Review chút xíu về chuyến Pai - Ban Ruk Tai - Bangkok









Mình review chút xíu về chuyến Pai - Ban Ruk Tai - Bangkok mình vừa mới đi nè 🇹🇭
 Lịch trình: 𝐏𝐚𝐢-𝐁𝐚𝐧 𝐑𝐮𝐤 𝐓𝐡𝐚𝐢-𝐁𝐚𝐧𝐠𝐊𝐨𝐤
 Chuyến đi 7 ngày 6 đêm [Pai 2 đêm, Ban Ruk Tai 1 đêm và còn lại ở Bangkok]
 Di chuyển:
SGN ✈️ ChiangMai 🚘 Pai 🚘 Ban Ruk Tai 🚘 Mae Hong Son Airport 🛫Chiang Mai (Transit) 🛬 Bangkok
 Lưu trú: The Oia (Pai) - Lee Wine Ruk (Ban Ruk Tai) - Ibis Siam (Bangkok)
Mình book vé máy bay và khách sạn trước 15 ngày khởi hành
SGN-Pai
Chặn đi mình chọn Vietjet bay thẳng từ SGN đến Chiang Mai (arival 13:30, 1265k 1 người).
Xuống sân bay mình mua sim 4g của TrueMove (khoảng 400THB được 17Gb 8 ngày và ít tiền trong tài khoản để gọi), rồi bắt Grab (277THB) đến bến xe Prempracha (ChiangMai Bus Terminal 2 Arcade, phòng lấy vé bên tay phải, xe khởi hành lúc 15:30) để lấy vé rồi bắt xe lên Pai (280k). Mình nên book vé trước nha các bạn, chọn sẵn chỗ ngồi và thanh toán luôn, web book https://premprachatransports.com
Phải nói thật là đoạn đường lên đến Pai là đoạn đường kinh khủng nhất mình từng đi, khó khăn hơn cả đường người ta đến tim Crush nữa 🆘. Chắc là 8 ngàn 9 trăm cái khúc cua dốc. Chắc ai biết đến khúc cua đèo Hải Vân thì đoạn này là gấp rất rất nhiều lần như vậy. Lúc lên cao lúc xuống thấp, xe cua trái rồi quẹo phải, ngồi trên ghế mà té xuống sàn mấy lần. Kết quả là hơn 4 cái túi nôn )) 🚫 Hạnh phúc nhất là thấy cái điểm xanh trên Google Map gần đến đích. Mừng lắm luôn đó trời. Xe chạy hơn 3 tiếng là tới. Nếu đi lần sau thì mình sẽ chọn đi xe máy hoặc đi máy bay tới thẳng Pai Airport. 🧸🛍🎊 Nhưng vừa đến được tới Pai, bước xuống xe, rồi chỉ muốn thốt lên “đẹp quá, tuyệt vời ông mặt trời” 🔆 Cái cảnh xế chiều, màu trời màu đèn, quần quần áo áo, đồ ăn thức uống, ta nói chỉ có “xuất sắc”‼️ ))
Sau đó quyết định kéo Vali về KS (chỉ có 850m từ chợ đêm) thấy vì đi xe, mất 15p thôi )
Vừa bước đến Khách sạn là thấy hào hức rồi💛. The Oia, ông chủ là người Hy Lạp nè, Him đang Single, nhưng lớn tuổi tí. kkkkk. Quay lại chủ đề, khách sạn đẹp, có hồ lớn trước cửa phòng và xuồng Kayak, tự do chèo, có chuồng cừu nữa, mỗi góc ngách đều sống ảo được, và nhân viên thì dễ thương lắm. Sáng thì ăn Buffet🥐🧀, khoảng 10:00 sẽ có fresh fruit 🍑ăn bao nhiêu cũng được, 15:00 thì có special drink. KS có shuttle bus 2 chiều, bất kỳ lúc nào, từ KS đến chợ đêm và back. Nói chung highly recommend khách sạn này cho mọi người nha. Nhớ là #theoiathailand nha 💃🏻
Cất đồ xong thì tối lại long nhong. Ở Pai có gì? Tìm hoài không thấy trai đẹp🤦🏻‍♀️, nhưng bù lại có đồ ăn ngon và cực kỳ cực kỳ rẻ nha. Ta nói muốn ăn hết cái chợ luôn đó. Thịt nướng nè, cá viên chiên, bò viên, salad, và western food cũng nhiều lắm, từ pasta, lasagna cho tới Beef burger có hết. Mà thấy có nhiều món của Mexico ghê. Nhiều thứ lạ lùng mà đặc sắc. Nên thử hết. Ngon mà rẻ, duyệt‼️ (Ở SG làm gì còn xiên thiệt nướng mà 7k, 10 cái bánh dừa mà 5k, xiên bò viên 7k hay ống tre trà bông cúc thêm trân châu có 30k,...)
Ở Pai cái gì cũng be bé, nhìn dễ thương lắm. Có quán Cafe I Love You Mom nhìn cực OK, nói chuyện với bà chủ được vài lần, khá friendly và cute, mà tiếc là chưa ghé #Iloveyoumom được. Quán buffet lẩu kế bên thì ăn cũng ngon mà rẻ, có 150k thôi.
Điều tiếc nữa là không có chụp hình nhiều ở #painightmarket :((
Được 1 ngày free ở Pai thì mình thuê Scooter (thuê ở KS luôn, 150bth 1 ngày với full xăng) tham quan: Love Strawberry (đi không ngay mùa nên ko có gì hết), Tree House (cũng không có gì), Pai In Love Cofee, I Love You Pai Coffee, Chinese Village,... Nói chung chưa đi thì nên thử. Lưu ý là lái xe bên trái nha mọi người, do không có bằng lái nên thấy Police thì tránh mặt tìm lối thoát riêng cho cả hai kkkkk. Nên thử cảm giác này 🧡
Tóm gọn, ở Pai có chợ đêm, và mình thích mỗi chợ đêm )
Sáng ngày thứ 3, 10g check out KS rồi thuê xe lên thẳng Ban Ruk Thai (Mình không ở lại ở Mae Hong Son). Xe bán tải thuê của KS tốn 2300bth )
Tới Ban Ruk Tai, lên Resort Lee Wine Ruk nhận phòng rồi nghỉ ngơi. Ở đây để biết và sống ảo được chút chứ thật ra là....không có gì hết trơn luôn đó. “Tao ở mà tao tức luôn đó” )) 🎈🧸 7 giờ tối mà mặt trời còn chưa lặn, và phũ hơn là mới 5g chiều mà nhà nhà quán quán khép kín cửa hết rồi. “Sau cơn mưa trưa mọi thứ như chìm vào giấc ngủ” ))) Một cảm giác bình trên đến lạ lùng thật sự. Nguyên một làng mà thấy chắc có 4-5 người lúc xế chiều, trong đó 1 là toy. Do coi mấy cái phim ma Thái hơi nhiều nên cũng sợ sợ. Quyết định về phòng ăn mì gói. Trong phòng ngủ thì mở sáng trưng đèn, lý do chắc ai cũng hiểu )) 👻👻👻
Sáng ngày thứ 4, thuê xe từ KS ra sân bay Mae Hong Son (1000bth và 1 tiếng)
Check in, lấy vé rồi về Bangkok
Note cái này nè: Từ sân bay Mae Hong Son đi 350m ra ngoài phía bên trái có quán mì ngon lắm, có 20k 1 tô to có thịt viên, mua thêm da heo chiên giòn 3k 1 bịch bỏ chung vô ăn sẽ ngon hơn. Trong sân bay không có food Court gì đâu nha. À, 15:00 check in Bangkok Airway xong vào Gate thì sẽ được phục vụ Bánh, nước miễn phí nha. Tui thích món bánh dừa chuối gói lá lắm luôn đó, ngọt ngọt béo béo mà thơm lắm. Định lấy hết rồi tự xưng “wo shi zhong quo ren”. Nhưng nghĩ lại thật kém sang 🤨🤨🤨
Thôi Review tới đây thôi, còn về Bangkok thì chắc ai cũng rành quá rồi ☺️

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/dulichthailantutuc/permalink/2297936180449550/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn