Review Phượng hoàng cổ trấn, nên đi hay chỉ xem ảnh!







GÓC REVIEW
Có nhiều bạn inbox kêu mình review về chuyến đi Phượng Hoàng Cổ Trấn ☺️nên mình chia sẻ một tí về chuyến đi của mình cho các bạn sắp đi tham khảo nhé 😍😍
🌻Tụi mình đi tour,mình book tour trước đó 3 tuần. Giá tour mình đi là 10tr5/người cho 5 ngày 4 đêm, nhóm mình đi 3 người nên được giảm còn 10tr3/người. Đặt cọc cho người ta 50% trước 2 tuần, cận ngày đi hoàn thành số tiền còn lại! Mọi thứ công ty lo hết mình không phải lo gì cả , chỉ việc sắm đồ và chờ ngày lên đường thôi 😘
🌻Ngày 1: checkin sân bay lúc 3h chiều và 6h chiều bay. Tour mình đi bay vietnamairline! Bay qua Trung Quốc tầm 3 tiếng rưỡi .
Tới sân bay Đồng Nhân TQ là 9h và có xe đưa về khách sạn là tầm 10h30 tới. Lúc này ngoài trời 17 độ 🙄 lạnh xỉu luôn 😪
🌻 Ngày 2: Tụi mình tham quan ở Miêu Vương Thành dân tộc Mèo 😛 có hình bên dưới nhé. Ở đây như ở Hội An í 😍 có nhiều góc sống ảo đẹp cực . Chổ này hơi nắng nên các bạn đem theo nón hoặc dù nhé 😛 nắng nhưng vẫn lạnh ạ !
🌻 Ngày 3: tụi mình được đi Thiên Môn Sơn 😍 hời ơi ở đây đúng là thiên đường í 😝 nhưng quãng đường lên được tới đỉnh là cả quá trình 🙄 các bạn xem hình bên dứoi sẽ thấy. Chổ này là cổng trời , mình hên đi được ngay ngày có nắng thấy được cổng trời 🍃 đi lên bằng xe đi qua 99 khúc cua, đi xuống bằng cáp treo ngồi 30p 🙄cảnh đẹp thì khỏi phải bàn nhé
🌻Ngày 4: Mình đi tham quan dòng dòng ở đấy , các cửa hàng tơ lụa, có vô chổ massa chân miễn phí í. Ngta massa xong cho bạn mà bạn không mua đồ của nó là nó lườm bạn đấy 😪😪 tốt nhất khỏi massa☺️ chiều ngày t4 tụi mình đến phượng hoàng cổ trấn 😛 nơi mà đợi chờ 😘
Tới Phượng hoàng lúc 5h , tụi mình tắm rửa rồi đi ăn cùng đoàn , xong đi dạo phố cổ về đêm. Phải nói vừa thấy nơi này là mình như vỡ oà 😍😍 đẹp mê li í . Mục đích của mình là được thấy nơi này hiuhiu☺️
🌻Ngày 5: đi chơi cả ngày ở phượng hoàng. Sáng các bạn tranh thủ dậy sớm tầm 5h30 í để ngắm bình minh Phượng Hoàng và ra chụp chổ cầu đá nhảy nhen. Đi trễ đông lắm í. Buổi sáng là sương mù vay kín luôn nhìn phê lắm 😍 hình mình chụp lúc 8h sáng mà còn sương đầy luôn , các bạn coi ở dứoi nhen. Đẹp dã man . Đây là chốn thần tiên hiuhiu ☺️
Tranh thủ còn sức khoẻ thì các bạn nên đi nhen , riêng mình thì mình thấy ở đây đẹp đến mê mụi 😝
Mình nói sơ qua về chuyến tour của mình cho các bạn tham khảo hoi nhen 😛 cụ thể các bạn xem dưới ảnh ạ
Mình qua đó mình củng mua ít quà cáp , rồi ăn uống , với cả tiền tip cho hdv là 25 đô. Tổng cộng mình xài gần 1000 tệ . Đổi ra tiền Việt tầm 3 triệu mấy í . Là xài thoải mái luôn.
Đồ ăn thì khó ăn dã man , mình không ăn được gì cả. Một bàn ăn có 15 món mà mình chỉ me được món trứng chiên và rau xào là giống VN hui huhu. Nên mỗi bữa ăn được có ít hơn nữa chén cơm.
Khuyến cáo các bạn nên mang theo nhiều mì gói vì mì gói bên này củng khó ăn 😒mình đi có 5 ngày mà về sụt 2 kg 🙄
 Đi bộ nhiều nên các bạn mang giày dép và quần áo thỏai mái nhất có thể nhen. Ở phượng hoàng có bán đồ như sườn xám,.. pla pla để sống ảo. Mua nhớ trả giá nhen.
Mình hỏi bộ đồ cho bạn mình nó bảo 210 tệ, mình trả 150 tệ nó không bán, mình đi cái nó kêu quay lại nó bán luôn 🤣
Toàn bộ được ở khách sạn 4 sao , sạch sẽ, veiw đẹp , mình rất thích đi tour ở cái điểm cho ở khách sạn đẹp 😘 chỉ có đồ ăn khó ăn thôi nè 😪
Quy chung mọi thứ đều tuyệt vời về chuyến đi. Nhưng đi bộ nhiều hơi mệt hehe 😛
Các bạn có thắc mắc gì nữa thì nói mình nhen, mình biết gì mình chia sẻ cho ạ 😘🌻
 Đồ mình mặc mình bán ạ


Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=874010092934275&id=100009758778726

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn