Gợi ý hành trình càn quét Vũng Tàu 2N1Đ ăn ngập mặt

Gợi ý hành trình càn quét Vũng Tàu 2N1Đ ăn ngập mặt  🍳🍢🍲🍧🍱
Vũng Tàu từ lâu vốn nổi tiếng là điểm đến được nhiều người yêu thích do khá gần Sài Gòn lại có nhiều điểm check-in, đồ ăn ngon...💦💦 Sẵn dịp đang rảnh rỗi nên chia sẻ với mọi người hành trình "phá đảo" các tọa độ ăn uống ở Vũng Tàu của team mapdit tụi mình. Ai mê ăn uống thì tham khảo thử nha <3
-------------------
🛵 Hướng đi Vũng Tàu
Từ Sài Gòn, di chuyển theo hướng Thủ Thiêm - phà Cát Lái - Nhơn Trạch - Quốc lộ 51 - Bà Rịa - Vũng Tàu. Đường đi khá đơn giản và cũng không xa lắm, mất khoảng 2,5 - 3 tiếng thôi nè.
🏠 Tụi mình ở đâu?
- Như mấy bài trước có nhắc thì đặt phòng qua app OYO nhập mã OYORIVIU được giảm 40% nên dĩ nhiên phải thử ngay. 
Hoặc mọi người có thể nhập code tại link này cũng được nha: https://bit.ly/codegiam40
- Chỗ tụi mình ở là OYO 554 Happy Hotel trên đường Trần Quý Cáp. Phòng cũng khá sạch sẽ rộng rãi. Giá giảm rồi thì tầm dưới 300k cũng ổn lắm mọi người ạ.
💋 Ăn gì ở Vũng Tàu?
Toàn là thánh mê ăn nên trước khi đi cũng list ra cả chục quán phải thử và rồi khi tới nơi thì bể kế hoạch vì ko đủ thời gian đi hết 😆 Được cái mấy ông anh ăn mạnh nên đi ăn liên tục vẫn ổn 😎 Sơ sơ vài địa điểm tụi mình đã ăn nè:
Bánh khọt Cô Ba - 1 Hoàng Hoa Thám
Cơm tấm Hướng Dương - 142 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bánh canh Long Hương - 11 Cách Mạng Tháng Tám
Bánh mì xíu mại Hàng Quyên - 562 Trần Phú
Bánh bông lan Gốc Cột Điện - 17B Nguyễn Trường Tộ
Cháo lòng Nguyễn Bỉnh Khiêm - 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm
Cá viên chiên Ba Cu - 167/1 Ba Cu
Lẩu cá đuối Hoàng Minh - 44 Trương Công Định
Ốc Bình - 221/18 Trương Công Định
Yaourt/Trứng lòng đào Cô Tiên 
Kem bơ sầu riêng - 6 Nguyễn Du
Must try là cái yaourt và trứng lòng đào Cô Tiên nha mọi người, đỉnh lắm lun. Ai ghiền bánh mì thì nên ghé quán Hàng Quyên, nhìn cái chảo là thấy ghiền ai dè ăn vô ngon thiệt =))
🧚‍♀️ ĐI ĐÂU LOANH QUANH?
Nói là hổng chụp hình nhiều chứ thật ra cũng có ghé vài chỗ để hóng gió xíu nè. Đường lên ngọn hải đăng hơi bị đông luôn á mọi người dừng lại check-in quá trời nhưng tụi mình chỉ đi dạo bằng xe 🛵 Sau đó, lên đồi con heo phơi nắng rồI ra biển hóng gió ngồi tán dóc ăn vặt linh tinh 💦 Tiếc một điều là do hai ông anh lười nên không ghé hẻm Trần Phú check-in 😭
Sơ sơ chuyến đi ăn sập Vũng Tàu của tụi mình là vậy đó toàn ăn với ăn còn team bạn thì sao, chia sẻ nàoo 🙋‍♀️🙋‍♀️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn