Chỗ này thì siêu hợp cho ai thích đi bộ, trekking nhẹ nhàng và mê thiên nhiên hoang sơ nhé. Đó chính là hệ thống máng dẫn nước thời Trung Cổ Acquedotto Medievale, một công trình kỹ thuật cổ đại rất ấn tượng nằm men theo sườn ngọn núi Ingino.
Thay vì đi cáp treo lên đỉnh, mọi người có thể chọn đi bộ theo con đường mòn chạy dọc theo cái máng nước bằng đá cổ kính này. Đường đi kéo dài từ khu vực bãi đậu xe Gola del Bottaccione dẫn thẳng về trung tâm lịch sử của Gubbio. Con đường này bằng phẳng, rất dễ đi chứ không dốc ngược nên vừa đi vừa thong dong ngắm cảnh là hết ý.
Cái hay nhất ở đây là view ngắm cảnh (panorama) cực kỳ xuất sắc. Một bên là vách núi đá vôi sừng sững, một bên là thung lũng sâu hun hút, nhìn ra xa là toàn cảnh thị trấn cổ Gubbio đẹp như một bức tranh thu nhỏ. Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh, chỉ có tiếng gió với tiếng chim hót thôi, tách biệt hẳn với sự sầm uất phía dưới thị trấn.
Mấy lưu ý nhỏ cho chuyến đi:
Khu di tích này hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do 24/7 nên mọi người muốn đi lúc nào cũng được.
Vì đường đi men theo sườn núi hoang sơ và có những đoạn nhìn thẳng xuống vực, bác nào sợ độ cao nặng thì nên cân nhắc, hoặc chỉ đi dạo một đoạn ngắn phía gần công viên thôi nhé.
Nên chuẩn bị một đôi giày đi bộ hoặc giày thể thao êm chân một chút vì đường mòn bằng đất đá tự nhiên. Đi tầm buổi sáng sớm hoặc chiều mát là đẹp nhất, vừa đỡ nắng lại vừa săn được những góc ảnh ánh sáng xiên qua núi đá siêu nghệ nghệ.