Rì Diu Đà Nẵng - Hội An - Huế 4N3D

Rì Diu Đà Nẵng - Hội An - Huế 4N3D
Trong group mình thấy nhiều bạn đã chia sẻ rất chi tiết về hành trình này rồi nên bài viết này mình sẽ review "ngắn gọn" thôi, coi như là bổ sung thêm  🤣
✈️ Vnair thời điểm này đang có vé khá rẻ nên vé khứ hồi của mình chỉ khoảng 1tr3 (2/7/2020 - 5/7/2020)
Ngày 1: Đà Nẵng
🏢 KHÁCH SẠN:
Seahorse Hostel & Bar by HAVI giá 700k/đêm phòng view sông Hàn. Nhân viên dễ thương, phòng đẹp, trệt là quán cafe, lầu 5 là bar cơ mà ko ồn tí nào.
Ngoài ra bạn nào thích gần biển thì có thể chọn:
Haka Boutique Hotel (giá giao động từ khoảng 500k trở lên)
À la carte ( view thẳng biển luôn, phòng đẹp cực, có điều giá hơi cao phòng rẻ nhất cỡ 1tr5)
📍 ĐỊA ĐIỂM:
Đèo Hải Vân (nên đi buổi chiều hoặc sáng sớm, lúc này thời tiết mát mẻ lên hình cũng đẹp hơn hihi)
Boulevard Gelato & Coffee: Quán nằm ngay ngã 4, decor cực đẹp luôn, thấy có khi quán đông mà xếp hàng dài luôn á. Nước thì mình chỉ uống cafe và bingsu, cả 2 đều rất ngon. 
Do  mình ko có nhiều tgian đi các địa điểm, chỉ đi ăn là chủ yếu nên giờ mình liệt kê 1 số địa điểm khác hồi trước mình từng đi và định đi dưới đây nha:
Bà Nà hill (chắc ai cũng biết mà cập nhật giá cáp treo hiện tại là 750k/người, đi tour thì bao gồm xe đưa đón, vé buffet, hướng dẫn các kiểu luôn, giá thì tuỳ chỗ, mình thường book tour ở khách sạn luôn)
Bãi Đá OBAMA – Bãi Đá Đen (Chỗ này đi xe máy qua cũng được nên không có nhiều tgian thì ghé đây chơi thêm cũng được nè, có điều cái cầu gỗ góc sống ảo đã bị gỡ)
Công viên Asia Park (đang được miến phí vé đến 31/7 đó)
🍪 ĂN UỐNG
Mỳ Quảng bà Mua (35k/tô cá nhân thấy bình thường)
Mỳ Xứ Quảng Phan Đăng Lưu (bạn bè bản địa recommend chỗ này)
Bánh tráng thịt heo Đại Lộc 
Bếp của Ngoại 
Hải Sản bé Mặn, Mộc Quán, Năm Đảnh,...
Ngày 2: Hội An 
🏢 KHÁCH SẠN:
Volar Hoi An: 500k/đêm (bao gồm ăn sáng), phòng đẹp luôn có ban công, có hồ bơi, gần phố cổ
📍 ĐỊA ĐIỂM:
Phố cổ
Cafe Faifo
Tour Cù Lao Chàm cho ai có nhiều tgian (đi cano, thuyền, ngắm san hô,... 
Biển Cửa Đại đi xe máy cũng cỡ mấy km hôi à
🍪 ĂN UỐNG
Cơm gà Long (ngon á)
Cơm gà bà Buội (bình thường)
Cao Lầu Thanh 
Thịt nướng ven sông phố cổ
Tào Phớ 
Nước Mót 
Bánh Mỳ Phượng, bánh mỳ Madame Khánh.
Ngày 3: Huế 
🏢 KHÁCH SẠN: 
The G. hotel Huế (Giá phòng từ 650k/đêm bao gồm ăn sáng, nhân viên dễ thương, phòng cũng sạch sẽ)
👉Lên booking tìm là có tất tần tật các loại khách sạn nè.
📍 ĐỊA ĐIỂM:
Nhà thờ Phủ Cam 
Chùa Thiên Mụ
Lăng Khải Định
3 điểm trên chụp hình sống ảo là xuất sắc
Nghe hát trên Sông Hương buổi tối (hơi bùn ngủ 😢)
🍪 ĂN UỐNG 
Bánh Huế các loại quán bà Đỏ (ăn ngon lắm á mà phải đến sớm chút chứ 7:30 tới hết rồi, còn có 2 loại bánh)
Bánh Khoái Hạnh (bánh này nhìn hơi giống bánh xèo mà ăn vị khác với ngon lắm)
Bún bò Huế 
Chè hẻm
Cơm Hến 
Ngày 4: Về lại Sài Gòn 
👉Tổng chi phí khoảng 5tr6 (thật ra có thể rẻ hơn khoảng 1 triệu á, tại mình có ăn hơi nhiều thứ linh tinh lặt vặt)
Update thêm về phương tiện di chuyển giữa 3 tỉnh
Từ Đà Nẵng -> Hội An mình book xe 4 chỗ ở khách sạn giá 300k (mình đã hỏi giá bên ngoài cũng tầm giá này) Hoặc nếu ko ra Huế mình nghĩ thuê xe máy đi ra Hội An rồi hôm sau đằng nào cũng về Đà Nẵng ra sân bay thì trả xe luôn cũng tiện (bạn có thể đưa bằng lái xe thay chứng minh thư cũng dc nè :p). Còn từ Hội An ra Huế mình đi Limousine giá 180k/người

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn