Chia sẻ kinh nghiệm phượt HCM Campuchia giá rẻ bằng xe máy!


Phượt HCM Campuchia
975km
Kinh phí chưa đến 1tr6
Review có tâm
Muốn đi xa mà chẳng biết đi đâu?
Không đủ thời gian? Không đủ tiền bạc?
Chỉ muốn đi bằng xe máy?
🏍 🏍 Vượt biên sang Campuchia thôi
Dưới đây là kinh nghiệm bạn Minh Hanh Phan đầy đủ chi tiết và rất chi là có tâm
HCM – Mộc Bài – Phnom Penh – Kampot – Hà Tiên – HCM
(29.04 to 02.05.2018 – 975km – 1 triệu 600k)
Cuộc đời làm ad lâu lắm mới thấy review xuất ngoại có tâm như này
----------------------------------------------------------
*** Chi tiết chi phí cho hành trình cho 2 người.
- Ăn uống: 1069k
- Xăng : 311k.
- Khách sạn: 887k
- Tham quan: 460k
- Cửa khẩu: 180k
- Linh tinh (gửi xe, sim card,...): 230k.
Tính ra chi phí cho 1 người sẽ là 1568k.
 Bước 1: Chuẩn bị thật kỹ
-🏍 Xe: quan trọng nhất tất nhiên là con chiến mã, thay 1 bình nhớt loại tốt phù hợp đi (khoảng 100k), sang chảnh thì thay lọc nhớt luôn (50k). Kiểm tra thắng trước thắng sau, ngon thì thay bố mới đi cho an toàn. Nếu đi xe phun xăng thì đi làm vệ sinh kim phun luôn (60k), ngon thì thay luôn lọc gió (50k). Kiểm tra kỹ vỏ xe, nếu đi xe có ruột thì tốt nhất cẩm theo cái dự phòng (mình đi vỏ không ruột và cũng mới đi có 10k km nên kiểm tra sơ qua cái rồi phang thôi). Tốt nhất nên đi xe chính chủ để qua đó có bị giao thong vịn thì không bị làm khó nha.
- Passport: còn thời hạn trên 6 tháng, tuy nhiên mình thấy thủ tục rất dễ dàng nên nếu dưới 6 tháng thì cứ ra đó rồi đóng thêm tiền có lẽ nó sẽ cho qua.
- Tiền: mọi người có thể đổi trước tiền $ ở việt nam (tỉ giá khoảng 22.990) hoặc qua tới Phnom Penh rồi đổi cũng được (rẻ hơn tí xíu 22.950). Bên đó họ xài tiền $ nhiều tuy nhiên cũng nên đổi một ít tiền Riel để xài mấy chuyện lặt vặt (tí giá 1$ = 4k Riel).
- Khách sạn: mình thì book trước ở Agoda cho khỏe, chạy xe qua đó khỏi mất thời gian đi tìm. Giá phòng cho 2 người (máy lạnh) từ 250k tới 350k (mình sẽ ghi chi tiết ở phía sau).
- Quần áo: muốn mang gì mang, ít nhất 1 cái quần dài nếu muốn đi Royal Palace. Chú ý đặc biệt là nếu đi lễ 30.4 thì phải mang theo áo mưa nha (năm nào ngày này cũng mưa).
Bước 2: Lịch trình chi tiết thôi
Ngày 1 (29.04): HCM – Mộc Bài – Phnom Penh
- 5h30 xuất phát từ quận 10,tới Tây Ninh ăn sáng quán cóc dọc đường (bánh canh). Đường đi tới của khẩu thì rất đơn giản vì luôn có bảng chỉ dẫn đi Mộc Bài (có thể không cần dùng map).
- 8h00 tới cửa khẩu. Để xe ở bãi xong đi vào để làm thủ tục xuất cảnh. Để balo qua máy quét kiểm tra (giống ở sân bay) sau đó cầm passport tới line dành cho “khách đi riêng lẻ” (nằm ngoài cùng tay phải tính từ cửa). Đóng mộc passport xong đi qua cửa  vòng ngược lại dắt xe đi bộ qua (không xuất trình thêm gì hết).
- Dắt xe 1 đoạn tầm 200m sẽ tới cửa khẩu bên kia, để xe ở bãi xong đi vào làm thủ tục nhập cảnh. Đóng 10k cho hai anh đẹp chai kiểm tra passport (họ sẽ ghi tờ khai nhập cảnh cho mình) sau đó xếp hang đóng mộc nhập cảnh, phí 30k.
- Thế là xong hết thủ tục, không có ai kiểm tra xe chính chủ hay bằng lái gì hết, cứ ra dắt bộ xe đi qua cửa khẩu rồi phang thôi.
- 9h00 xuất phát từ cửa khẩu Campuchia, mọi người phang thẳng theo National Route 1 là sẽ tới, có thể tải bản đồ offline ở nhà nhưng theo mình thì không cần vì luôn có bảng chỉ đường để tới Phnom Penh. Đường xá thì không được đẹp lắm nhưng cũng phang 70-80km/h được.
- 13h00 tới trung tâm thành phố Phnom Penh (tổng quãng đường 170km), mình ghé một tiệm bán điện thoại Oppo để mua sim 4G. Do họ không sử dụng tiếng anh nên bị bất đồng ngôn ngữ, mà họ cũng không đưa ra danh sách các loại sim ở đây, quần qua quần lại mua cái sim hết 2$ và nạp tiền cho sim hết 5$ (chỉ có 2 loại 1$ và 5$).
- 13h30 tới khách sạn đã book, nhưng do khách sạn này check in 14h00 nên mình quyết định đinh đổi tiền và ăn trưa trước. Đổi tiền ở Phnom Penh thì nên tới Ly Hour (có thể search map). Ăn trưa thì mình đi lòng vòng khu chợ rồi gặp một quán của cô người Việt. Ăn cơm bình dân (thịt, canh chua) hết 12k Riel / 2 người. Xong quất thêm 1 lon Fanta hết 2k Riel nữa. Fanta xanh ở đây khá ngon, nên uống thử nha bà koan 
- 15h00 check in khách sạn La Lune giá 11$ / đêm (giá này khá ngon có discount trên Agoda, mình xem trực tiếp khách sạn thì thấy phòng rẻ nhất ở đó là 22$ / đêm).
- 16h30 tham quan chùa Wat Phnom gần khu trung tâm.
- 17h30 đi lòng vòng mấy khu chợ tham quan, xong bị kẹt xe ở đoạn dọc bờ sông. Kẹt xe ở đây cũng không khác gì ở VN nha )))
- Lê lết tới 18h30 tìm được 1 quán ăn tối gần Central Night Market (có thể search chợ này trên map). Vào ăn dĩa cơm hải sản với nồi lẩu bò, quất thử chai bia Angor. Ở đây khẩu vị của người Campuchia hơi khó ăn đối với riêng mình (nhiều dầu mỡ). Đoạn này mình ăn chung với 2 anh chị người Việt quen từ cửa khẩu Mộc Bài. Tính tiền ra khoảng 3.5 $ / người.
- 20h00 ra quán Café Amazon làm ly cà phê sữa koi thử thế nào (quán này mình thấy có rất nhiều ở khu trung tâm nên vào thử). Hết 14.6k Riel / 2 người.
- 22h00 chạy xe lòng tham quan Independence Monument, casino Naga World (chỉ đứng từ xa koi chơi thôi chứ không có zô ). Xong về hotel ngủ.
Ngày 2 (30.04): Phnom Penh – Kampot
- 6h30 dậy vệ sinh cá nhận. 7h30 lên sân thượng của khách sạn chụp choẹt các kiểu (view nhìn toàn khu trung tâm Phnom Penh) xong ăn sáng. Bữa sáng của La Lune chỉ có bánh mì + trứng + mứt + bơ + ly nước cam.
- 9h00 có mặt tại Royal Palace để tham quan. Mua vé vào cổng hết 10$ / người (đắt vl @@). Nếu có thời gian mọi người nên ở đây khoảng 2.5 – 3 tiếng nha. Còn thời gian thì ra quảng trường phía trước cung điện chụp hình với bồ câu siêu đẹp @@ (mình bị miss cảnh này vì phải về check out khách sạn lúc 11h00).
- 11h00 về khách sạn vệ sinh cá nhân, check out.
- 11h30 xuất phát về hướng tỉnh Kampot. Mình ăn cơm ở dọc đường tuy nhiên mọi người nên ăn cơm ở trung tâm Phnom Penh luôn (cũng ít quán ăn) chứ đi ra xa khu trung tâm rất rất ít quán.
- 16h30 tới địa phận tỉnh Kampot (dừng xe trú mưa 30p, ăn trưa 30p) đường xá cũng khá ngon, thấy cảnh đẹp thì cứ dừng lại chụp hình thôi. Tốc độ mình chạy trung bình chỉ 50km/h.
- Do muốn chụp cảnh hoàng hôn ở sông Kampot bên mình quyết định check in khách sạn sau, chạy một mạch ra phía bờ sông (nhìn map là biết đường đi), chụp choẹt các kiểu xong về check in hotel lúc 18h00.
- Khách sạn Borey Vatanac (sát khu phố Tây) này mình cũng book trước trên Agoda, giá khoảng 14.6$ / đêm (phòng 2 người máy lạnh).
- 19h30 vác xe ra ăn tối, mình thì không ăn ở khu phố Tây mà ăn quán cóc. Ăn tô mì gà hết 10k Riel / 2 người.
- 20h30 ra dọc bờ sông quất bịch trái cây với lon Fanta xong rồi lạng vài vòng check in Durian Roundabout (vòng xoay sầu riêng).
- 21h30 vô quán dọc bờ sông làm ly passion với ly sinh tố dâu hết 4.35$ / 2 người. Café xong mình vô Mini Mart (gần vòng xoayt) để mua đồ ăn trưa cho ngày mai (mua hộp bánh socola với bịch sandwich hết 3.5$). Thế là hết ngày, về khách sạn ngủ chuẩn bị cho buổi tham quan ngày mai.
Ngày 3 (01.05): Kampot – Bokor Hill – cửa khẩu Hà Tiên
- 5h30 dậy vệ sinh cá nhân. 6h30 ăn sáng cơm tấm của một cô người Việt (gần khu phố Tây luôn). Quất 2 dĩa cơm sườn trứng hết 3$.
- 7h00 vác xe chạy đi tìm mua café, tới một quán xập xệ, đang lớ ngớ không biết hỏi ai thì có một bác đang cho cháu ăn ngay đó hỏi “Café hả con” . Mình thấy ở Kampot có khá nhiều người biết nói tiếng Việt nên nếu có tới đây nói tiếng Anh mà người ta không hiểu thì cứ phang tiếng Việt nha ))). Hốt 2 ly café sữa xong ra bờ sông nhâm nhi café nhìn núi Bokor từ xa.
- 8h30 về khách sạn dọn đồ, check out.
- 9h00 xuất phát từ Kampot hướng về Bokor Hill Station. Mọi người chú ý là phải đổ đầy xăng trước khi đi nha vì trên Bokor không có trạm xăng (thật ra có một chỗ người dân người ta bán xăng ngay chỗ tượng bà nữ chúa nhưng tới 6k Riel / lít, giá bình thường mắc nhất là 4k Riel / lít).
- Từ chân núi (cổng chào vườn quốc gia Bokor) lên tới đỉnh núi sẽ khoảng 35km đường đèo, giống với đèo Bảo Lộc ở Lâm Đồng thôi nên chạy khỏe re thôi. Chạy một đoạn thì điểm dừng chân đầu tiên sẽ là tượng nữ thần Veang Kh'mau, các bạn có thể dâng hương, cầu bình an gì gì đấy và chụp hình cảnh đẹp ở đây. Đây cũng là chỗ có bán xăng mà mình đã nói ở trên và một số đồ lặt vặt (có 1 chú ở tiệm này nói tiếng việt được nha).
- Chạy thêm một đoạn nữa các bạn sẽ bắt gặp một nhà thờ cổ (cũng được xây từ thời thực dân Pháp) nằm phía bên tay phải, nên dừng ở đây để chụp một vài bức ảnh kỉ niệm nha, theo mình thấy có một số góc chụp cũng khá ấn tượng.
- Từ chỗ nhà thờ cổ chạy lên khoảng vài phút các bạn sẽ thấy bên tay phải có một cái cổng, đây là view rất đẹp để ngắm cảnh từ đỉnh Bokor, có thể nhìn thấy cả đảo Phú Quốc từ phía xa. Mình đã dừng lại ở đây khoảng 45p để chụp ảnh và nghỉ ăn trưa bằng đồ mua sẵn tối qua (bịch sandwich, hộp bánh socola và 1 lon Fanta với cái bình giữ nhiệt đầy ắp đá xin sẵn ^^). Một số người dân Campuchia hoặc các đoàn học sinh đi tham quan họ còn dựng lều ở đây luôn).
- Ăn trưa xong thì mình đi khám phá tiếp, từ chỗ này các bạn chạy một đoạn nữa là sẽ thấy được ngay khu giải trí phức hợp Thansur Bokor Highland trong đó có khu Casino 5 sao. Nếu có hứng thú thì các bạn có thể vào đây chơi thử nha.
- Mình đi ngang qua khu phức hợp này luôn, chủ yếu mình dừng lại và xem các công trình kiến trúc cũ ở đây, đa số là các ngôi nhà hoang từ thời Pháp. Nếu đi theo Team thì các bạn sẽ có một số ảnh khá dễ thương và so kool ở đây đó.
- Địa điểm tiếp theo mà mình muốn đến là chùa Năm Thuyền mà lúc này không biết đi hướng nào hết trơn, thế là đi hỏi một chị người ở đó, chị không nói được tiếng anh nhưng rất nhiệt tình, thế là mình lấy sổ tay và bút ra cho chị ấy vẽ đường giùm. Chùa này nằm ở ngay đoạn ngã ba khu phức hợp Thansur Bokor, thay vì quẹo trái để đi mấy chỗ kia thì từ đây mình đi thẳng.
- Mình dừng lại chụp ảnh và tham quan ở đây khá lâu, đặc biệt chờ để chụp một cảnh chùa với mây đẹp phía trên mà đợi tận 1 tiếng vẫn chưa thấy khả quan nên mình quyết định bỏ cuộc và xuất phát đi về.
- Lúc này là 15h30 và kế hoạch của mình là chạy thẳng về cửa khẩu Hà Tiên, ngủ ở đó một đêm rồi sáng mai về sớm. Và đây chính là sai lầm của mình vì cửa khẩu ở Campuchia đóng cửa lúc 18h00 và hôm đó là ngày 01.05 nên cửa khẩu phía Việt Nam cũng không làm việc để đóng mộc cho mình nhập cảnh. Nếu các bạn có thời gian thì nhất định phải ở lại núi Bokor để ngắm hoàng hôn thì mình cảm giác được nó sẽ rất rất đẹp (các bạn có thể đi thêm thác Povokvil nếu có thời gian nha, cách khu phức hợp khoảng 10km, có thể search trên map).
- Trên đường về cửa khẩu mình có ghé qua Kep Beach để nghỉ chân, làm cây cà lem, hớp miếng Fanta (qua đây mình toàn uống Fanta lon) và ngắm biển.
- Về tới cửa khẩu (phía Campuchia) lúc 18h30 (đã hết giờ làm việc) nên mình ở tạm một nhà nghỉ sát ngay cửa khẩu với giá khá chua là 13$. Mình đã thương lượng một hồi để được giảm từ giá 15$ ban đầu. Tắm rửa xong xuôi mình đi bộ ra ăn dĩa cơm gà luộc chấm nước mắm (giống cơm gà Phan Rang) với giá 10k Riel/2 người, xong lại quất thêm lon Fanta giá 2.5k Riel .
- Xong là về đi ngủ thôi, chuẩn bị cho hành trình về nhà ngày mai.
Ngày 4 (02.05): Hà Tiên – An Giang (Tà Pạ) – Đồng Tháp – HCM.
- 5h30 dậy vệ sinh cá nhân. 6h15 mình ra cửa khẩu làm thủ tục (6h00 bắt đầu làm việc). Tại đây thì chỉ việc đưa passport cho người ta đóng mộc và đóng phí 50k / người rồi dắt xe đi bộ qua thôi.
- Dắt một đoạn thì sẽ tới cửa khẩu Hà Tiên, dựng xe trước văn phòng rồi đi vào đưa passport cho người ta đóng mộc nhập cảnh (không đóng thêm phí gì). Thế là đã về nhà rồi………..à không thật ra thì còn một đoạn đường 320km nữa lận….hahaha !!!
- 7h00 xuất phát từ cửa khầu Hà Tiên, mình chạy vào chợ để ăn sáng (cơm sườn 25k) rồi hướng về huyện Tri Tôn (An Giang). Mục đích là ghé tham quan Tuyệt Tình Cốc trong truyền thuyết (Hồ Núi Đá Tà Pạ).
- Tới huyện Tri Tôn thì các bạn có thể hỏi đường người dân để lên đồi Tà Pạ nha (hồ này nằm trên đồi), đường chỉ hơi xấu một tí thôi. Mình lên đây chụp ảnh tới 11h00 thì di chuyển tiếp.
- 12h30 mình tới trung tâm thành phố Long Xuyên, mình vào khu chợ ăn cơm phần ờ đây sau đó hướng về phía phà Vàm Cống (có bảng chỉ đường). Mình đi qua phà ở chỗ này (vé 5k/người).
- 14h00 sau khi qua phà thì mình đi về hướng thành phố Sa-Đéc (quốc lộ 80), đoạn này các bạn sẽ bắt gặp một cảnh rất đẹp, phía tay trái bên đường họ trồng một dãy hoa bằng lăng tím, tiếp sau đó là một dãy hoa phượng đỏ rực cả một góc đường. Mình cũng đã dừng ở đây khá lâu để chụp ảnh.
- Qua đoạn này là cứ thẳng một đường hướng về TPHCM thôi (có bảng chỉ đường về). 18h30 mình có mặt tại nhà quận 10. Kết thúc một hành trình khá thú vị ở nước bạn.
*** Một số điểm mình muốn lưu ý với các bạn:
1. Đường đi bên Campuchia rất dễ đi vì đa số tại các ngã rẻ đều có biển chỉ đường, thứ hai nữa là vào các khu trung tâm thì đường đi kiểu bàn cờ (không ngoằn ngoèo như ở việt nam).
2. Giá xăng sẽ mắc dần từ ngoại thành vào trung tâm, giá từ 3.6k tới 4k Riel / lít nhưng yên tâm là sẽ có rất nhiều trạm xăng nha, không phải lo chuyện xăng. Ở Phnom Penh cũng có rất nhiều tiệm sửa xe và độ xe luôn (phải nói là đi đâu cũng thấy), nếu xe có gì trục trặc các bạn có thể tranh thủ sửa ở đây nha.
3. Khu Kampot khá yên tĩnh dù có khu phố Tây, thích hợp cho các bạn thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng vừa đủ.
4. Mình thấy người dân ở Campuchia cũng khá thân thiện, chỉ là do họ không hiểu tiếng anh nhiều thôi (ngoại trừ khách sạn và mấy anh taxi bá cmn đạo, nói tiếng anh chỉ đường cho mình hơi bị bén).
5. Sẽ quay lại Campuchia nếu có dịp, điểm đến tiếp theo chắc chắn sẽ là Siem Reap và Battambang.

Link bài viết gốc: https://www.facebook.com/thichdulichgiare.vn/photos/a.293549264822081/376715186505488/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn