2026.1.13
Sau Petit Palais, chúng tôi đi bus đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Thành phố Paris, nên đã đến bến bus. …Nhưng không có bến bus??
Xem Google Map rồi đi tới đi lui, cuối cùng tìm thấy bến bus trong ảnh này😅
Tuy nhiên, chờ mãi mà bus vẫn không đến.
Thôi bỏ cuộc, đi tuyến khác qua cầu Alexandre III thì thấy có biểu tình liên quan đến nông nghiệp nên đường bị phong tỏa. Bus bên kia bờ không đến chắc cũng vì cái này.
Dù biết đi dọc sông Seine là được, nhưng chân đau lắm nên đành bỏ qua bảo tàng hiện đại. (Bây giờ nghĩ lại thì gọi Uber là được rồi)
Vào ngày khác, khi về từ Musée d'Orsay đến Saint-Paul, tôi nghĩ mình lên "bus từ phố Back đi hướng sông Seine", nhưng lạ thật, mãi mà không qua sông Seine, rồi… nhận ra đang đi về hướng hoàn toàn lạ😨
Rồi sau đó, "Tiếp theo là Denfert-Rochereau". "Ah, chỗ trước đi Catacomb với gia đình!" nên có ấn tượng với tên địa danh này, vội vàng xuống xe. Sau đó về nhà bằng metro.
Lúc ở Orsay thì sức khỏe kém đi nên về nhà trong trạng thái mơ hồ mà nhầm lẫn chăng… đến giờ vẫn là bí ẩn.
Tôi thích đi bus ở Paris.
Cảm thấy an toàn hơn metro, và chỉ ngắm cảnh từ cửa sổ bus chạy cũng thành du lịch rồi, nên chỗ nào đi bus được thì tôi dùng bus.
Tuy nhiên, đột nhiên có đình công hay thay đổi tuyến đường, bus không dừng ở bến dự định, ngoài ra còn kẹt xe nữa, nên khuyến nghị dùng khi có dư dả thời gian trong lòng😌
