Review Sham Shui Po Toy Street – mình lạc vào “vũ trụ đồ chơi” ở Hong Kong
Lần đầu mình tới Sham Shui Po Toy Street, cảm giác y như lạc vào một cái “chợ đồ chơi khổng lồ” giữa Hong Kong vậy. Cả đoạn đường Fuk Wing Street hai bên là cửa hàng, ở giữa là sạp, đâu đâu cũng thấy mô hình, đồ chơi, văn phòng phẩm dễ thương, đồ trang trí theo mùa… nhìn phát là biết tụi nhỏ mà vào đây chắc mê tít.
Mình đi đúng dịp gần Tết Nguyên Đán nên cả khu phố đỏ rực đồ trang trí Tết, lồng đèn, phong bao, đồ treo cửa, xen giữa là cả đống sản phẩm Sanrio bản Trung Quốc – Hello Kitty, My Melody, Cinnamoroll… đủ mặt, nhìn vui mắt cực. Có mấy shop còn cho trẻ con thử chơi đồ chơi ngay tại chỗ, nên không khí rất sống động, kiểu tiếng cười, tiếng thử đồ, tiếng gọi nhau í ới.
Đi một vòng mình thấy giá ở đây mềm hơn so với trong mall – đúng như mấy bạn trên Maps review: “rẻ hơn cửa hàng bách hóa, chất lượng đi theo giá nhưng nhìn chung là ổn”, nên mình tranh thủ gom vài món nhỏ về làm quà, kiểu figure mini, đồ trang trí bàn, sổ bút dễ thương. Cảm giác vui nhất không phải là mua được món gì siêu đặc biệt, mà là được đi bộ giữa một khu phố toàn đồ chơi, nhìn người lớn – trẻ con lựa đồ, thấy Hong Kong ở một góc rất đời thường chứ không chỉ là nhà cao tầng với shopping mall.
Nếu bạn đi Hong Kong cùng trẻ con, mình nghĩ nên dành ít nhất 1–2 tiếng cho Toy Street để tụi nhỏ được “mở mắt” với đồ chơi, còn người lớn thì tranh thủ mua quà với giá dễ chịu hơn trung tâm. Còn đi một mình hay đi với bạn bè, coi như ghé đây đổi gió: dạo chợ, ngắm đồ, mua vài thứ nhỏ nhỏ bỏ vào vali – đủ để sau này mỗi lần nhìn lại là nhớ ngay đến một buổi chiều rất “Hong Kong” ở Sham Shui Po.