[Hồng Kông 6N5Đ] Kinh nghiệm du lịch tự túc cho gia đình (2 người lớn + 2 trẻ em)
Chào mọi người! Sau chuyến hành trình đến Hồng Kông vào cuối tháng 5 vừa qua, mình muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm thực tế cho chuyến đi 6 ngày 5 đêm cùng gia đình nhỏ (2 người lớn và 2 bé). Hy vọng những thông tin dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn đang ấp ủ kế hoạch khám phá vùng đất này nhé!
Di chuyển và Nơi lưu trú
- Vé máy bay: Mình chọn hãng HongKong Airlines. Giá vé khứ hồi khoảng 15 triệu đồng/người, đã bao gồm hành lý ký gửi. Trên máy bay có phục vụ bữa ăn nhẹ, tuy không có màn hình giải trí cá nhân nhưng ghế ngồi khá thoải mái và quan trọng là chuyến bay rất đúng giờ.
- Khách sạn: Mình đặt phòng tại Chungking Mansion qua Agoda với giá khoảng 1.500.000 VNĐ/đêm. Phòng bao gồm 2 giường đôi, tủ lạnh mini và toilet riêng. Mặc dù không gian hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Điểm cộng lớn nhất là chú lễ tân cực kỳ nhiệt tình, luôn hướng dẫn cặn kẽ đường đi lối lại cho cả nhà.
Phương tiện đi lại và Internet
- Thẻ Octopus: Đây là vật dụng bắt buộc phải có khi ở Hồng Kông. Bạn có thể mua loại thẻ cho người lớn và trẻ em (thẻ màu xanh nhạt) rồi nạp tiền vào để sử dụng cho mọi phương tiện công cộng và thanh toán tại cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi.
- Các loại xe: Xe điện (Ding Ding) giá rất rẻ nhưng hơi nóng; xe buýt tiện nghi và có máy lạnh; MRT thì nhanh chóng nhưng sẽ cần đi bộ nhiều hơn.
- SIM 4G: Mình mua SIM ngay tại cửa hàng 7-Eleven ở sân bay. Giá khoảng 265.000 VNĐ (78$ HKD) cho gói 7 ngày dữ liệu không giới hạn, sóng cực kỳ khỏe.
Lịch trình chi tiết
Ngày 1: Nhập cảnh và làm quen với thành phố
- Di chuyển: Từ sân bay, mình bắt xe buýt A21 để về Chungking Mansions. Giá vé khoảng 35$ HKD, ngồi trên xe có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm rất đẹp.
- Ăn uống: Khu Tsim Sha Tsui có vô số hàng quán. Bữa đầu tiên mình chọn một tô mì nóng hổi để lấy sức cho những ngày tiếp theo.
Ngày 2: Vui chơi tại Disneyland
- Trải nghiệm: Sau khi ăn sáng nhanh tại 7-Eleven, mình đi MRT đến ga Sunny Bay rồi chuyển sang tàu Mickey đặc trưng để đến Disneyland.
- Mẹo nhỏ: Hãy tải sẵn app Disneyland để theo dõi lịch trình các buổi diễn. Đi vào thứ 6 nên mình không phải xếp hàng quá lâu. Cuối ngày, cả nhà được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn trước lâu đài. Mình mua combo vé và bữa ăn trên Klook nên tiết kiệm được kha khá chi phí.
Ngày 3: Ngắm toàn cảnh từ The Peak và vòng quay AIA
- The Peak: Mình mua vé cáp treo khứ hồi, lên Sky Terrace 428 và tham quan bảo tàng Madame Tussauds qua Klook. Lưu ý nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn nên mua thêm vé Fast Pass.
- Vòng quay AIA: Mặc dù phải chờ đợi khoảng 1 tiếng nhưng view nhìn xuống cảng rất đáng giá.
- Buổi tối: Đi phà Star Ferry về lại Tsim Sha Tsui và đừng quên thưởng thức kem từ những chiếc xe kem di động nổi tiếng.
Ngày 4: Đại lộ Ngôi sao và Cửu Long Thành Trại
- Hoạt động: Dạo bộ tại Đại lộ Ngôi sao. Sau đó, mình ghé thăm công viên Kowloon Walled City để tham quan khu triển lãm tái hiện phim trường Cửu Long Thành Trại. Bạn cần đến sớm để lấy vé miễn phí, có thể phải chờ khá lâu mới đến lượt vào tham quan.
- Buổi tối: Trải nghiệm ẩm thực đường phố tại chợ đêm Temple Street.
Ngày 5: Khám phá đảo Hồng Kông
- Trải nghiệm: Đi MRT đến trạm Central, thử ngồi tàu điện Ding Ding đi dọc hòn đảo.
- Địa điểm: Ghé Kennedy Town ngắm cảnh và chụp hình tại sân bóng rổ chung cư.
- Ăn uống: Ăn trưa tại Central Market (mì và cơm vịt rất ngon), sau đó ghé tiệm trà sữa Lan Fong Yuen nổi tiếng và mua đồ chơi cho bé ở Tai Yuen Street.
Ngày 6: Tạm biệt Hồng Kông
- Di chuyển: Mình sử dụng tàu Express Train để ra sân bay.
- Lưu ý: Hãy có mặt tại sân bay ít nhất 4 tiếng trước giờ bay vì khu vực làm thủ tục và cổng ra máy bay cách nhau khá xa.
Chúc bạn và gia đình có một chuyến du lịch Hồng Kông thật hạnh phúc và tràn đầy kỷ niệm!
Nguồn tham khảo: https://blog.dulichdau.com/kinh-nghiem-du-lich-hong-kong-cho-gia-dinh-6n5d/
