(Quận 1) Review A Mà Kitchen


🚫 A Mà Kitchen 🚫
23 Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé Quận 1
Mình nghe nói đến quán này cũng khá lâu và nghe đồn cũng rất là đông nên đã cùng bạn đi thử
Mình đặt bàn trên tablenow nên là sẽ giảm được 10%
Đến nơi thì quán khá là đông mà mặt bằng phía trước nhỏ . Lại nằm trên cung đường kẹt xe kinh khủng . Nên bảo vệ phải dắt xe tụi mình đi gữi chỗ khác , phải đứng đợi để lấy chìa khoá xe
Bên trong quán chật chội và không có nhiều ghế cho khách chờ . tụi mình phải đứng đợi ghế để được “ Chờ “
Sau khi được lên tầng 1 . Lối cầu thang chật và hẹp . Các bạn nữ mang guốc thì nên cẩn thận nhé !
Vị trí các bàn sắp xếp gần nhau cho nên là tiếng ồn to , bàn kế bên nói gì là tụi mình nghe rõ hết trơn luôn 😂
— Về phần thức ăn khiến mình thất vọng nhất —
Menu thì nhiều món nhưnh hỏi đến món nào cũng hết . tụi mình đành gọi các món như sau :
+ Há cảo sò điệp : một phần có 3 viên . theo ý kiến cá nhân của mình thì không có gì đặc sắc nhưng là món được nhất trong mấy món mình gọi
+ Xíu mại trứng tôm : có ba viên nhưng theo mình thì mùi của thịt khá hắc . không ngon
+ Phùng chảo thủ ( chân gà ) : Món này cái sốt rất là mặn . mình đi hai người cã hai đều có cùng một cãm nhận rất là mặn . Ăn nó bủn bủn hơi ghê . Mình đã đi ăn ở San fu lou trước đó . thấy chân gà chắc chứ ko bị bủn như vậy .
+ Đậu hũ trứng muối : Vì mình là người ăn cũng rất mặn mà không nghĩ món này nó mặn dữ vậy . Mình đi ăn ở các chỗ khác vị trứng muối cũng mặn vừa vừa . không mặn gắt như ở đây
+ Mì khô hải sản : Vì mình gọi cơm gà A Mà nhưng mà hết mất tiêu . Thời điểm mình gọi là 7h40 thôi nhưng đã hết món này . Nên ăn tạm mì .
Mì ở đây làm rất là Mặn . Ngoài này ra mình không còn từ gì diễn tả luôn . nhỏ bạn uống hết một ly nước mà vẫn không ăn hết miếng mì )
Giá 188k 1 đĩa mì . có 2 con tôm 3 miếng mực và 2 cục sò điệp )
 Nhân viên : Mình có đem ly trà sữa vào thì chị nv nói là ở đây không dùng nước bên ngoài . Nên mình có gọi thêm pepsi .
Anh nhân viên gật đầu .
Nhưng cuối cùng đợi lâu quá mình mới gọi chị đó lại hỏi . Thì chị đó bảo chưa oder .
Mình nói rõ ràng là mình đã gọi và đợi rất lâu .
Chị đó lấy tờ giấy ghi đặt ở bàn mình ra “ Pesi là chưa oder nha chị , e chưa thấy ghi , bh e oder cho chị luôn nha “ 😪
Trời . Mình mà biết phải ghi dô tờ giấy thì cuộc oder mới thành công là mình đã níu tay ỗng lại bắt ỗng ghi r . chứ ỗng chạy cái vù nắm hỏng kịp
Mặn quá nên khúc này hơi quạo ))))
 Tính tiền : Khi mình gọi tính tiền thì có một chị nhân viên kêu “ Đợi chút đi chị “ với giọng khá khó chịu và còn chẳng thèm nhìn mình . Mình cũng thông cãm chắc đông quá . Nhưng thật sự nếu đồ ăn ngon thì mình đã không bực như vậy .
Tổng món trên mình ăn là 526k giá đã giảm 10%
So với không gian chất lượng dịch vụ thì theo ý kiến cá nhân của mình là thấy không đáng tiền .
Lúc về tụi mình còn phải ghé mua 2 chai nước suối . Vì vẫn còn sự Mặn . uống nước rất dữ dội haha .
Đây là ý kiến cá nhân của mình và bạn đi cùng . Cũng có thể do tụi mình xui lúc đó bếp nên gia vị hơi lố tay chăng 🤔

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/SaiGonUm/permalink/2096200457342642/




Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn