Hàn có chính sách miễn visa cho người Việt Nam, nên hồi 2025 đã muốn đi trải nghiệm lắm rồi nhưng cuối cùng mình quyết định để dành canh mùa đông đi luôn để Săn Tuyết. Lúc đầu thì cũng không nghĩ là Đảo Jeju có tuyết đâu nên tính đi mùa thu cơ, nhưng sau đó biết Jeju cũng có tuyết thế là lên lịch săn tuyết cho đã
Dưới đây là chia sẻ về lịch trình của mình 2 ngày tại Jeju, thực ra là 3 ngày cơ nhưng do sáng ngày cuối về sớm quá nên thôi tính 2 ngày thôi, để dành cho đợt tới sẽ đi lâu hơn.
Series review Jeju tự túc này sẽ chia thành nhiều bài cho mỗi trải nghiệm khác nhau, bạn nào thích thì chịu khó tham khảo nhen! Do mình ở HCM nên sẽ viết theo đầu Hồ Chí Minh nhé, bạn nào ở Hà Nội thì tham khảo lộ trình khác do gần hơn nhen.
Chính sách miễn Visa Hàn khi bay đến Jeju cho người Việt Nam(CỰC KỲ QUAN TRỌNG):
Được miễn visa Jeju 30 ngày nếu bay thẳng/quá cảnh nước thứ 3 (Singapore, Shanghai, Taiwan, HongKong, Hà Nội, Đà Nẵng....) và đáp trực tiếp xuống Jeju (CJU).
KHÔNG ĐƯỢC quá cảnh qua Incheon (ICN) hay Busan (PUS) nếu không sẽ cần visa Hàn Quốc. Vì khi quá cảnh ở Hàn Quốc thì thực ra bạn đã bị chuyển qua lối đi quốc nội trong nước, sẽ không thể đi theo dạng quốc tế được nữa để hưởng chính sách miễn visa. Do đó nhớ lưu ý khi đặt vé
Chuẩn bị các giấy tờ bắt buộc sau:
- Lịch trình du lịch (cần đưa ra nếu được hỏi - tiếng anh hoặc tiếng việt, họ cũng sẽ dịch nếu cần)
- Vé máy bay khứ hồi (có xác nhận thanh toán và có mã đặt chỗ)
- Xác nhận đặt phòng (có xác nhận thanh toán). Hộ chiếu còn hạn >6 tháng.
- Khai báo trước thẻ nhập cảnh E Arrival Hàn Quốc trước khi nhập cảnh trước 3 ngày: https://www.e-arrivalcard.go.kr/portal/main/index.do, trong form sẽ có bước yêu cầu điền thông tin khách sạn thì nhớ điền chính xác với booking để họ sẽ dựa vào đó tra khách sạn của bạn chính xác hơn nhé.
- Đặt trước esim Hàn Quốc để sẵn sàng sử dụng luôn khi tới Hàn (Có thể mua tại đây: https://www.klook.com/vi/activity/109354-south-korea-esim-high-speed-internet-qr-code-voucher/?aid=34191)
- Show tài chính khi cần: Ở Jeju có thể dùng các loại thẻ VISA MASTER đều được nên mình khuyến khích bạn cầm thẻ theo là ok nhé, nếu có thẻ rút được tiền mặt nữa thì quá tốt.
Nhắc lại 1 chút là mình và bạn đi chung với mình (2002) hoàn toàn chưa có Visa Hàn hay đi các nước tiên tiến nào trước đó, 2 đứa chỉ toàn loanh quanh đi Singapore, Thái Lan (có đấu mộc), Malaysia (có dấu mộc) nên các bạn nào chưa các nước phát triển cũng đừng quá lo lắng gì nhé!
Các ứng dụng nên cài dùng ở Jeju
- Bản đồ: Google Map, Kakao Map, Naver Map. Mình dùng KakaoMap để dùng nhiều hơn, có thể gõ được tiếng anh vô và coi được các tuyến bus cũng như đi bộ rất tốt. Google Map thì không dùng được dẫn đường hay đi bộ luôn nên chỉ để tham khảo đối chiếu
- Di chuyển: Uber, Kakao Map. Uber thì add thẻ visa/master vô là xong, đặt taxi cũng trên này luôn nên khá tiện lợi
- Vé máy bay: Mình đặt Traveloka, Trip. Mình dùng thêm Trip vì đầu về Jeju - Thượng Hải mình còn dùng để quét mã QR đặt Free Tour Transit Shanghai nên cài TRIP cho tiện lợi
- SIM: mình mua Esim trên Klook (https://www.klook.com/vi/activity/109354-south-korea-esim-high-speed-internet-qr-code-voucher/?aid=34191)
- Dịch tiếng Hàn: Mình dùng Google Translater (Tải sẵn offline tiếng Hàn về máy)
- APP Khác: Wowpass (Sẽ giải thích sau)
- Sạc: Ở Jeju dùng chuẩn Sạc giống bên Trung, đầu tròn và rất sâu, bạn nào đi Jeju nhớ mang cục chuyển mua trước trên mạng để dễ cắm nhé, không qua đó đi kiếm đồ chuyển đầu sạc ở cửa hàng tiện lợi là tới 15000-20000won đấy (^^)
- Quần áo đi Jeju: Mình sẽ chia sẻ ở bài khác sau nhé!
Lịch trình du lịch Jeju tự túc 2 ngày 2 đêm
Ngày 0: Khởi hành Hồ Chí Minh - Singapore
Mình bay chuyến 9:05 AM đến Singapore lúc 12:10 PM (Giờ Singapore) của Scoot, do HCM đi Jeju không có chuyến bay trực tiếp nên khi đặt vé mình chọn Scoot từ HCM đi Jeju quá cảnh ở Singapore, sẵn tiện vivu đi chơi ở Singapore 1 ngày luôn.
Đến Singapore 12:10 PM thì mình khai báo trước Singapore Arrival Card online rồi tham gia Changi Singapore Free Tour để đi tham quan Singapore Free luôn (Phải đặt trước). Nếu bạn quan tâm Free Singapore Transit Tour thì xen thêm ở bài khác nhé, mình sẽ chia ra cho bài đỡ dài.
Bạn sẽ cần phải gửi đồ bên dịch vụ giữ đồ ở sân bay nữa nhé (được giảm giá 8 SGD/túi nhỏ, team mình 2 balo nên mất 16 SGD gửi đồ)
Đi tour xong thì cũng không biết làm gì do 00:25 mới bay đi Jeju nên mình loanh quanh T1 T2 T3 để tham quan, coi phim free ở T2 và ăn vài món ở khu Food Court trong sân bay Singapore luôn
Lúc mình đi thì có Tour tham quan sân bay T5 mới nữa, nhưng thôi để dịp khác, dù gì cũng muốn ngồi ngủ chút
Ngày 1: Singapore - Jeju - Lotte Mart - Ghẹ Ngâm Tương - Chợ Dongmun - Chợ dưới lòng đất Jungang Underground
00:25 thì chuyến bay khởi hành, ngồi hết 5 tiếng thì cũng đến Jeju lúc 7:05 AM, khi hạ cánh ở sân bay Jeju thì cứ đi theo làn nhập cảnh như thông thường, mình đã khai báo Korea E Arrival Card trước đó rồi nên cứ thế vô quầy nhập cảnh luôn.
Các bạn hải quan check hồ sơ của mình và hỏi tiếng anh với mình các thông tin:
- + Số ngày ở tại Jeju
- + Mục đích đi qua đây làm gì
- + Yêu cầu xem vé máy bay về (Mình đưa vé đã đặt trên TRIP chuyến về từ Jeju - Shanghai - HCM)
- + Yêu cầu xem booking khách sạn có đầy đủ hình ảnh và địa chỉ
- + Có đi chung với ai không
Bong, thế là xong cộp cộp có cái visa dán Jeju lưu niệm trong passport ngay, chào mừng bạn đến Jeju. Cá nhân mình đánh giá là các bạn Hải Quan Jeju dễ thương và nhẹ nhàng lắm luôn.
Bạn đi chung mình cũng bị hỏi tương tự nhưng thêm bước hỏi lại họ tên và ngày tháng năm sinh cho khớp do makeup dữ quá nhìn không có giống ảnh (^^)
Thế là chưa đến 30 phút 2 đứa mình đã xong thủ tục nhập cảnh Jeju, sân bay Jeju thì cũng nhỏ, Ga đến thì lại ở dưới trệt luôn nên ra phát là mình đi ra cửa luôn. Thấy cái máy Wowpass đối diện cửa hàng CU thì cũng mò mèo mua 2 cái thẻ Wowpass (5000 won làm thẻ online và nạp 10000 won tối thiểu vào thẻ) để tính sử dụng cho bus hay các máy mua đồ tiện lợi. Minh sẽ chia sẻ thêm về cái việc mua thẻ Wowpass này ở bài khác và so sánh sơ cách sử dụng như chuyển qua Tmoney hay nên mua luôn thẻ Tmoney trong cửa hàng CU cho tiện sau.
Ở Sân bay Jeju lúc mình đến thì 6 độ, thế là 2 đứa ngồi lại trang bị áo phao, găng tay tất các kiểu rồi mới đặt Uber về khách sạn (mình cũng sẽ viết thêm về việc di chuyển ở Jeju ở bài khác nhé), ước lượng hết khoảng 10000 won cho 4km (nếu đi bus thì chắc chỉ có 600won nhưng lúc đó chưa biết gì hết nên thôi Uber cho lành)
Lần đầu đi Jeju thì mình chọn 1 khách sạn ở gần Lotte Jeju và Emart với suy nghĩ có mua đồ gì thì đi cũng gần, nên mình chọn khách sạn RAUM Hotel (Google Map: https://maps.app.goo.gl/ucqCSm9MVEpx9g8n7) . Về khách sạn gửi đồ, checkin thì chưa có phòng, 14:00 mới có phòng cơ nên 2 đứa mình lon ton đi ra Emart Sinjeju thử, nói chung đây là cái mall gom đủ các brand nhỏ ở Hàn, mình cũng mua 1 đôi giày mới để dự định mai đi núi Hallasan ở đây, giá thì chỉ 20000 won (Khoảng 400k) nên đối với mình là ok.
Sau đó 2 đứa đi ăn ghẹ ngâm tương ở gần đó (Tên: 품다올밥상 trên Google Map), quán mình tìm hiểu cũng khá nhiều người đánh giá và người địa phương gợi ý. Cũng có cá hồi nè, có tôm ngâm tương nữa, và đặc biệt có luôn 1 quầy banchan miễn phí gần 10 món từ kim chi, cá cơm, súp free và hình như còn miễn phí 1 que kem cho khách ăn trên 700won gì nữa mà lạnh quá thôi bỏ qua không ăn.
Ăn xong mình lại đi qua bên Lotte Mart tránh rét và coi thử có gì khác Việt Nam không. Một món mình khá welcome các bạn thử đó là dâu nha, dâu bự chà bá tuy tới 350k/hộp tầm 8 9 trái nhưng ngọt đã lắm, dâu Hàn Quốc xứng đáng trải nghiệm. Nếu thích mua đồ Daiso hay Olive Young thì ở đối diện Lotte Mart Jeju có luôn nhé.
14h thì tranh thủ về lấy phòng khách sạn, bên RAUM Hotel mình đặt giá khoảng 700k/đêm và thấy khá hài lòng, có 2 lớp cửa cách âm, có máy sưởi 30 độ nên khá phù hợp với mình, cũng có nước nóng nữa và free 2 chai nước nên không có gì đáng phàn nàn. Chỉ có 1 điều là ở Hàn Quốc hình như không có bàn chải đánh răng dùng 1 lần, bạn nhớ mang theo nhé hoặc mua ở cửa hàng CU. Khách sạn mình đặt thì sát ngay cái cửa hàng CU luôn nên thiếu gì lon ton qua mua khá tiện, cửa hàng tiện lợi như GS25/CU ở Jeju cũng rất nhiều, thanh toán được bằng thẻ VISA nên không quá lo lắng. Nếu được mình khuyến khích bạn nạp tiền vô thẻ Wowpass để cà sẽ tiện hơn vì không mất phí chuyển đổi ngoại tệ, có nhiều ngân hàng như VPBank của mình thì mặc định 3% mỗi giao dịch và tối thiểu là 10k (+1k VAT) nữa nên nếu mua các món dưới 10000won (khoảng 200k) nhiều quá bạn sẽ lỗ đấy nhé!
Rời khỏi khách sạn thì ban đầu 2 đứa tính đi thử cái chợ đêm mới Nuwemaru Street cơ do gần khách sạn, tuy nhiên khi đến thì mới có 4h chiều, các cửa hàng hầu hết chưa mở, phải 17h mới mở cơ nên thôi bắt bus đi qua Dongmun. Bắt bus cũng khá dễ chỉ việc mở Kakao Map lên, gõ Dongmun Market là nó ra à, chọn tuyến bus nào mà đi bộ ít nhất là được. Cái hay của Kakao Map là nó hiện các bus đang chạy quanh bạn hoặc sắp tới, hiển thị luôn cả thời gian dự kiến tới điểm đó là nhiêu phút luôn, do đó dễ dàng canh bus lắm. Từ Nuwemaru Street mình đi bus gần đó đến Dongmun thì có 600won thôi (12k đồng) và bạn nhớ được thì nên dùng thẻ Tmoney nhé để tiết kiệm, chứ nếu dùng thẻ VISA chạm thì tiện nhưng bạn sẽ bị tính thằng 1200won + 10k phí chuyển đổi tối thiểu + 1k VAT --> 1 lần chạm bay luôn khoảng 35k đấy (quá buồn lun)
Chợ đêm Dongmun Traditional Market là 1 khu chợ lâu đời ở Jeju, có nhiều khu vực và quầy hàng lắm, đặc điểm là toàn đứng ăn thôi nên nếu bạn tìm dạng nhà hàng thì chợ này sẽ không hợp đâu nhé. Chợ này cũng dạng open nên đi mùa đông thì gió cũng lùa lạnh teo, mình cũng ăn hết 1 con bạch tuộc nướng ở đây (khoảng 23000won), 1 hộp tobokki chả cá cho đã cái nư (khoảng 10000won) rồi đi dạo quanh chợ, lúc đầu thì tính đi sớm để đến chỗ Hue Hanbok (Culture Space Hue) để thuê Hanbok bận thử (Đặt trên Klook) nhưng thôi để dịp khác, sau khi dạo chợ thì mình đi ra ngoài ngó chút là bạn sẽ thấy mấy cái hầm để xuống chợ Jungang Underground dưới lòng đất gần đó. Nói chung dưới này thì thấy bán đồ đông khá nhiều, cũng có nhiều đồ trẻ em, người lớn, mặc hàng ngày, quà lưu niệm nhưng không có khu nào bán đồ ăn nên với mình thấy bình thường, thua cả chợ Taka dưới lòng đất ở Hồ Chí Minh cơ nên loanh quanh tham quan tầm 30 phút cho ấm người thì mình cũng canh bắt bus đi về lại khách sạn.
Nói chung đi cho biết chứ với tiết trời lạnh 2-4 độ thì không khuyến khích long nhong nhiều (^^), với 1 cái hay là một số trạm bus cái ghế ngồi là có sưởi ấm nha, lạnh quá vô ngồi ấm mông sưởi ấm chút rồi đi tiếp vẫn là lựa chọn khá tốt.
Mình thì cũng hi vọng hôm mình đi có tuyết rơi ở Jeju luôn cơ nhưng điều đó không xảy ra, mấy chú taxi có chia sẻ là trước hôm mình đến 1 ngày thì tuyết có rơi, uổng ghia (^^)
Ngày 2: Leo núi Hallasan, Săn tuyết và đi chợ đêm Nuwemaru Street hoặc Lotte Duty Free, Shilla Duty Free Jeju)
Bình thường nếu không phải mùa đông, bạn có thể bắt xe bus tuyến 240 để đi lên núi Hallasan chỉ với 1200won. Tuy nhiên vào mùa đông, Jeju mở thêm tuyến bus 1100 và 1100-1 để thêm lựa chọn lên núi Hallasan cho khách du lịch. Do đã tham khảo lịch từ trước nên mình dậy sớm và ra bắt bus tầm 9h30 ở trạm Jeju Hospital, do trước đó 1 ngày có bão tuyết nên bị cấm đường, hôm mình đi thì xếp hàng dài luôn và phải đi tuyến bus 240 để lên. Theo kế hoạch thì lúc đầu 2 đứa mình tính đi thẳng lên trạm 1100 có cái GS25 to oạch để leo núi theo chặng Yeongsil Trail và về theo chặng Eorimok. Tuy nhiên khi đang đi trên bus thì 2 đứa đổi ý không leo nữa vì thấy tuyết khắp nơi rồi, thế là đổi lại sẽ xuống bus ở trạm Eorimok và đi bộ lên thử coi ra sao.
Bạn nào mà đi săn tuyết như mình thì khuyến khích mở mắt dậy lúc 7h thì nhớ check xem đường có bị cấm không nhé ở trên Kakao Map hoặc website của cảnh sát Jeju tại link https://www.jjpolice.go.kr/jjpolice/notice/traffic.htm để biết cung đường hôm đó có bị chặn hay không. Còn nếu bạn muốn leo núi Hallasan theo 2 cung chuyên nghiệp khác và muốn có chứng nhận thì phải đăng ký bên website: https://visithalla.jeju.go.kr/ nhé (Áp dụng cho 2 cung: Seongpanak Trail, Gwaneumsa Trail) còn cung Eorimok và Yeongsil thì không cần nè
Lưu ý nếu muốn leo núi phải đi sớm do có quy định kép là bạn phải đến đỉnh trước 11h30 gì đó nên lên muộn là không được vô cửa đâu nhé!
Đến cổng trạm Eorimok thì cũng có 1 cái máy bán bọc gai leo núi cho giày giá khoảng 22000 won, bạn nào muốn leo núi thì có thể tham khảo mua nhé. Còn nếu không biết chỗ mua ở Jeju thì có thể tham khảo thuê nguyên set leo núi ở Oshare Jeju (có cả gậy, giày, bọc gai, đồ ăn...) hoặc mua riêng bọc gai ở Emart Jeju nhé, mình thấy có bán đó
2 đứa mình đến cổng Eorimok thì thấy tuyết quá chài, chơi đã luôn, đi loanh quanh cũng có nhiều hình đẹp nên cũng hài lòng, không leo nữa mà đi quanh khu đó tham quan bảo tàng núi Hallasan ở trong Halla Mountain Tourist Information Center để tránh cái rét rồi lại ra chơi tiếp tuyết. Cả khu này cũng không có cửa hàng bán đồ ăn nào mà chỉ có mấy cái máy bán nước thôi nên 1 lúc cũng chán, đủ hình rồi nên lại đi bộ ra đầu đường 1100 bắt bus lên đỉnh 1100 có cái GS25 kiếm đồ ăn.
Điểm tiếp theo 1100 thì có 1 cái GS25 to oạch, tuyết cũng khắp mọi nơi, cái GS25 này thì bán đủ thứ có cả đồ ăn, tobokki (10000won) chả cá các loại và có cả chỗ ngồi ăn, khoai nướng, bánh cá..., tầng 2 thì là khu ngắm cảnh và nhìn được núi Hallsan từ xa. Mình thấy rất nhiều gia đình mua đồ tại đây và có cả những máng trượt hoặc nặn tuyết con vịt đây đều có bán hết, cả găng tay ủng gì cũng có, nên bạn nào có thiếu gì thì lên đây mua cũng được, đỡ mang xa (^^)
Một chia sẻ nhỏ nữa là để chắc ăn mình có mua trên mạng miếng dán ấm hình con Kangaru màu cam, nói chung không ấm được bao nhiêu và tầm 4 tiếng là hết ấm rồi, nếu bạn nào mua thì nên lựa loại khác thử nhé, đừng như mình (^^)
Chơi chán, lạnh teo tầm 3h chiều thì 2 đứa mình lại bắt bus 1100 về Jeju
Lúc đầu về khách sạn cất đồ cũng 17h rồi, 2 đứa tính sẽ ghé Lotte Duty Free và Shilla Duty Free (Jeju Store) xem có đồ gì không, nhưng đi đến nơi mới biết 2 cửa hàng trên chỉ mở đến 19:00 thui là đóng cửa, u là chài có biết đâu. Biết thế đi sớm hơn rồi xem có đồ gì săn sale không. Thế là không mua được gì, 2 đứa lại phát hiện ra có 1 cửa hàng Jeju balance (https://maps.app.goo.gl/vmTvnqv74tHKiC4r7) bán khá nhiều quà lưu niệm ở Jeju từ móc khóa cho tới socola, dưỡng tay quýt.... thế là cũng mua được quà cho gia đình và bạn bè. Nếu bạn nào mua quà lưu niệm cũng có thể tham khảo cửa hàng này nếu ở gần khu này.
Lưu ý có gì nhớ check bill nhé do mình mua 3 móc khóa Jeju ghi 2000won nhưng tính tiền lại thành 4000won/cái, haiz
Mua quà xong thì 2 đứa lon ton ra chợ đêm Nuwemaru Street ăn vặt, đây là 1 con phố đi bộ với nhiều hàng quán nhé nên cũng khá nhiều đồ ăn ở đây, bạn có thể ăn thử thịt heo đen Jeju nếu muốn thử, hoặc ở giữa đường có 1 căn nhà bán khá nhiều xiên que, tobokki tên Jeju Yeondong Snack Night Market Branch tha hồ cho bạn trải nghiệm. Có 1 cái cửa hàng 10X10 ở trên con đường này bán khá nhiều đồ dạng Sale thanh lý, mình cũng mua được 1 số món lưu niệm nhỏ ở đây với giá giảm từ 13000won xuống còn 3000won, cứ dạo thử xem biết đâu bạn sẽ thích á. Nếu muốn mua quà thêm thì cũng có thể tham khảo MY JEJU GIFT hoặc Butter shop, khá nhiều đồ dễ thương cho bạn lưu niệm về Jeju.
Ngày 3: Jeju - Thượng Hải - Hồ Chí Minh, đi Shanghai Free Transit Tour
Điều mình lo nhất đó là chuyến đi của mình bay sáng lúc 7h, do đó trong đầu sợ nhất là sáng sớm phải ra sân bay khoảng 4 giờ sáng không biết có bắt được xe không. Rất may mắn là khi bấm Uber cái là có bác tài liền, vote 5 sao cho dịch vụ di chuyển tại Jeju (^^)
Một cái vui nữa là cho dù bạn có làm thủ tục xuất vé xong hết, thì 5h30 thì Hải Quan mới mở cửa cho bạn vào, nên lấy vé xong là ngồi chờ 1 hàng dài luôn do 5h là xong hết lấy vé mất rồi, ngồi đợi 5h30 thì mới được vô soát vé và soi chiếu hành lý, trong sân bay thì cũng có quán cà phê nhỏ, 1 khi gồm các máy Gacha cho bạn mua quà lưu niệm nếu thẻ wowpass còn tiền (5000-10000won), quầy lấy đồ của Lotte Duty Free hoặc Shilla Duty Free cũng có hết trong này, nên bạn nào mua đồ 2 duty free trên mà lười cầm thì cứ gửi dịch vụ ship sân bay này nhé
Từ Jeju mình bay Thượng Hải bằng Spring Airline, mình đặt trên TRIP vì muốn trải nghiệm Free Shanghai Tour lúc đến Thượng Hải của TRIP, trước ngày bay thì cũng lon ton lên checkin và lấy chỗ ngồi luôn sẵn, thấy hãng lúc lấy vé chỉ in cho mình vé chặng Jeju - Thượng Hải mà không có chiều Thượng Hải - HCM là thấy kì kì òi, mà thôi kệ để đến Thượng Hải tính tiếp. Ở ngay quầy lúc lấy vé thì Spring Airline nói mình đăng ký trước E Arrival Card China, thế là mình cũng đăng ký luôn tại link https://s.nia.gov.cn/ArrivalCardFillingPC/ cho cả mình và bạn mình (Mình sẽ hướng dẫn đăng ký form này dạng Transit Visa 24H ở bài khác nhé)
Bạn có thể xem thêm bài: Hướng dẫn khai báo E Arrival Card Trung Quốc cho visa transit 24h
Đến Thượng Hải thì 2 đứa lớ ngớ đi hết qua chỗ quầy Transfer luôn, không thấy Spring Airline đâu nên túm ngay 1 anh công an sân bay để hỏi, cuối cùng mới biết là Spring Airline không có quầy xuất vé ở khi Transfer, phải đi ngược lại ra ngoài khu nhập cảnh, đi qua line Free Visa Transit để lấy VISA 24H thì mới được...thế là 2 đứa lon ton theo hướng dẫn, đi ra quầy thì chỉ việc đưa mã đặt chỗ + passport + cái mã QR đã khai báo E Arrival hồi sáng...thế là cộc cộc có cái mộc 24h vivu ở Thượng Hải (^^), các ảnh còn nhiệt tình chỉ đường nói đi ra lên tầng 3 lấy vé nữa.
Kiếp nạn 1 bắt đầu: Khi lên lầu 3 Terminal 2 ở sân bay Thượng Hải lấy vé, Spring Airline không có máy lấy vé tự động, hàng thì dài thòng lòng luôn nên trong đầu mình nghĩ toang rồi, chờ xong chắc không đi được Free Transit Shanghai Tour rồi, liều mình bay luôn vô quầy Priority giả vờ hỏi... các bạn đó báo chuyến mình bay lúc 19:00 thì phải trước 3 tiếng mới có thể lấy vé, tức là muốn lấy vé phải quay lại lúc 15:00 chiều cơ, móa ơi...
Ngồi ở sân bay Thượng Hải cũng không có gì, thế là lại quyết định chơi luôn đi qua Terminal 1 để tìm quầy đăng ký Free Transit Shanghai Tour của TRIP, đi vòng vèo thì cũng tìm được cái quầy đăng ký ở tầng 1 ngay giữa cửa 6 và 7, lúc đến nơi thì 9h25 nghĩ chắc không còn tour trống rồi nhưng may quá còn 4 slot, thế là gửi balo lại và đi tour tham quan thôi (Tương tự ở Singapore, bạn cũng phải gửi đồ cho gọn mới được tham gia, giá gửi là 20 tệ/balo nhỏ, team mình 2 balo nên hết 40 tệ, cho thanh toán bằng thẻ)
Bạn nào quan tâm đến cách đăng ký Free Tour Shanghai Transit thì xem bài: Trải nghiệm Free Tour Thượng Hải 24h miễn phí từ sân bay Phố Đông
Tour Shanghai thì cho mình trải nghiệm Thượng Hải khá nhanh, đi qua tòa nhà Wukang (Vũ Khang) rồi tham quan chợ của họ, ghé ăn trưa tự túc ở trung tâm đường Nam Ninh (Tự túc - Bạn nên cài wechat và wechat pay trước đó để thanh toán thẻ visa tiện lợi hơn) sau đó đi ra bến Thượng Hải chụp hình lưu niệm
Tour thả mình về đến sân bay lúc 3h30 ở T1, lấy đồ gửi xong chạy qua T2 (lầu 3) thì thấy hàng chờ Spring Airline trống hoắc, quá may mắn luôn, vô lấy vé, checkin véo vèo tầm 5h đã vào trong sảnh chờ. Ăn uống nhẹ nhàng chút cái là lên máy bay 1 chuyến về lại Sài Gòn lúc 22h, kết thúc chuyến đi 3 nước thành công tốt đẹp (^^) Trong sân bay Thượng Hải thì không có nhiều quầy bán các món đồ ăn vặt làm quà đâu nhé, mình đi 1 vòng tính kiếm que cay cho bạn bè mà chả có gì đâu, nên bạn nào mà nhắm mua quà ở sân bay Phố Đông (PVD) Thượng Hải như mình thì xác định tìm nơi khác trước đó nhé.
Tổng chi phí chuyến đi Hồ Chí Minh - Jeju - Thượng Hải của 2 đứa mình
Bỏ qua những khoản ăn uống không theo kế hoạch hay mua quà, nhìn chung chi phí của 2 đứa mình như sau:
- - Vé máy bay: 17tr/2 người (Khứ hồi)
- - Khách sạn: 1tr5 (2 ngày)
- - Di chuyển: Khoảng 30.000 won (Uber) và 8000won (đi bus)
- - Ăn uống: Khá rẻ, nếu ăn thông thường thì chỉ khoảng 10000won - 20000won, cao nhất có bữa ăn ghẹ ngâm tương thì hết tầm 30000won thôi, mình ước lượng nếu ăn thông thường chắc khoảng 30000won thôi
- - eSIM: Singapore - Hàn Quốc - Thượng Hải khoảng 700k do mua 3 loại sim khác nhau
- - Tổng chuyến đi: 20tr1 cho 2 người (Nói chung đi Jeju mỗi người khoảng 10 triệu đối với mình là hài lòng cho chuyến đi chớp nhoáng 4N3D của mình)
Có thể thay đổi xê dịch 1 chút do mình cũng mua thêm vài thứ cá nhân không tính tới, kể cả quà và các chi phí gửi đồ ở Singapore hay Thượng Hải. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ ở Jeju nhé (^^)









































