Tôi đã bay trên chuyến bay codeshare của China Eastern Airlines với Shanghai Airlines chuyến FM877, được vận hành bởi Boeing 737-MAX8 từ Thượng Hải đến Đảo Penang.
Lớp J có không gian thân mật, chỉ với 8 ghế được sắp xếp theo cấu hình 2–2 qua hai hàng ghế. Phi hành đoàn cung cấp dịch vụ hoàn hảo và chu đáo, làm cho trải nghiệm tổng thể ấm áp và chào đón.
Đối với bữa sáng, có 2 lựa chọn được cung cấp chẳng hạn như Trung Quốc hoặc Phương Tây. Tôi chọn lựa chọn Trung Quốc và được linh hoạt để dùng bữa ngay sau khi cất cánh hoặc một giờ trước khi hạ cánh. Tôi chọn cái sau. Dim sum khá ổn, nhưng cháo nổi bật là món ăn an ủi, đậm đà và thực sự thỏa mãn.
Khi nói đến ghế ngồi, tôi phải thừa nhận nó không đạt kỳ vọng. Góc ngả không thoải mái lắm để ngủ đặc biệt cho chuyến bay đêm này và phần tựa đầu thiếu cánh bên điều chỉnh, khiến khó tìm được sự hỗ trợ đúng đắn. Trong khi khoang cabin và ghế ngồi sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt, thiết kế tổng thể cảm thấy lỗi thời. Bài học rút ra, tôi sẽ chắc chắn mang theo gối cổ cho các chuyến đi tương lai, đặc biệt vì tôi mong đợi sẽ đi tuyến đường này vài lần nữa trên máy bay tương tự.
Tại Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải Nhà ga 1, có quầy check-in dành riêng "M" cho tất cả các chuyến khởi hành quốc tế Hạng Nhất và Hạng Thương gia, điều này làm đơn giản hóa quy trình trước chuyến bay. Hành khách Hạng Thương gia và Hạng Nhất sau đó được mời đến Phòng chờ VIP China Eastern tại Cổng V36, cung cấp không gian thoải mái để thư giãn trước khi lên máy bay
Trải nghiệm J-Class China Eastern MU5776: Bay Business 737-MAX8 từ Thượng Hải
