Thuê Xe Máy ở Jeju (Cần Bằng Lái Xe)
Chồng tôi mong đợi nhất là chuyến du lịch scooter ở Jeju, để lại đánh giá về lộ trình khuyến nghị nhé!
Chúng tôi đã đến Jeju nhiều lần cùng nhau nhưng luôn chỉ di chuyển bằng xe hơi thôi.
Trước khi trời lạnh hơn nữa, chúng tôi đã thử thách bản thân :)
Khoảng cuối tháng 10 thì gió khá lạnh nên tay và mặt bị tê nhiều lắm..!
Nếu đi vào thời tiết ấm áp thì sẽ vui hơn nhiều đấy.
Tôi cũng sẽ cho biết giá thuê Olle Bike Seogwipo mà chúng tôi đã sử dụng.
Giá cả hợp lý nên đi du lịch một ngày mà không bị áp lực.
Giữa đường có thể dừng lại tạm thời để chụp ảnh ở nơi mong muốn!
Nơi thuê cách Jungmun khoảng 4km.
Gần chùa Yakcheonsa nên dễ tìm lắm!
Bình thường khoảng một tháng trước tôi đã lên kế hoạch Jeju, đặt hết khách sạn, máy bay, thuê scooter.
Bất ngờ công ty có việc nên 2 tuần trước hủy hết lịch trình. Lúc đó buồn lắm. Phí hủy khá cao.
May mắn là Olle Bike Jeju cho hoàn tiền 100% nếu hủy trước 7 ngày nên có thể hủy mà không lo chi phí.
Lại lên lịch đi du lịch lần nữa! Lại đặt chỗ ở đây nữa~
Mio 50cc 39,000 won
Người ngồi sau 5,000 won
= 44,000 won
Giá khác nhau tùy thời gian sử dụng: cùng ngày, 24 giờ (1 đêm), 1 đêm 2 ngày, 48 giờ (2 đêm).
Chúng tôi chỉ định đi chơi một ngày nên thanh toán cùng ngày! Dù đi 2 giờ hay nhiều hơn trong ngày thì giá giống nhau nên mượn sớm và đi muộn là tốt nhất. (Phải trả trước 7 giờ tối)
Chúng tôi cũng muốn thế nhưng gió lạnh quá nên chỉ đi khoảng 4 giờ. Thế thôi mà cũng rất hài lòng!
Nghe giải thích các vấn đề quan trọng và ký hợp đồng là xong.
Nếu scooter có vấn đề do nhiều lý do, phí tự chịu: hỏng 500,000 won (miễn trừ 120,000 won), kéo xe 60,000 won.
Người thuê và người ngồi sau đều phải ký nên phải đến cùng nhau.
Chọn mũ bảo hiểm ưng ý ở đây!
Chúng tôi chọn xanh dương, hồng một cái mỗi người, phối đồ đôi luôn.
Xem kỹ bản đồ lộ trình khuyến nghị du lịch scooter Jeju!
Chụp bằng máy ảnh để tham khảo khi lập lộ trình rất tốt~
Xem đánh giá thuê Olle Bike Seogwipo thì nhiều người hài lòng với lộ trình chủ quán khuyến nghị.
Chúng tôi cũng tham khảo mà đi!
Theo lộ trình đường ven biển thì sẽ gặp địa điểm quay phim 'Phù Thủy' và các quán cà phê view biển.
Chúng tôi chỉ ghé Cafe Lucia bản chính! Không có thời gian ghé chỗ khác.
Cũng có lộ trình bắt đầu từ Olle 8!
Phù hợp với những người thuê từ sáng và dùng lâu.
Đây là scooter sẽ cùng chúng tôi!
Cho loại có ngăn chứa phía sau để tôi ngồi sau cảm thấy an toàn hơn.
(Thực tế không đựng đồ được. Chỉ dùng ngăn dưới yên xe.)
Tôi cũng có bằng nhưng vẫn hơi sợ đi một mình.
Tôi không phải kiểu lái giỏi.. Lo lắng nên ngồi sát chồng.
Nếu năm sau dùng nữa thì thử lái một mình! Không biết có làm tốt không nhưng thử thách!
Chủ quán thân thiện hướng dẫn cách lái.
Hướng dẫn từng cái một kỹ lưỡng nên tập trung nghe là học nhanh ngay!
Có cả giá đỡ điện thoại!
Đặt điểm đến rồi vù vù chạy.
Giữ điện thoại bật liên tục nên pin hao nhanh, nên mang pin sạc dự phòng cùng.
Trước khi đi chơi scooter Olle Bike Seogwipo ở Jeju, chúng tôi tập lái ở bãi đỗ chùa Yakcheonsa.
Chồng cũng chỉ lái xe hơi nên lạ với xe ga, nên đi cho quen tay.
Nhất định!! Tập lái nhiều rồi mới đi nhé~
Trước khi đi lộ trình chủ quán khuyến nghị, chúng tôi ghé đường ven biển Beophwan mà chồng và chị Ming thích.
Gần đó nhiều quán cà phê xinh và biển xanh tuyệt đẹp nên cứ đến Jeju là ghé!
Lần đầu chạy scooter trên đường này. Đường ven biển không dài nhưng ít xe, chạy thong thả tận hưởng gió.
View biển từ xe hơi và từ scooter có sức hút khác nhau♥
Chị Ming ngồi sau tận hưởng biển Beophwan đầy đủ.
Xăng ít nên ghé trạm xăng gần đó đổ!
Yêu cầu 'Đổ đầy nhé.' Chi phí xăng 4,171 won.
Chắc chắn ít thật.
Trong đánh giá lộ trình du lịch scooter Jeju, ghé quán Cafe Lucia nổi tiếng view đẹp.
Quán cà phê trước biển, qua kính lớn ngắm hoàng hôn đẹp lóa mắt.
Dù đông người nhưng mọi người ngắm ngoài trời ngưỡng mộ nên không ồn ào, tận hưởng view JEJU thoải mái.
Cả hai đều sợ lạnh, thuê Olle Bike Seogwipo rồi đi nên hơi lạnh, gọi đồ uống có caffeine ấm.
Đây là quán latte ngon đấy!
Cảnh đẹp quá
Chỉ ngắm bằng mắt tiếc nên chụp ảnh nữa, nhưng ảnh không thể hiện hết ㅜ_ㅜ
Quả nhiên Jeju ngắm tận mắt là tốt nhất!
Thuê chiều nên không đi nhiều chỗ nhưng khá hài lòng! (Trừ lạnh quá)
Nếu nghĩ đến du lịch scooter mùa thu, nên đi vào ngày hơi nóng một chút.
Từ giữa tháng 10 gió mạnh, chạy scooter mặt và tay tê lắm.
Mặt trời lặn sớm nên hơn 6 giờ bắt đầu tối.
Trả xe ga rồi lên xe hơi, "Ồ sướng.."
Hiểu sao xe hơi đắt rồi ^_^ Lạnh cũng di chuyển ấm áp~
Dù chỉ đi vài giờ nhưng thuê Olle Bike Seogwipo chơi vui lắm!
Có lẽ ai không lái giỏi như tôi sẽ muốn ngồi sau.
Ngồi sau cũng tốt nhưng qua gờ giảm tốc lưng hơi mỏi.
Trời lạnh nên cả người căng thẳng và đường xấu thì xóc nảy.
Chú ý phần đó khi dùng nhé.
Chúng tôi không đi nhiều chỗ vì thời gian nhưng chỉ theo lộ trình du lịch scooter Jeju mà chủ quán khuyến nghị cũng đủ tận hưởng Jeju rồi.
Du lịch vui vẻ nhé, nếu có lộ trình hay thì recommend cho tôi nữa~!
