Hyatt Centric KL: Trải nghiệm sang trọng, view đỉnh cao Twin Towers

Hyatt Centric KL: Trải nghiệm sang trọng, view đỉnh cao Twin Towers

Hyatt Centric City Centre Kuala Lumpur (21-22/1/2026)
Sau một năm tôi quay trở lại khách sạn này, nơi đã bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 12 năm 2024. Khách sạn thuộc hệ thống Hyatt này nằm trên Jalan Sultan Ismail, vốn là tòa nhà Wisma KFC trước đây. Tôi đặt phòng qua ứng dụng Trip.com và chọn loại phòng Premium với giá RM432.43. Giá này không bao gồm bữa sáng nhưng đã bao gồm thuế.
Tôi đến khách sạn khoảng 1 giờ 30 chiều và đi thẳng đến quầy lễ tân ở sảnh khách sạn. Sảnh khá rộng và đẹp. Ngoài quầy lễ tân còn có một nhà hàng ở cùng tầng. Quy trình check-in chỉ mất vài phút và lần này không bị yêu cầu đặt cọc.
Khách sạn có bốn thang máy và thời gian chờ thang không lâu. Phòng tôi ở nằm ở Tầng 6. Phòng Premium này rộng rãi, với diện tích 505 feet vuông. Vừa bước vào phòng có khu vực lavabo ở bên phải cửa ra vào. Đối diện là tủ mở để khách đặt túi xách và đồ đạc. Phía trên là chỗ treo quần áo. Bên cạnh là tủ lạnh mini và trên đó đặt máy pha cà phê cùng ấm đun nước điện. Phần trên cùng là khu vực két sắt. Khu vực này cũng có nước uống trong bốn chai thủy tinh cùng dụng cụ pha đồ uống.
Ở khu vực giường ngoài giường king còn có một chiếc sofa lớn bên phải giường. Ở góc phải chân giường có một chiếc bàn tròn khá lớn cùng một ghế để khách làm việc văn phòng. Như các khách sạn khác, TV treo trên tường đối diện chân giường và khách sạn cung cấp TV kích thước lớn, có lẽ 65 inch. Phòng tôi ở có ban công rộng, hướng ra Tháp Đôi Petronas (chỉ thấy một phần). Trên ban công có bàn tròn và hai ghế.
Khách sạn có phòng vệ sinh và phòng tắm (vòi sen) nằm ở phía sau kệ đựng túi. Phòng vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, mỗi nơi có cửa nhưng không khóa được. Phòng vệ sinh không có vòi xịt và khách sạn dùng bồn cầu có ống nhỏ bên trong được điều khiển hoàn toàn bằng công tắc. Phòng tắm khá rộng với hai loại vòi sen. Khách sạn cung cấp đầy đủ đồ dùng tắm.
Bể bơi của khách sạn nằm trên mái nhà (rooftop) tức Tầng 21 và có tầm nhìn rất đẹp vì hướng ra Tháp Đôi Petronas. Kích thước bể khá lớn nhưng không có bể trẻ em. Mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài bể bơi còn có phòng gym ở cùng tầng hoạt động 24 giờ. Có một quán cà phê bên trái bể bơi và bên phải là cầu tròn để khách ngắm cảnh Kuala Lumpur. Ở đây cũng có cầu thang lên một nhà hàng khác ở Tầng 19.
Trong phòng WiFi miễn phí khá nhanh với tốc độ tối đa đạt 49mbps. Về mạng di động, CelcomDigi có tốc độ 167mbps trong khi Tune Talk là 146mbps. Áp lực nước ở phòng tắm mạnh và khách sạn cung cấp nhiều kênh TV hầu hết ở dạng HD. Đối với khách mang xe, khách sạn có dịch vụ valet parking với phí RM10.
Như các khách sạn khác thuộc hệ thống Hyatt, giá khách sạn này khá đắt nhưng với tôi nó xứng đáng với phòng và tiện nghi cung cấp. Là khách sạn khá mới, mọi thứ vẫn còn mới và cá nhân tôi rất thích nội thất. Nó khá khác biệt so với khách sạn thông thường và có nhiều góc khách sạn với nội thất rất đẹp, rất phù hợp cho khách thích chụp outfit of the day (ootd). Nhân viên khách sạn phục vụ rất tốt và thân thiện. Chỉ là với tôi trần phòng hơi thấp khiến không gian phòng trông hơi chật. Một điểm nữa có lẽ hơi bất tiện là nhà vệ sinh không có vòi xịt và cửa phòng tắm không khóa được.
Về vị trí, khách sạn này rất chiến lược chỉ cách KLCC 750 mét (10 phút đi bộ), 950 mét đến Pavilion Bukit Bintang (13 phút đi bộ) và 1.2 km đến Tháp Kuala Lumpur (15 phút đi bộ). Với khách dùng phương tiện công cộng, khách sạn chỉ cách 400 mét từ Trạm Monorail Raja Chulan. Nếu độc giả không ngại giá khá đắt, đây là một trong những khách sạn tôi khuyến nghị khi đến Kuala Lumpur.
Tôi đính kèm các ảnh tôi chụp khi lưu trú ở đây. Nếu độc giả muốn đọc đánh giá của tôi về các khách sạn khác, vui lòng đến phần của tôi trong group này. Nếu muốn biết staycation của tôi nhanh hơn, vui lòng theo dõi tôi trên Facebook. Cảm ơn vì đã đọc 😎


Uploaded Image

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2