Nếu muốn có một bữa tối “riêng tư nhưng vẫn rất Kuala Lumpur”, mình thấy PRIVATE @ The Chow Kit là trải nghiệm khá đặc biệt đáng thử ít nhất một lần. Thay vì ngồi trong nhà hàng đông người, bạn sẽ được set up hẳn một phòng khách sạn boutique: không còn giường mà là bàn ăn phủ khăn trắng, ánh đèn vàng dịu, cảm giác vừa cinematic vừa thân mật.
Điểm hay là mọi thứ đều xoay quanh nhóm nhỏ 2–4 người, rất hợp kỷ niệm ngày đặc biệt, cầu hôn, kỷ niệm cưới hoặc đơn giản là hai đứa muốn trốn khỏi đám đông. Menu là kiểu Malaysian/Western hiện đại: các course được pairing cùng cocktail hoặc mocktail riêng cho từng món, đồ ăn nhìn đơn giản nhưng nêm rất chắc tay, đúng kiểu “comfort food được nâng cấp”. Vì là private dining nên bạn có thể thoải mái nói chuyện, chụp ảnh, chỉnh nhạc, nghỉ giữa chừng, không bị nhân viên hay bàn bên cạnh làm mất mood.
Lưu ý nhỏ: giá trải nghiệm ở mức trung – cao, thường phải đặt trước và chọn sẵn menu, nên phù hợp coi như một “điểm nhấn” trong chuyến đi hơn là bữa ăn hàng ngày. Cá nhân mình nghĩ nếu đã ở khu Chow Kit hoặc ngủ luôn ở The Chow Kit Hotel thì dành một tối cho PRIVATE @ The Chow Kit là rất đáng, nhất là khi bạn có thể ghép thêm buổi chiều dạo chợ Chow Kit hoặc loanh quanh Bukit Bintang rồi kết lại bằng một bữa tối riêng tư đúng nghĩa.
