Kinh nghiệm du lịch Malaysia (Kulalumpur - Melaka - Penang)



Malaysia in my
Hành trình KUL – Melaka – Penang của cô gái xin được chia sẻ ngay sau đây. Chuyến đi của mình chỉ đơn thuần chia sẻ kinh nghiệm, mình không bao giờ chọn du lịch theo kiểu tiết kiệm từng đồng, ăn mì gói vì với mình, đã đi thì phải trải nghiệm thoải mái, đừng quá phung phí là được nên chia sẻ ở đây chỉ mang tính chất cá nhân và là của riêng mình thôi nhé ạ.
✈️Vé máy báy:
Không có gì lăn tăn hay phải lựa chọn nhiều cho các hãng bay sang KUL, lý do là ở KUL đã có hãng hàng không giá rẻ cực nổi tiếng mà ai cũng biết đến – anh Air Asian 🤩 anh ấy luôn là sự lựa chọn của mình trong các chuyến bay quốc tế trong ĐNA😎
Nhờ sự hỗ trợ của một người anh trong nghề đặt vé máy bay nên mình đã may mắn đặt được vé khứ hồi Hà Nội - Kul 109$/pax.
Vì lịch trình của mình còn bay các tỉnh nữa nên mình book luôn hãng hàng không nội địa giá rẻ Malindo, nó gần như hãng Vietjet Air của VN mình đó ạ, giá vé chặng Penang – KUL 40$/pax ạ.
Vậy là xong 01 bước, bước này mình cực kì hứng thú khi làm lí do là mình cảm tưởng như ngay ngày hôm sau được đặt chân sang nước bạn rùi, rất hứng thú. Hihi.
🏡Đặt khách sạn:
Chuyến đi này của mình rất rất may mắn, mình book được những phòng giá rẻ và view đẹp tuyệt đối của từng địa điểm😚
Ở Melaka mình đặt tại https://www.booking.com/hotel/my/omni-hostel-malacca.en.html?aid=1655288&no_rooms=1&group_adults=1, anh chủ hostel này rất nhiệt tình, hiếu khách và đáng yêu. Hostel nằm ven con sông được mệnh danh là Vince của Châu Á đó ạ, rất thơ mộng ^^ phòng ngủ nhỏ nhắn, thiết kế hợp lý và đặc biệt là sạch sẽ. Đường link fb của hostel https://www.facebook.com/omnihostelmalacca/ cho các bạn nào quan tâm ạ.
Ở Penang mình ở khu phố cổ Geogre town luôn, rất tiện cho việc đi lại và tham quan https://www.booking.com/hotel/my/old-penang-opp-penang-times-square.en.html?aid=1655288&no_rooms=1&group_adults=1
Một điểm lưu ý là hotel này người Ấn lưu trú khá nhiều, do ngay cạnh đó là nơi tập trung người Ấn để đến thờ cúng. Mình thì không quen với mùi nước hoa của người Ấn lắm nên thực sự sốc nhiệt khi nghỉ tại hotel này 😣 nhưng không sao, vì mình chỉ về hotel lúc đêm muộn sau một ngày vật vờ đi chơi, không phải gặp nhiều anh/chị người Ấn nhiều như ban ngày 😬
Ở Kul mình book được căn hộ tại tòa Time Square  địa điểm rất trung tâm và thuận tiện trong việc di chuyển mua sắm, tham quan trong thành phố. Căn hộ mình ở gồm 2 phòng ngủ nhỏ, 1 khách, 1 bếp, 2 vệ sinh và 1 p.ăn. View ôm trọn hướng tòa Tháp đôi Petronal nên đêm đến không dám ngủ vì còn bận ngắm tòa tháp 😛. Đường link chi tiết ạ:
Xong bước 2, khoảng cách của mình và Malaysia đã thực sự gần nhau hơn rồi ^^



Lịch trình xuất phát:
Hành trình từ Nội Bài đến Kul2, hạ cánh xuống sân bay, theo thông lệ quen thuộc, chúng mình nhập cảnh thành công sau một hồi xếp hàng dài. Lưu ý cho 1 số các bạn du lịch tự túc như mình: khi làm thủ tục nhập cảnh, các bác hải quan có hỏi đến các booking hotel, vé mbay chiều về, nên trước khi đi mọi người cẩn thận chuẩn bị sẵn các thông tin phòng trường hợp các bác ấy hỏi nhé. Mình thì không bị hỏi đâu nhưng bạn đi cùng mình thì bị các bác ấy hỏi khá là kỹ đó ạ 🙂
Về di chuyển xuống MLK, Rất đơn giản để đón xe đi Malacca từ sân bay KLIA , sau khi làm thủ tục hàng không xong, bạn xuống tầng trệt của sân bay đi theo bảng hướng dẫn, xuống tới tầng trệt sẽ có người hỏi bạn đi đâu và bạn không nhất thiết phải trả lời cứ đi thẳng tới quầy bán vé starmart express và mua vé có niêm yết giờ giấc, giá vé từ KLIA – Malacca Sentral bus Station là Rm35 / người, thời gian di chuyển khoảng 2 giờ với khoảng 168km, đường xá rất tốt và xe chạy rất nhanh, ghế xe thì to và một hàng chỉ có 3 ghế, lưu ý là xe bên đấy bật nhiệt độ rất lạnh vì thế các bạn nhớ chuẩn bị áo ấm, nước uống trên xe không có miễn phí như các hãng xe tại Việt Nam.🙂
Sau gần 3 tiếng ngủ trên xe và mình cũng đã xuống Melaka xinh đẹp🛣. Grabcar là sự lựa chọn đầu tiên và gần như trọn vẹn cho cả chuyến đi của mình khi đến MLK. Sau 10p từ nhà xe về đến hotel, công tác vệ sinh cá nhân được chuẩn bị trong vòng 1.5h để bắt đầu đi khám phá thành phố mà mình ấp ủ nhất khi tới KUL.
Tại Malacca : Bạn có thể chọn ăn uống tại khu Jonker Walk, rất nhiều món và đặc biệt là món cơm gà, ngoài ra bạn cũng có thể vào các trung tâm thương mại gần pháo đài Famosa để ăn hoặc vào các chợ địa Phương như Pahlawan Walk có bán nhiều món ăn giá từ Rm7.
Sau một hồi dạo quanh khu phố Jonker, mình đi dạo ra quảng trường Đỏ cách đó khoảng 100m. Quảng trường về đêm khá hấp dẫn, ở chỗ, ca nhạc đường phố được các bác nhạc sỹ dạo đàn hết rất vui vẻ. Buổi tối ở MLK bình yên lắm, nhộn nhịp lắm có lẽ là khu Jonker mình ghé ăn uống, các con đường bên cạnh cứ nhẹ nhàng như Hội An ngủ yên vậy đó 🌉
Khoảng 11h tối,mình về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thức dậy, đường phố vắng vẻ y hệt mùng 1 tết mình vậy đó 😆 lượn lờ kiếm cái bỏ bụng. Món bánh ngọt khu phố người Hoa là sự lựa chọn của mình và anh bạn đi cùng rồi cafe ngay cạnh dòng sông MLK. Dãy nhà hai bên dọc dòng sông được vẽ và trang trí bằng các bức họa rất bắt mắt. Mình cứ thẫn thờ ngồi hưởng không khí tuyệt vời xung quanh thôi. 😌
Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ chụp hình nhé, mình di chuyển ra quảng trường Đỏ cạnh đó để ghi lại 1 số hình ảnh, pháo đài Famosa là di tích pháo đài Bồ Đào Nha có từ những năm 1500. Pháo đài này hiện tại chỉ còn cổng đá và vài khẩu súng ở trước. Lối đi lên bên cạnh pháo đài dẫn lên nhà thờ St. Paul, nhà thờ này hiện cũng còn là phế tích với các bức tường kiên cố các bạn ạ🥰
Minh dảnh khoảng 2h để đi bộ vãn cảnh và các cung đường nhỏ, ngóc ngách tại MLK. Khoảng 12h mình checkout để đi ăn và di chuyển ra sân bay tiếp tục hành trình.
Lịch trình MLK – Penang:
Sau hơn 1h bay từ MLK đến Penang bụng minh đói meo. Đồ ăn ở MLK so với cái bụng khổng lồ của minh thực sự quá ít ỏi để lấp đầy nó 😂
Ngay sau khi về hotel tại Penang, việc đầu tiên của mình chỉ là check in vứt vali tại phòng rồi ngay lập tức di chuyển ra Chew Jetty (khu nhà gỗ trên sông được UNESCO công nhận là di sản thế giới) để ăn món Chew Jetty Big Bowl Noodles tại Tok 62 Pengkalan | Weld Foreshore, Georgetown, Pulau Penang 10300, Malaysia. Mình biết đến món này sau khi tìm hiểu video của anh QuangVinh Passport 😋 nó gần như là món ăn mà ai cũng nếm thử khi đến Penang thì phải, thực sự ăn đã miệng lắm, bát mình đầy đủ hải sản và rau xanh. Cái bát to vật vã, lúc nhân viên mang ra mình tý ngất vì nhìn ngoài đời nó to khủng khiếp, nhưng ngon lắm nhé 😋phải ăn khi đên Penang nha các bạn 😘
Ăn uống no say xong, mình dạo quanh khu Chew Jetty để ngắm biển, tự sướng vài kiểu rồi té về khách sạn để thay đồ chuẩn bị cho hành trình tối.
Vì là cuối tuần nên mình di chuyển ra khu chợ đêm Penang Gurney, Penang
🔹Thời gian mở cửa: từ 17h chiều hôm trước – 5h sáng của ngày kế tiếp
🔹Đia chỉ: Georgetown, Penang, Malaysia.
Với thời gian mở cửa thâu đêm thì quả là điều tuyệt vời cho bạn vui chơi ăn uống thả ga rồi 💃🏻. Đặc biệt khu ăn phố ẩm thực trên đường Gurney Drive trở thành điểm đến tiện lợi và có rất nhiều món đặc trưng ngon bổ rẻ của Penang cũng như là Malaysia mà mình có thể thưởng thức như Penang Laska, Koay Chiap, Kacang, sầu riêng, cá nướng, xiên que nướng… Chợ Penang Gurney, Penang có rất nhiều món ngon của Trung – Ấn – Singapore như: Hoành thánh, Nasi Karda,Hokkien Mee, Lor bak… Khu ẩm thực này sạch sẽ và thoáng mát nên thu hút được rất nhiều du khách, dân địa phương và có một vị trí tuyệt vời là gần bờ biển và gần trung tâm mua sắm Gurney Plaza nữa nhé các bạn😋
Kết thúc 1 đêm tại Penang, sáng hôm sau như thường lệ, 7h mình đã bình minh để bắt đầu hành trình khám phá khu phó Street Art nổi tiếng.
Phố cổ – Georgre Town: đây là điểm đến hấp dẫn nhất ở Penang, nơi có những ngôi nhà cổ 1-200 năm được tái dựng và bảo tồn rất tốt. Khu China Town là kiến trúc của người Hoa với những ngôi nhà gỗ, mái ngói uống lượn, những ngôi chùa người Hoa trang trí đẹp mắt. Khu India là những ngôi đền Hindu. Khu ngoài biển là các công trình kiến trúc Châu Âu, ghi dấu thời kì người Anh chiếm đóng hòn đảo này. Mình Gọi grabcar mất tầm 5p để di chuyển ra đến phố cổ, nhanh chóng tạo dáng và với giá tương đương 200k tiền VN để ngắm cảnh. Cảm thấy mệt mỏi dần sau hơn 1h chưa được ăn, mình tiếp tục tìm cái bỏ bụng. – Assam Laksa: đây là món ăn đường phố rất nổi tiếng ở Penang. Sợi giống sợi bánh canh ở Việt Nam, nấu với cá, ớt, dưa, dứa, húng quế và một thìa nước sốt. Bạn có thể tìm thấy món này ở các khu chợ ẩm thực và nhà hàng tại Penang. Mình không rõ món này là của người Hoa hay người Malay nhưng mùi khá thơm và ăn rất vào nữa. Mình ăn 2 bát không cần nói nhiều 😅
2. Tòa nhà cao nhất Penang: Top Building là nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Ngắm hoàng hôn và cảnh thành phố về đêm trên này tuyệt đẹp. Đó là với những ai có thể chịu đựng độ cao, còn với mình thì không 🤣 họ đứng trên cao ngắm cảnh, còn mình đứng dưới dất ngắm cả tòa nhà và chụp ảnh là oke lắm rồi😎 té sang địa điểm khác thôi.😁
Địa điểm tiếp theo là nhà thờ nổi tiếng ST.George’s Church. Một màu trắng Ngọc Trinh hiện ra trước mắt, rất đẹp và cổ kính cạnh đó là Tòa nhà hành chính của Penang, nơi được sử dụng để đóng phim Holywood.
Một nơi không thể không ghé qua là Bảo tàng đảo ngược (Upside down museum) tọa lạc tại số 45 Lebuh Kimberley, George Town, Penang. Bên ngoài bảo tàng, bạn thấy chiếc xe đạp treo ngược, hơi dị 😜
Vào buổi tối, Lebuh Kimberley là con đường nổi tiếng với khu ẩm thực ngoài trời ngon, bổ và rẻ. Còn ban ngày, cũng trên đường này, bảo tàng đảo ngược là nơi thú vị mà đông đảo du khách tìm đến để trải nghiệm. Trong bảo tàng, bạn tha hồ tạo dáng ngược với sự hướng dẫn chu đáo của nhân viên tại đây. Việc của họ là sẽ chụp cho bạn ra những bức ảnh độc nhất vô nhị 👹 chất hơn nước cất đó nhé.
Gần 12h trưa, mình làm thủ tục checkout và di chuyển ra sân bay. Dự định sẽ ăn trên máy bay do vẫn còn no bữa sáng. Máy bay cất cánh, cô gái chén hết 1 đĩa cơm gà, quay sang ngủ vắt lưỡi sau hơn 1h bừng tình thì chân đã đặt đến KUL rồi.
Về Kul, như đã nói ở trên, minh đặt phòng khu trung tâm nên rất thuận tiệ cho việc di chuyển tham quan. Chỉ sau 10p đi bộ, mình đã tới LOT10 sau sự chỉ dẫn của ông anh 🥳 thiên đường ẩm thực là đây chứ đi đâu nữa. Với 1 đứa thích khám phá đồ ăn mới lạ như mình thì đây thực sự là thiên đường🥳. Không cần chần chừ gì nhiều, gọi đồ tá lả, đương nhiên đừng gọi bừa mứa nhé các bạn😎
Đánh chén no say, mình đánh võng sang khu mua sắm Pavilion Kuala Lumpur Shopping Mall. Lời khuyên của mình là bạn nên chuẩn bị 1 đôi giày bệt và thật êm, trung tâm này rộng và rất to đó ạ😬
Khoảng 9h30 do quá mệt, mình book Grabcar để đến tòa tháp đôi PETRONAS TWIN TOWER
nổi tiếng. Nhìn bên ngoài vĩ đại lắm, phải nói là một công trình đầy sự tự hào của người dân Malaysia.



Chỉ mấ 10p để tạo dáng với tòa tháp đôi. Cafe dưới chân tòa nhà để nghỉ ngơi và ngắm cảnh rồi lết về phòng ngủ sau 1 ngày mệt nhoài😥
Sáng hôm sau, mình quyết định tự di chuyển khám phá thành phố, không sử dụng dịch vụ tham quan Hop on Hop Off 🤓
Lần lượt là Quảng trường Merdeka – Quảng trường độc lập. Nằm ngay cạnh Nhà Hồi giáo nên rất tiện cho các bạn tham quan cả 2 nơi gần 1 địa điểm. ở quảng trường mình tranh thủ chụp ảnh và di chuyển vào nhà thờ hồi giáo. ở đây họ free cho mặc quần áo người Đạo Hồi, cũng là thử nghiệm thú vị cho mấy bạn tham quan 1 hồi, mình di chuyển ra Central Market, mình chỉ đến nhìn rồi im lặng ra đi =)) vì giá thực sự mắc lắm đó.
Cũng đến trưa, mình di chuyển ra phố người Hoa China Town. Khu phố bạt ngàn các đồ ăn và đồ mua sắm. Đồ mua sắm ở đây gần giống hàng chợ Xanh Hà Nội đó mấy bạn 😀 mình chỉ đến để ăn và cũng lặng lẽ rời đi khi nhìn bảng giá mua đồ tại chợ :v
Buổi chiều mình di chuyển tới khu F88 cạnh khu mua sám Pavilion để mua sắm tiếp 😇 sau 1 hồi kiệt quệ sức khỏe và vật chất tại đây mình đến khu phố Jalan Alor. Tụ điểm ăn uống nổi tiếng chắc hẳn không ai không biết, mình là 1 lần nữa ngập ngụa trong đồ ăn. Và dành 3h để đi và ăn.
Mình chỉ nhớ rằng, sau khi ăn uống no say là đã qua 12h đêm, và khi đó khu phố vẫn còn tắc đường, nhạc sập sình, đặc biệt rất nhiều nhạc sỹ đường phố. Để thỏa mãn phần cuối cùng trước khi về ngủ và tạm biệt nơi này, mình không quên đi massage chân. Cảm giác phê lòi 😌
Sáng hôm sau bình minh lúc 8h sáng, ăn sáng nhẹ rồi làm thủ tục checkout ra sân bay. Chuyến bay của mình cất cánh lúc 12h30, mình làm thủ tục xong à 10h30, vẫn còn ít time để mua sắm đồ tại sân bay, mình dành 30p lựa quà cho mọi người và té vào phòng chờ😛
Kết thúc chuyến đi, mình rút ra được những lưu ý sau:
1. Du lịch tại Malaysia, đặc biệt là Penang và Melaka các bạn nên chuẩn bị ổ cắm 3 chạc nhé  ở đó họ chỉ sử dụng ổ chạc thôi, nên mình mà muốn sạc đt hay pin dự phòng là bách khổ đó.
2. Nên mang theo bản đồ trong người để thuận tiện cho việc tìm đường, phố ...
3. Khi check-in khách sạn, bạn hãy chủ động xin namecard nhé vì trên đó sẽ in rõ địa chỉ và bản đồ đề phòng trường hợp đi lạc, bạn có thể tự mình vẫy taxi về được.
Về sơ bộ là vậy, cụ thể và chi tiết hơn nữa nếu bạn nào quan tâm có thể ib mình, mình sẽ chia sẻ những gì mình biết. 🙂

Link bài viết và hình ảnh của Page tại đây: https://www.facebook.com/kinhnghiemdulichbuitietkiem/posts/536334470184805

Bạn cũng có thể xem thêm 1 số giá phòng tại Malaysia tại đây:


Booking.com

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn