Trích review Hòn Sơn - Kiên Giang (3N2Đ - 2,5 triệu)


Trích review Hòn Sơn 3N2Đ - 2,5 triệu của bạn Trương Hoàng Phúc 
1. Phương tiện di chuyển:
- Vợ Chồng mình đi bằng xe máy từ Cần Thơ đến bến tàu Rạch Giá (Kiên Giang). Phí gửi xe trong bến tàu là 10k/ngày/xe ( Dự Tính 3 Ngày 30k ) Đội nón bảo hiểm sịn sợ mất thì gửi là 10k/1 nón
- Đi tàu ra đảo: Tàu Supper Đông giá vé 140k/người/lượt (khứ hồi là 280k) 
- Tàu Ngọc Thành giá cũng như thế 
Gọi đặt vé sớm trước khoảng 1 tuần cao tốc chỉ 1h30' là tới.
2. Nhà nghỉ trên đảo:
- Mình thuê phòng tại nhà Nghỉ Ngọc Phượng
- Nhà Trọ Nhã Kỳ gần cảng
- Nhà Nghĩ Rái Cá ( Dốc 3 Tầng ) xa cảng nhưng có thiết kế rất đẹp và sân chơi ngoài biển tuyệt vời.
- Trọ có nhận nấu cơm, lẩu, cũng như chế biến hải sản nếu có nhu cầu.Tất cả ( Trọ và nhà nghĩ ) đều có chế biến nấu cơm cho khách hết nha
 Khuyên các bạn đi đông nên thuê 1 cái ( Homestay ) cho tiện thoải mái và đẹp sống ảo thì bao luôn nha.
3. Xe máy di chuyển trên đảo:
Mình thuê xe máy ngay tại nhà nghỉ , phí thuê là 200k/chiếc/ngày bao xăng nhé mình thuê 2 ngày thấy mình dễ thương nên Anh Chủ bớt cho mình còn 350k ( chỗ nào cũng 200k hết ).
Bắt đầu hành trình khám phá Hòn Sơn 3N2Đ nào !
1. Ngày 01:
- 2 Vợ Chồng mình bắt đầu chuyến đi từ Cần Thơ lúc 3h sáng 4g30 sáng thì đến cảng Rạch Giá tưởng xa nên đi sớm cái kết nằm võng chờ thấy mẹ luôn 😂 Rồi Vợ Chồng mình gửi xe rồi check in vài tấm xong ngồi đợi tới 8h30 bắt đầu lên tàu ra Hòn Sơn.
- Tới đảo lúc 10h00' nhà nghỉ sẽ cho xe ra đón về nhà nghỉ nhận phòng và nghỉ ngơi xíu để lấy lại sức sống. Nghỉ ngơi xong 2 mình đi ăn bún hải sản 30k ở cảng rồi thuê xe đi lại mấy chỗ có view đẹp để chụp ảnh sống ảo các kiểu rồi về trọ ngủ với sắp xếp đồ đạc.Rồi ngủ sml
- 4g30 mình ngủ dậy và đi tắm biển đầu tiên mình tắm ở 2 bãi là bãi Cây Dừa Ngang bãi này hơi nhỏ mà được cái nhiều cảnh đẹp dễ sống ảo rồi 2 mình chụp gần 100 tấm hình rồi sang bãi Bàng tắm khoảng 5g45 rồi về nhà nghỉ tắm rửa lên đồ đi dạo.
- 7g00 mình xuống bến cảng dạo dòng dòng rồi ghé quán coffees ( SAO BIỂN ) uống nước vì do quán giá rất hợp lý và cảnh hướng ra biển rất đẹp nên quán đông khách lắm quán bán đủ tất cả các món nước. Ngon nhất là Chanh Dây với Trân Châu Đường Đen.
- Coffee khoảng 9g30 mình đi lại gần cảng có cả 1 dãy bán đồ ăn các loại ( Hải Sản và Ăn Vặt ) đều có nha.Mực Ống 250k/1kg Bạch Tuột 200k/1kg Sò Tộ 120kg/1kg Sò Gai 100k/1kg mình mua thứ nửa ký thôi do 2 người ăn à 😉 Ăn no nê khoảng 10g30 mình về nhà nghỉ ngủ khò khò dưỡng sức để ngày mai 1 ngày vui chơi tiếp theo.
2. Ngày 02:
- Sáng 8h00 thức chuẩn bị rồi ăn sáng để nạp năng lượng cho ngày dài năng động.
- Ăn sáng xong các bạn có thể đi Ma Thiên Lãnh, lên tới đỉnh xong rồi xuống mất khoảng 5 tiếng
tới 6 tiếng leo núi nha nhưng đường cũng khá khó đi, đường núi hoang sơ lắm, mà không đi thì ôi thôi tiếc lắm đó mình không đi đc cũng tiếc nè thay vào ấy mình dạo 1 vòng đảo thì phát hiện còn nhiều chỗ auto đẹp để chụp hình lắm và phát hiện thêm bãi Đá rất đẹp luôn nhưng buổi sáng thì tắm biển nhiều còn chiều thì ít lắm.
- Khoảng 9g30 mình tiếp tục coffee ở SAO BIỂN tới 11g trưa về nhà Nghỉ ăn cơm trưa mình đặt sẳn🤣🤣
*Lưu ý: khi đi Ma Thiên Lãnh nên đi vào sớm để ngắm Bình Minh tuyệt đẹp và mặc đồ càng thoải mái càng tốt mặc đồ bó lát háng gáng chịu.
- Ăn cơm xong mình vào phòng nằm nghỉ lấy lại sức rồi 3g đi tắm biển đầu tiên ghé tất cả các bãi để chụp hình sống ảo đi rồi sau đó lại bãi bàng tắm nha.
- Đầu tiên mình ghé Bãi Cây Dừa Nằm, rồi đến Bãi Suối Tiên rồi chạy sang Bãi Đá để chụp ảnh sống ảo trước, sau đó mới ghé Bãi Bàng để tắm.
- Tắm đến khoảng 5h - 6h thì lên Bãi Giếng ghé vựa hải sản Thanh Thắm để mua hải sản về cho chủ trọ chế biến. Mua ở đây rẻ lắm nhé nhưng sẽ bán đắt lắm có thể hết ( bạch tuộc 200k/kg, mực ống 250k/kg, hào gai 30k/kg). Tổng hải sản 480k+ 100k chế biến ).
- Ăn xong mình đi dạo dòng dòng hóng gió biển rồi 11g về ngủ
3. Ngày 03:
- Thức dậy lúc 7h sáng, mình thu dọn hành lí, Đi coffee ăn sáng rồi đi loanh quanh chụp hình vài nơi. Chạy 1 vòng quanh đảo và ghé Bãi Đá chụp ảnh rồi mua quà về cho nhà ở đây " Cá Cơm Đường, Cá Cơm Tỏi Ớt và Rong Biển " là đặc sản ngon lắm nha .Rồi mình quay lại phòng kiểm tra đồ đạc để 11h trả phòng và xe máy.
- 11h30 ra Cảng dạo 1 vòng mua quà cho người nhà. 12h00 mình lên tàu về lại Rạch Giá.
Tổng chi phí thiệt hại cho chuyến đi
- Xăng : 80k/xe đi về luôn nhé
- Gửi xe : 30k ( gửi nón 10k/1cái ) nếu là nón xịn dễ mất thì nên gửi cho chắc ăn là 50k.
- Vé tàu : Full vé khứ hồi luôn là 280k
- Nhà trọ : 400k/3N2Đ
- Thuê xe trên đảo : 350/1xe/2người
- Cơm trưa: 2Người/160k/3món no nê
- Hải Sản: 480k nhé ăn mà ám ảnh luôn 😂😂
- 2 Người đi khoảng 2.500 dư luôn nhé 😉
 Khuyên các bạn chuẩn bị đi thì nhớ đặt vé đặt phòng trước nhé rồi ăn uống gì nhớ hỏi giá cho kỹ vào trước khi ăn không thôi bị chặt bay đầu gáng chịu. Thuê xe nhớ thuê xe có cốp để đi tắm biển đề đồ nha; kiểm tra xăng trước khi lấy xe đi không dắt bộ chết mẹ luôn nhé. Đi Hòn Sơn đi tầm 7- 8 đứa nói sẽ vui hơn tha hồ làm chúa đảo đi 2 thì lãng mạn vl haha


Nguồn: https://www.facebook.com/PageKienGiang/photos/a.1501617333255051/2190437957706315/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn