Kinh nghiệm di chuyển từ Malaysia sang Singapore bằng xe bus



Mình ko biết các bạn trong group di chuyển từ Mã qua Sing có gặp khó khan hay trục trặc gì không chứ mình là mình gặp trục trặc đủ thứ, nào là nhà xe thay đổi lịch trình đột xuất, bị hải quan làm khó dù mình là nam, không tìm thấy trạm xe buýt lượt về, bla bla…
1. Đầu tiên là nhà xe thay đổi lịch trình đột xuất:
Mình book vé trên easybook.com, trang này có rất nhiều tuyến xe, thời gian, địa điểm để lựa chọn, mình book hãng Star Qistna Express khởi hành từ Mã lúc 10h30 ngày 27/5 ở TBS (Terminal Bersepadu Selatan – bến xe bus lớn nhất ở KL), 22h30 ngày 26/5 nhà xe gửi cho mình cái mail thông báo thay đổi lịch trình đi sớm hơn 1 tiếng đồng hồ là 9h30, tiếc là 9h sáng ngày 27 mình mới check mail và thấy thông báo, lúc đó cũng đã muộn nhưng vì mình đã đặt ks và vé tham quan bên Sing hết cả rồi nên mình cũng đến trạm xem sao. Lúc đến trạm, mình giả bộ ko biết gì và đổi vé cứng, nhà xe nói đã gửi mail thông báo nhưng mình vẫn khăng khăng bảo ko nhận dc mail nào và thế là nhà xe cũng đồng ý cho mình đổi sang chuyến 12h30 cùng ngày mà không tốn đồng nào )
2. Hải quan làm khó:
Mình hong hiểu sao hôm đấy chắc Phật ko độ nên mình mới gặp đủ thứ chuyện, thường mình xem các bài review là nữ sẽ bị làm khó mà chả hiểu sao họ chặn lại hỏi mình đủ thứ và cũng may là mình chuẩn bị sẵn lịch trình như vé xe bus, vé tham quan, khách sạn sẵn rồi nên cũng qua trót lọt, mình ko ngại bị HQ hỏi chỉ ngại xe buýt ko chờ mình thôi ). À quên mất, trước khi lên xe các bạn nhớ xin phiếu nhập cảnh và điền sẵn để tranh thủ nhé, các bạn cứ yên tâm là xe buýt vẫn chờ khách nha, mình thấy họ đợi đúng và đủ khách như ban đầu mới chạy.
3. Xe trả khách ở địa điểm khác:
Mình chọn trạm đến ở Sing là 48 Serangoon Road, Little India (vì chỗ này gần khách sạn mình) mà họ thả mình ở trạm xe buýt ngay công viên, lúc đó mình ko có sim cũng như ko biết đường để tìm MRT di chuyển về khách sạn. Mình phải cuốc bộ mấy cây để tìm 7/11 mua sim và thẻ ezlink, số phận trái ngang shop đó ko bán những thứ mình cần (à nhân tiện, mình có cho thuê thẻ ezlink/nets flashpay 30k/thẻ/chuyến bạn nào cần thì inbox mình nhé), lúc đấy cũng 21h30 và tụi mình đói rã rời nhưng ko dám ăn vì sợ ko kịp nhận phòng là coi như cả đám ở ngoài đường (sau 22h30 không check in coi như hủy phòng), rán cuốc bộ thêm chút nữa thì vào 1 khu food court và tìm dc nơi mua sim vs thẻ.
4. Không tìm thấy trạm xe bus lượt về:
Lượt về mình chọn địa chỉ y như lúc đến là 48 Serangoon Road, chỗ này là trước cái chợ người Ấn Little India Arcade, mình tìm phòng vé để đổi vé cứng, đi hết cái chợ cũng ko thấy, cuối cùng nó nằm phía cuối bên hong chợ ), cứ tưởng tìm dc phòng vé là coi như ko còn chuyện gì xảy ra nữa, ai ngờ đến giờ về mà xe vẫn chưa đến, mình hỏi phòng vé thì họ cứ kêu mình đứng đó chờ đi đừng vào đây nữa ), và cuối cùng đến 13h10 xe cũng đến, hú hồn chim én cứ tưởng ở lại Sing luôn )
Trên đây là một số trường hợp mình gặp phải, mình hy vọng mọi người sẽ có chuyến du lịch tốt đẹp, nhớ chuẩn bị tất cả giấy tờ cũng như sim và thẻ ezlink/nets nhé.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/nhomdulichSingapore/permalink/467403147326159/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn