Cảnh thứ sáu bạn có thể gặp trên tuyến Jeju Olle số 6 là ngôi nhà của một họa sĩ, được gọi là "Nhà tưởng niệm Lee Jung Seop". 🤣
"Lee Jung-seop" được coi là nghệ sĩ được người Hàn yêu thích nhất.💕
Họa sĩ đã trải qua những ngày hạnh phúc nhất đời mình cùng vợ và hai con trai khi ông ở Seogwipo.
Mặc dù ông, người sinh năm 1916 ở nơi nay là Triều Tiên, đã phải chạy trốn khỏi Chiến tranh Triều Tiên đến thành phố Seogwipo.
Bạn có biết tại sao có nhiều cua và cá trong các bức tranh của ông mà bạn có thể thấy trên phố Leejungseop không?
Đó là vì ông cảm thấy có lỗi với chúng vì ông bắt quá nhiều cua để ăn cùng hai con trai.
Bảo tàng Lee Jung Seop, hiện đang được trùng tu, sẽ mở cửa trở lại vào tháng Tám năm sau.
📍 Nhà tưởng niệm Lee Jung Seop (이중섭거주지)
Khám phá Nhà Lưu niệm Lee Jung Seop trên Jeju Olle Route 6
