Review about CHIANGMAI 5Đ4N - Vì sao nên đi ChiangMai






Review about CHIANGMAI 5Đ4N
*** VÌ SAO ĐI CHIANGMAI?
Chiangmai là thành phố lớn thứ 2 của Thái, được mệnh danh là “đóa hồng phương Bắc”. Mình biết đến nó khi lướt face xem ảnh review của một vài người và mình đã dự định trong đầu rằng nhất định phải đến đây trong năm nay. 
***CHIANGMAI có gì?
Theo ý kiến của riêng mình Chiangmai giống như kiểu Mộc Châu pha tí Đà Lạt xong pha tí Hà Nội, nói chung rừng, núi, đền chùa, khu vui chơi, mua sắm…có hết. Một điểm cộng ở đây là người dân chủ yếu là người Thái, người Mã và người Hoa- Họ ý thức lắm mà đường phố cũng sạch sẽ nữa. Đất du lịch nên họ nói tiếng anh được hết nhẽ mỗi tội người Thái phát âm tiếng anh thì toàn âm L nên hơi khó nghe chút. 
***ĐI MÙA NÀO THÌ ĐẸP?
Chiangmai có 2 mùa mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa là bắt đầu từ tháng 6-12 và mùa khô là từ 1-6. Mình tìm đc combo tốt nên đi trong tháng 5 nhưng mà nói thật là nắng lắm, nắng ong cả đầu lúc mình đi có hôm lên đến 43 độ ngoài trời  hết lễ hội thả đèn hoa đăng, hết mùa dâu nên theo mình các bạn đi tầm tháng 2, tháng 3 thì đẹp nhé hoặc đợi đi tầm tháng 9 thì mát mẻ vì mùa mưa bên này mưa đến nhanh nhưng cũng qua đi nhanh lắm mà thời tiết lại mát mẻ hợp với những ai thích trải nghiệm 
***SIM ĐIỆN THOẠI- ĐỔI TIỀN
Sim mn có thể tải phần mềm KLook và đặt mua sim cũng như đặt tour theo ngày ở đây nhé. Sau khi đặt mua sim đến sân bay Thái sẽ có người mang ra thay cho mình. Như sim của mình là sử dụng 7 day 4G mạnh mẽ nhưng chủ yếu là dung 4G để gọi messenger thôi còn thì gọi quốc tế vèo cái hết 
Đổi tiền ở Hà Trung. Mình đổi là 100B=75k tiền Việt. Nhưng k cần cứ phải lên Hà Trung đâu, ở các tiệm vàng đều có, hãy chọn tiệm vàng to gần nhà nhất cho tiện, chênh nhau cũng không mấy đâu nhé.
*** BOOK VÉ MÁY BAY VÀ KHÁCH SẠN
Mình bay thẳng Hà Nội - Chiang Mai - Và Chiangmai - Hà Nội . Giá dao động khoảng 2-3- 4 triệu đồng ( tuỳ thời điểm vé khuyến mại hay giá thường ) . Thời gian bay khoảng 1h30p.
Chiangmai nhỏ lắm cách sân bay khoảng 3-4 km nên ở đâu cũng được hết nha ! homestay và hostel xinh vô cùng. Khoản này cũng giống như Đà Lạt của mình vậy, nhiều lựa chọn lắm. Nhưng do mình book combo nên là được book sẵn cho vé và khách san rồi nên là nếu có quay lại chắc lần sau mình sẽ chọn ở nhiều chỗ hơn để trải nghiệm. Ở chiangmai chia làm 4 khu nhé: Khu old city ; Khu Khu Night Bazaar ;Khu ven sông Riverside và Khu Nimmanhaemin là khu thích nhất do khu này khá trẻ trung , mọi thứ hay ho nằm đây đi quanh quanh cũng khám phá ra bao thứ .
*** DI CHUYÊN Ở CHIANGMAI
Phương tiện di chuyển ở chiangmai chủ yếu là taxi grap; tuk tuk- đặc sản của Thái; Xe songthew là xe ô tô màu đỏ nhưng có cái vòm chở khách đằng sau như xe lam bên mình vậy; xe máy; xe taxi…trong những ngày ở Chiangmai mình chọn đi grap, doi suthep và thuê xe theo ngày nhé. Không dám thuê xe máy vì bên này họ đi trái đường với bên mình. Nói chung di chuyển bạn cứ đặt grab là thích nhất, có điểm đến điểm về giá báo sẵn và lại còn có điều hòa ngồi cho sướng thân. 
*** ĂN GÌ Ở CHIANGMAI
Ở chiangmai có các khu chợ đêm và chợ cuối tuần (mình được đi cả 2); các nhà hàng; các quán tiện lợi; trung tâm thương mại; các quán ăn ven đường…nói chung là nhiều nhé không lo không có cái ăn chỉ lo là có hợp khẩu vị không thôi vì nên này ăn cay. Mình đã dặn kĩ là “ a little bit spicy” nhưng kết quả vẫn là cay 
Trong 5Đ4N mình ăn được khá nhiều món nhưng quên không note tên ))))) chỉ nhớ nhất là xôi xoài “ mango sticky rice” vì ngày nào mình cũng ăn, ăn đến nỗi các bạn đi cùng còn phải lè lưỡi vì ăn suốt đc. Nói chung về khoản ăn uống thì vì có nhiều sự lựa chọn nên là mọi người cứ thử hết đi nhé, thấy cái gì ngon ngon đẹp mắt thì mình ăn thôi.
*** LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN
DAY 1: Mình bay chiều nên đến sân bay chỉ nghỉ ngơi thôi nhé
DAY 2: Mình book xe của anh men bên Thái, thuê xe trọn gói theo ngày. Lúc đầu dự định là đi 4 điểm mà thấy nhiều bạn giới thiệu đó là: Kaomai Lanna resort; Pun pon farm; The botanical garden; Bang kang wat; the cowboy army riding club; và vài đền chùa quanh quanh chiangmai. Kết quả đi được mỗi The botanical garden và the cowboy, vài đền chùa vì Kaomai Lanna resort cách the botanical garden 60km còn pun pon farm là 53 km đã thế 2 điểm đến này còn ngược nhau  nên là quyết định dừng cuộc chơi ngày thứ nhất với 2 ngồi đền và 2 điểm đến.
Tối đến đi chợ đêm cuối tuần. chợ dài hàng km với đủ mọi thứ đặc trưng của Chiangmai. Bạn nào thk khám phá, mua sắm và ưa đi bộ thì đến đây để tiêu hao năng lượng nhé
Tổng tiền thuê xe cho cả ngày là 1.800B
DAY 3: Khám phá mảnh đất CHIANGRAI: đền thờ trắng, đền thờ đen, singha park và Karen village
Chiangrai cách chiangmai 180km, đi mất 2h30p ở đây có đền thờ trắng tuyệt tác luôn, đẹp thực sự nhìn như kiểu thiên đường ý. Một điểm đáng chú ý là mặc trang phục kín vào nhé, như mình mặc váy dài 2 lớp, chấm chân rồi nhưng vì lớp trong ngắn trên đầu gối nên vẫn bị bắt đứng ngoài k cho vào, loanh quanh mượn đc cái khăn để chùm vào chụp cái ảnh xong là ra vì ở đền này bảo vệ đứng quanh đền luôn, sểnh cái là nó tuýp còi, gọi loa  theo mình thời gian tốt nhất để có những bức ảnh đẹp là sáng sớm vì người ỏ đền đông như kiến để có 1 cái ảnh không vướng người khó vô cùng 
Lúc đầu nhìn trên ảnh thấy trang trại lớn nhất thái lan là singha park, lên ảnh đẹp lung linh như trời ÂU nhưng cuối cùng đến thì chả có vẹo gì ngoài đồi chè, cây cỏ, hồ nước, cây cối vẫn còn bé nhỏ lắm nên chẳng che được nắng, nắng vỡ cả đầu. nên loanh quanh ăn uống xong là đi về.
Chiều trên đường về mình qua làng Karen là khu tập trung của người dân tộc cổ dài. 300B/người—quá đắt, chỉ để vào xem người ta sinh sống ra sao, ở đây nhìn họ khổ lắm nên là vào đây mình đổi tiền cho ngta tứa lưa hết  điểm đến hao xèng nhất trong chuyến đi.
Tổng thuê xe cho ngày đi chiangrai là: 3.500B
DAY 4: Một ngày hưởng thụ đúng nghĩa ăn và chơi
Sáng dậy cà phê ở The Batristro ping river; buổi trưa ăn ở the salad concept ---đây là 2 điểm các bạn nên đến vì view đẹp và đồ ăn cũng đẹp lắm luôn. Chiều về đi siêu thị. Tối đi massage Thái. Nếu đã đến Thải thì phải thử đi massage nhé, thích lắm, massage xong ngủ ngon lành, phê lòi ))
DAY 5: Sáng dậy loanh quanh mua quà, dọn đồ rồi ra sân bay. Kết thúc chuyến đi, về với Việt Nam thân yêu.
Đúc kết lớn nhất của mình là: du lịch Thái rẻ, đồ ăn rẻ, dịch vụ tốt nhưng cảnh sắc thiên nhiên không bằng Việt Nam của mình được. Việt Nam đẹp lắm mỗi tội chưa biết làm du lịch chưa quảng bá nhiều nên là cứ bị lép vế ý. Buồn ghê 
Tổng chi phí: ..... vì tuỳ mn đặt vé và ăn ở đi lại ra sao nhé )))
Review đến đây là kết thúc. Hy vọng có ích cho những ai đang cần. Tạm biệt và quyết thắng

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/dulichthailantutuc/permalink/2295879377321897/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn