Lịch trình tự túc Bangkok cho người mới bắt đầu!







#review #bangkok #streetfood

Hi mọi người, sau một thời gian nằm vùng trong group lụm lặt kinh nghiệm của những bạn đi trước, mình và bạn mình cuối cùng cũng mạnh dạn làm một chuyến đi khám phá Bangkok hồi đầu tháng 4, nói chung là do hai đứa con gái chưa bao giờ bước chân ra khỏi Việt Nam mà quyết định đi tự túc cũng hơi đắn đo, nhưng đi về rồi mới thấy chọn Thái là điểm đến đầu tiên quả ko sai, cực cực dễ đi luôn mọi người, xin review nhẹ cho mọi người tham khảo nhé 😝
🔹 Book vé máy bay: Mình book trước cỡ 1 tháng í, giá vé khứ hồi là 2tr5 1 người có mua thêm 20kg hành lý hãng Nok Air (Một hãng hàng không giá rẻ của Thái) review luôn về hãng này mình thấy bay khá ổn, nhanh và ko delay, tiếp viên Thái xinh nữa 😜 Vì nó là của Thái luôn nên bước lên máy bay thôi là đã cảm tưởng như đến Thái rồi ấy 🤗 Sau chuyến này mình có thêm một ý tưởng là bay qua nước nào sẽ tìm xem nước đó có hãng hàng không mở đường bay ở Việt Nam không, để trải nghiệm nhiều hơn kk. Ngoài Nok Air các bạn có thể chọn nhiều hãng khác bay qua Thái, tuỳ vào budget nè nha. À, mình book vé qua Traveloka, chỉ cần tới quầy check in trình vé điện tử nhanh gọn là bay thôi, kiểm tra hành lý gì đó thì mình ko thấy gắt gao lắm, thủ tục xuất cảnh cũng nhanh gọn.
🔹Di chuyển ở Bangkok: có rất nhiều phương tiện cho bạn lựa chọn, cũng tuỳ vào budget luôn, mình đã thử qua MRT, tuktuk, taxi và cả grab😜 Đi BTS với MRT thì các bạn lên mạng tham khảo sơ đồ trạm tuyến bên đó để biết trạm nào tuyến nào giao nhau nếu biết kết hợp các bạn có thể đi cả Bangkok mà phí di duyển cực rẻ luôn đó, mình thấy mn hay mua thẻ trc ở Klook thẻ 1 ngày hoặc thẻ Topup đều được nhưng do mình ko đi nhiều nên ko mua, các bạn có thể tham khảo nha. Ở trạm nào cũng có máy bán vé tự động, mấy bạn chuẩn bị tiền xu để mua vé nè, máy cũng nhận tiền giấy nhưng chỉ nhận 1 tờ 1 lần, mới đầu mình ko biết nhét vô 2 tờ nó toàn trả lại thôi 🤭 Đi taxi ở trung tâm thì hay kẹt xe lắm nha mn, có lần mình chuyển hai ks cách nhau có 3 km mà đi cả tiếng rưỡi mới tới nơi luôn á, với đi taxi hay tuk tuk thì nhớ hỏi giá với trả giá trc, vì nhiều tài xế nói thách lắm, book grab ok vì có tính năng translate bạn có thể chat với tài xế luôn, giá grab với taxi thì mình thấy cũng ngang nhau nên đi cái nào tiện cũng đc nè.
🔹 SIM 4G: mình đặt trước ở Klook rồi tới sân bay Don Mueng nhận thui, nhanh gọn lắm mn, có sẵn 100 THB gọi thả ga, xài 3G tốc độ cao trong 8 ngày hết r thì xài tốc độ thường nhưng theo mình thấy cũng ổn lắm.
🔹Book phòng: chắc là cũng không ai giống mình khoản này vì mình ở 4 đêm bên Thái mình book 4 phòng ở 4 khu khác nhau 😝 đơn giản là do mình muốn tối đi bộ đi trải nghiệm khu đó nên mình ko muốn ở một nơi nhiều ngày.
- Đêm 1: vì mình đáp máy bay chuyến tối tới sb là 11h rồi nên mình ở lại một ks gần đó, giá cũng ok phòng đẹp có view xinh xắn chụp hình nữa (giá 500k 1 phòng ks Take a Rest Don Mueng cho bạn nào tham khảo ☺️)
- Đêm 2: Mình ở khu Chinatown, phòng hostel giường tầng 4 người mà mình chọn private room nên chỉ ở hai người, đắt hơn tí mà thoải mái, khu này tối đi bộ dạo phố ẩm thực Yaowarat, con đường ngập tràn sắc màu chụp hình bao đẹp luôn, ở đây cũng tiện sáng đi tham quan khu phố cổ mấy quần thể như Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun, chợ nổi... (LOFTEL 22 Hostel - 460k 2 giường phòng private)
- Đêm 3: mình ở khu Sukhumvit, khu này đa số là các ks luxury và ks toàn cầu nổi tiếng gần các trung tâm tm lớn và khu ăn chơi bar club, ở đây thì tối mình đi bộ ra Terminal 21 dạo dạo, ko thì đi bar club matxa gì đó rất tiện 😜 (Soilitaire Bangkok - 1500k 1 phòng deluxe giường đôi)
- Đêm 4: Mình ở khu Pratunam, gần Baiyoke, Big C central, Siam Paragon, Siam center... nói chung là mấy chỗ mà đến Thái ai cũng ghé qua check in một lần á 😝 Khu này nếu ai tới Thái mục đích để mua sắm thì cưjc khuyên là nên ở, nó còn gần trạm MRT, BTS( Top High Airpot Link Hotel- 700k phòng deluxe giường đôi)
Nói chung tuỳ vào nhu cầu mà bạn chọn khu mình ở, ưu tiên vẫn là chọn phòng gần các trạm tàu cho tiện đi lại nhé 😀 Nếu có điều kiện đi taxi cũng đc mà trong tp thì hay kẹt lắm, kinh khủng 😢
🔹 Ăn uống chơi bời: Mình đi trúng cuối tuần nên cũng ghé qua tham quan chợ cuối tuần Chaktuchak, gần trạm Mochit tiện đi vào trubg tâm tp lắm, trong chợ thì bán bao la tất cả các thể loại, đồ ăn cũng đc mà hơi chém tí tại đa phần cũng toàn khách du lịch ở đây ko à, ăn uống thì tụi mình cứ tiện đâu ăn đó thôi hâh lúc đi cũng ko có lịch trình rõ ràng😝 Chơi cũng v, mình ở khu nào thì sẽ tranh thủ xem khu đó gần những chỗ nào rồi sắp xếp đi thôi, nói chubg đi nhiều mệt thì cũng có lúc tụi mình chỉ ở ksan enjoy, ở Bangkok ngoài chùa chiền, kiến trúc cổ, chợ, tttm mà mn hay đi còn có nhiều khu phức hợp kết hợp cả shopping và coffe shop rất đẹp nên mn có thể tới sống ảo ( như khu The Bloc, the Commons...) Tiếc là vì ko đủ thời gian nên mình chưa ghé, hẹn dịp khác vậy. 😁
-
Nói chung lần đầu xuất ngoại của hai cô gái có vậy thôi nhưng cũng có những kỷ niệm vui vẻ với Bangkok hẹn dịp không xa sẽ đi khám phá nhiều hơn 😛😛😛
Tuổi trẻ có bao nhiêu mà hững hờ bạn nào còn chần chừ thì mình hãy lập kế hoạch đi khám phá một chuyến sẽ thấy cuộc đời thú vị hơn nhiều ấy 😁😁😁
Cảm ơn mn đã đọc bài nhen.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/dulichthailantutuc/permalink/2269601233283045/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn