REVIEW PHƯỢT ĐẢO NAM DU - KIÊN GIANG - 3N2Đ


REVIEW PHƯỢT ĐẢO NAM DU - 3N2Đ🌊🌊
- Tổng chi phí : cho 2 người 3tr4
( bao gồm ăn uống, xăng, nhà nghỉ, tiền tàu tất tần tật luôn nhé, vậy chi là mỗi người chỉ có 1tr700 thôi mà ăn uống siêu thoải mái, tính luôn tiền mua mask, sửa xe bị thủng, thay ruột 😂😂
- Hình thức đi: dĩ nhiên là Xe máy rồi, còn bạn nào không muốn đi xe máy thì có thể đi xe đò như Phương Trang v..v nhưng do phượt mà nên khuyếnkhích đi xe máy trãi nghiệm vui hơn nhé!!

-Khởi hành: Tụi mình đi từ thành phố Saigon đến bến Rạch Giá ( dự định là đi 2 ngày 2 đêm trên đảo nhưng do bị trễ tuyến tàu hôm t3 nên mình tới bến tàu book vé sáng 6h45 xuất phát và dành 1 đêm bung xoã ở rạch giá
- Phòng: Nhà nghỉ Thuý Ngoan gần bến thuyền 100k/đêm/phòng/2 người có view cực đẹp chỉ điều là phòng máy quạt nhé)
🛏: Ở Rạch Giá được 1 đêm cũng càng quét được 1 vài chỗ, thèm trà sữa nhất định không nên vào L.A.M nhé, thật sự không ngon, nên - Food: ăn lẫu dê NÚI NGỰ đường 3/2, vú dê nướng bao ngon(100k/phần), phần lẫu nhỏ mà bao nhiều thịt( 150k/phần), đi dạo đêm ở rạch giá, checkin khu lấn biển cực cool luôn.
🛳 Vé tàu: mình có đọc review về 2 tàu này luôn nên quyết định book vé đi là tàu phú quốc( 6h45 xuất bến) về là superdong ( 11h50 xuất bến từ ND về)
Có 2 tàu lớn nhất ở đây:
🛳Tàu Superdong: 210k/vé/1ng/1 lượt chạy 2 tiếng rưỡi là tới động cơ tàu này hơi ồn hơn bên tàu phú quốc,
Còn lại ok.( nên mua khứ hồi nha, để về thì xách đít về thôi 😄)
🛳Tàu Phú Quốc Express mới mở tuyến Rạch giá- Nam Du : 250k/1ng/1 lượt chạy có 1 tiếng rưỡi là tới ( siêu nhanh với siêu bự sang và êm ru)
- Nhà nghỉ: vì mình đi vào ngày đầu tuần nên không cần đặt phòng trước. Mình từ rạch giá gọi điện thoại chị này đặt phòng
‭0166 3436695‬ ( chị siêu dễ thương, siêu tận tình, mua xoài, bớt tiền thuê xe máy cho tụi mình, nc là cute lắm )
Hoặc bạn có thế 01665216460 liên hệ số này, nhà chú này giá cũng nv, cô cũng nhiệt tình đón típ lắm,( Nhà nghỉ chinh hoà)
🐚 Ngày 1:
- Tụi mình đi tàu chuyến 6h45 sáng 8h30 đến đảo, chị ra bến tàu đợi sẵn đưa xe máy cho tụi mình chạy 1 mạch về phòng! Xe chị chủ để sẵn nên bạn nào cần cứ lấy đi đến cuối cùng chị sẽ tính tiền sau. Các bạn yên tâm là chị chủ tính tiền giá cực kì bất ngờ nhé!( mình thuê từ 8h đến 10h ngày hôm sau chỉ 100k bao xăng) Ở đây mình k phải loay hoay tìm gì hết chị chủ hướng dẫn cả rồi có gì k biết cứ hỏi chị thôi!!
- Giá phòng: 250k cả ngày và đêm phòng có cả máy lạnh lẫn quạt luôn nhé!! ( có phòng 1 giường, phòng 2 giường, phòng 4 giường nữa) bao loa karaoke, bao đồ để mua hải sản về tự túc nha.
- Sau khi nhận phòng mình thay đồ và lấy xe đi ra bến ăn trưa, ở đây có rất nhiều quán cũng như đồ ăn khác nhau giá dao động từ 25 - 30k 1 phần!
- No nê rồi mình chạy vòng quanh đảo tham quan chụp hình các kiểu, do đảo chỉ có 1 đường duy nhất nên các bạn khỏi sợ lạc và đường kính chỉ có 14km thôi!! Các bạn chạy vòng vòng rồi thấy ở đâu đẹp thì ghé lại chụp hình, chịu khó phơi nắng tý nhưng hình long lanh nhé!!
-Tầm 12h chị đặt cho mình 2 vé đi tham quan đảo và ngắm san hô ( 150k/vé ) không biết sao chứ đợt này mình đi san hô đẹp cực, tiếc là k biết bơi, mình tham quan được 2 đảo, chiệu 10k tiền di chuyển từ thuyền lớn qua đảo nhỏ, 30k/quả dừa, 10k/ que kem siêu ngon 😅🤗 được ăn 2 bát cháo nhum sau khi ngắm san ho xong
-Tắm 4h10 mình tham quan xong, về nhà tắm rửa, khoảng 5h30 mình chạy xe đi ăn nhẹ xong chạy lên chỗ gần như là cao nhất ở đảo để ngắm mặt trời lặn, bao đẹp, bao lãng mạn 😂
❤️: Buổi tối mình đi ăn hải sản, ở đây mình thấy giá cũng không mắc lắm, mình ăn ở 1 quán gần bến tàu, ăn ngập mặt 2 người nhét không nổi chỉ 320k( bao gồm bia bọt), lúc về mình ghé quán trà sữa-mỳ cay ( đúng 1 quán duy nhất trên đảo bán loại này) mình mua 2 ly đá me ngon cực, ghé chỗ chị đẩy xe Mua 2 quả trứng nướng bề nhà nghỉ ra khu sau view biển cực mát, nghe mấy bạn trẻ đo theo nhóm hát kara, ngắm biển, nghe sóng

🐚 Ngày 2:
-Tụi mình dậy lúc 6h sáng láy xe đi ăn sáng, thấy một chị bán bánh mỳ có vẻ ngon( ở đây người ta đẩy xe đi chứ ít quán bán mấy đồ ăn như vậy lắm) mình mua 2 ổ đầy đủ ( 15k/ổ) to lắm, khá ngon, 1 chai coca 14k
-Chạy thẳng 1 con đường duy nhất ở đapr, lên chỗ cao nhất, ngồi ngắm biển và ăn sáng cực thích, gió cực mát và viêw cực xịn luôn. Ăn xong mình đi checkin các địa điểm trên đảo, hầu như bạn không phải tốn chi phí vé vào bất kì chỗ bào hết, chỉ tốn 10k nếu bạn vào khu humosi mà không dùng nước thôi
🏝 Đến Nam Du nên đi đâu?
1.Tất cả điểm bạn muốn đến đều nằm trên con đường duy nhất của đảo đều có biển báo chỉ dẫn hết nên yên tâm nha. Cộng với sự nhiệt tình của chị chủ thì mình có được chuyến trải nghiệm tuyệt vời.
P/s: hình mình chụp tất cả đều là camera điện thoại nha.
⛔️⛔️: CHÚ Ý: vì viêw và cảnh quá đẹp nhớ mang kem chống nắng, tàu thực sự đi không quá sốc như các bạn khác review mình thấy đi êm cực kì, nhưng bạn cẩn thận hơn có thể mua thuốc, thức ăn ở đây cực nhạt nha, nên ăn xoài lắc, và uống đá me nè.. 😅💦💦
Trên là review của mình sau khi có chuyến hành trình đến NAMDU.

Nguồn: https://www.facebook.com/PageKienGiang/photos/a.1501617333255051/2190437927706318/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn