Sân bay Thượng Hải Pudong: Không có quà quê, chỉ có sạc pin và gấu bông
Sân bay Thượng Hải (Pudong) có gì vui...
Cứ tưởng sẽ có hàng tá que cay mua làm quà, haiz, hu hu hổng có gì cả, nên đừng ai hỏi em có mua quà gì vìa hem nha. Xin nhõi xin nhõi.
Được cái rộng bát ngát mênh mông, chỗ sạc ê hề lun
P/s: Nên ai có dịp đi Trung mà mua quà, que cay gì đó hay các đồ ăn vặt vùng miền thì nên mua nhé, ra sân bay là thua 😂 chỉ có mấy ní gấu trúc bông là có thui.
Cổng G này thường 20 phút đi tới cuối, ở cuối có mỗi Chagee và nhà hàng gì nhỏ thui à, nên ăn gì mua gì thì ngó luôn lúc đầu trước khi qua cổng G này nhé
