Chia sẻ kinh nghiệm Singapore - đi một lần cho biết






"Rì víu" chuyến đi của nhà e ạ.
E sẽ up lịch trình của nhà e và sau đó sẽ review những điểm hay và ko hay của chuyến đi nhé!
- Ngày 1: e bay đến nơi đã 6h nên nhận phòng xong đi China Town là hết ngày
- Ngày 2: dành nguyên ngày đi Zoo và River Safari. Tối về vẫn đi mua sắm và ăn ở Food court 313 Somerset
- Ngày 3: nhà e cho trẻ con đi Legoland Malaysia. Đi cả công viên và công viên nước. Tối ngủ lại Legoland resort.
- Ngày 4: chơi thêm và quay về Sing. Ăn Hailidao và tiếp tục quần thảo khu mua sắm 😂
- Ngày 5: đi Science Art Museum, Marina bay sands, Garden by the bay.
- Ngày 6: đi Aquarium, Universal. Ăn Ding Tai Fung. Tối xem Wing of time. Về đi ăn cua Jumbo
- Ngày 7: đi Jewel và bay về.
Nói chung chuyến đi lần này rất nhiều cái ko như e kì vọng. Có lẽ do Việt Nam phát triển vượt bậc mấy năm gần đây. Các khu du lịch resort cũng quá đẹp và nhiều thứ chơi nên lần này đi Sing e thấy quá bình thường. Cách đây 10 năm khi đi Sing e thấy nó thần thánh lắm kkk
🎪Những điểm recomend với mn
- Ksan: e ở Hotel Grand Central giá 2tr5 1 đêm. E đặt của admin page mình luôn. Phòng như 3 sao bên mình thôi nhưng đc cái ở trung tâm ngay Orchard. Và nói thật ở Sing đắt đỏ như vậy cũng là quá hợp lý.
- Đi Sing air. Nếu mn k đi giá rẻ thì nên đi Sing air ạ. Mọi cái đều hơn VNA mà phục vụ siêu thik. Đồ ăn nhiều ăn cũng ok no lặc lè. Phục vụ riêng trẻ con mấy đồ nghịch trên mb cho đỡ buồn 😂
- Science art museum: cái này e định k đi cơ nhưng cuối cùng đây là điểm hay và lạ nhất.
- Wing of time: khá hay và hoành tráng.
- Mua sắm: giá tính ra cũng rẻ hơn order đấy chứ ạ. Mà còn đc Tax refund.
- Jewel: siêu đẹp.
- Sân bay: mọi thứ đều tự động kể cả Tax refund. Cả robot lau nhà tự động luôn. Thêm quầy duty free cũng cực phong phú.
- Universal: cái này k fai kể nhiều nữa ạ kkk
- Hailidao, Jumbo: khá ngon nhưng giá cũng hơi chát 😂
😿Và đây là những thứ chán ốm 😣
- Legoland Malay: đừng bố mẹ nào cho con đi nhé. Eo chán và đắt kinh dị. Biết thế e ở Marina bay sand cũng bằng tiền thế.
- zoo: mệt và như hâm. Về đi Safari Phú quốc còn hay hơn ạ
- Aquarium: cũng cực chán về đi Vinpearl Nha Trang hay hơn kk
- Garden by the bay: đi vừa mệt vừa chả đẹp bằng vườn hoa Sapa hay Đà Lạt ý kk. Chắc có lẽ e k thik vì toàn bộ là nhân tạo. Bên mình nhiều cảnh tự nhiên vẫn thấy đẹp hơn.
- Nước và đồ ăn: eo đắt kinh dị. Nhà e tốn vài tr mua nước mất. Có mag chai đi mà có phải chỗ nào cũng có vòi đâu. Trẻ con thì uống nhiều nên đành mua hxhx
Chốt lại nhà e bảo đi 1 lần cho biết và sẽ k bao h quay lại lần 2 nữa

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/nhomdulichSingapore/permalink/445440022855805/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn