Review chuyến đi Nha Trang của chúng mình, 3 người, 6 ngày, chi phí 7tr/người

#review#NhaTrang
👉👉Review chuyến đi Nha Trang của chúng mình, 3 người, 6 ngày, chi phí 7tr/người
🚔 DI CHUYỂN:
🍃 Vé máy bay ✈: Vì đi vào đúng mùa, tụi mình đi vào 24/6-29/6, nên rất khó có giá rẻ, giá vé là 2tr3/ khứ hồi. May là đi ngay sau khi Vietjet gặp loạt sự cố, nên bay rất đúng giờ, thậm chí còn được sớm hơn 20p🤣
🍃 Di chuyển ra Nội Bài hoặc ngược lại, bạn nên đặt trước trên các app, mình đặt trên taxinoibai.net. giá theo quận, từ Đống Đa ra Nội Bài chiều đi tầm 190k, chiều về là 250k
🍃 Phương tiện di chuyển chủ yếu là taxi. Nhưng giá taxi trong Nha Trang khá đắt, rơi vào 15-17.5k/ km. Cx hơi đau ví😅, mà trời nóng nên ngậm ngùi chấp nhận
🍃 Nơi ở: Mình chọn The Hammocks Apartment, 600k/ đêm cho phòng 4 người. Dạng căn hộ: phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, phòng bếp, khá thoải mái, đủ bếp nấu, tủ lạnh, máy giặt...
👭👭 Hành trình khám phá Nha Trang bắt đầu:
• Day 1: Bắt đầu bay lúc 14h20p, tầm 16h đến nơi. Chúng mình ở lại Tp. Cam Ranh 1 đêm để hôm sau đi tour Bình Hưng. Thuê khách sạn lily, 300k/phòng/3 người. Ngay trung tâm thành phố
• Day 2,3: "Xô Đảo Bình Hưng" hân hạnh tài trợ🤣🤣🤣. 1450k/người 
🌼 Đón tiếp tụi mình là 1 bạn hdv đẹp trai, đưa cả bọn đi ăn bánh canh chả cá và nước sâm dứa, xong xuôi đi làm tách cafe 10k. 
🌼 Về nhận phòng, khoảng 8h mọi người đi cano đi tham quan Vịnh Đá Dách, Hang Sâu. Sau đó chúng mình về Bãi cây Me tắm. Ngoại trừ nước biển trong xanh thì bãi hơi nhỏ
🌼Tắm 1h mn di chuyển sang bãi Lớn để ngắm san hô. Theo kiểu đeo cái kính chùm kín mũi với mắt rồi ngắm hờ hững trên mặt nước😅, con gái tụi mình, úp cái mặt xuống, hít 1 cái là hết oxy, nước vào trong mũi, cũng k nhìn thấy đc nhiều
🌼11h, tụi mình được cho lên bè để ăn trưa. Khách quan mà nói thì bữa trưa đầu tiên cũng k đặc sắc lắm, có thể 1 phần là dân Bắc, k quen ăn cay, nên không được bon mồm lắm
==> Cuối cùng chúng mình về nhà nghỉ, nghỉ ngơi đến khoảng 15h, sau đó đi tham quan theo lịch trình tour
🌼 6h, mn đi ăn. Hóng mãi cũng đến ngày đc ăn hải sản ngập mồm. Mỗi người 1 con tôm hùm to chà bá, ăn nửa con đã hơi no r, ăn đến hết con thì cứ phải là no phải biết. Đây là điều mình thích nhất trong tour Bình Hưng này. 
🌼 Buổi tối, ghép đoàn đi câu mực đêm, trải nghiệm cuộc sống ngư dân 100k/ người
🌼. Ngày tiếp theo chúng mình lại được đi tắm tiếp😅( bơi cũng hơi nhiều, da cháy nắng luôn). Sau khi ăn trưa xong, hdv đưa mn đi thăm Vườn nho, Đồng cừu, cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Kết thúc tour đảo Bình Hưng. 
🌼 Di chuyển từ Cam Ranh về Nha Trang, ban đầu tưởng có 3 đứa thì đi xe bus, may sao ghép thêm đoàn khác, nên cả bọn đi taxi 620k cho 50km. Đến nơi tầm 18h
🌼 Nhận phòng, nghỉ ngơi các thứ, chúng mình đi ăn Bò nướng Lạc Cảnh. Ngon thật, bon miệng thật cơ mà ở đây nhân viên hơi gắt, gọi đồ toàn bị bơ😂. Sau đó thì lang thang dọc biển trên đường Trần Phú, vào chợ đêm ăn kem
• Day 4: Vinpearl vẫy chào. Mình đặt vé trên adayroi, giá gốc là 880k, mua trên app là 836k, thanh toán qua momo đc giảm 50k. chung quy được giảm tầm 100k so với giá mua tại quầy. Lấy đc vé, có 2 cách để ra đảo, hoặc là cáp treo, hoặc là tàu. Để nhanh chóng, k nắng nóng, chúng mình chọn đi tàu. 
🌼 Ngoài các hoạt động vui chơi, thì ăn uống cũng là 1 điều cần quan tâm ở Vinpearl, họ k cho bạn mang bất cứ 1 thứ gì kể cả nước lọc để lên đảo. Giá ở trên đây khá đắt. 15k/ chai nước lọc. nước có gas là 25k, xúc xích 35k. Sau tất cả chúng mình chọn ăn buffet 350k/ người😂. Đừng quên mang theo thẻ thành viên của Vin để đc tích điểm😊
🌼 khoảng 7r chúng mình đi về. Dù đông vẫn phải cố đi cáp treo, xếp hàng tầm 20p là có thể lên được. Taxi đi từ vipearl về nhà là tầm 130k cho 6km. Kết thúc ngày thứ 4
• Day 5. Đặt tour đi Đảo Yến. Cứ ngỡ là đi đảo chán, nhưng thực sự Đảo Yến làm cho mình có nhiều điều thích thú và cả nuối tiếc nữa😭😭😭
🌼 7h15 có mặt ở cảng Cầu Đá trên đường Trần Phú. Đọc tên đưa vé, được đưa ra tàu. Bạn k nên ăn gì trc khi đi để tránh say sóng ; lên tàu sẽ được phát các suất ăn sáng+ nước lọc+ nước yến Sanest.Đi tàu sẽ mất khoảng 2h 
- Nghỉ ngơi tầm 15p, di chuyển đi đảo Yến, ngắm chim hải âu, ngắm san hô bằng tàu đáy kính. 
Điều mình muốn review nhất cho các bạn là lặn ngắm san hô. 350k/ người tầm 30p ( mình nghĩ giá thế này là khá rẻ). Bạn sẽ được đeo bình dưỡng khí, tập thở bằng mồm như 1 thợ lặn chuyên nghiệp🥰.Mỗi người lại có 1 a hlv đi kèm nên tuyệt nhiên kp sợ gì cả. Tùy vào mức độ chuyên nghiệp của bạn mà các a ý sẽ cho bạn xuống các mức độ sâu. Do lần đầu nên mình chỉ lặn được tầm 6m, nhưng cũng đủ để thấy đại dương hùng vĩ thế nào.
🌼 Nếu bạn muốn quay có thể nhờ các a luôn. Hình bao đẹp, bao phê. Còn về điều tiếc nuối của mình, đó là sau khi quay xong lên bờ k thấy video nào, thẻ nhớ của mình k định dạng ở máy của các a ý😭. Quá ư là hờn cuộc sống. 
🌼 Ở trên đảo có các món ăn như là ốc 150k/ đĩa, chè yến táo đỏ: 120k/ bát...
👉 ăn uống no nê, chơi vui quên sầu, giận hờn đủ cả, 14h lên tàu về với đất liền. 
🌼 Buổi tối, chúng mình đi lượn lờ ngắm nghía nốt Nha Trang, đi tham quan Nhà Yến Nha Trang sang xịn mịn, mua tổ yến ở đây luôn. Đi dạo chợ đêm, lê la mấy quán chè, đi massage chân 150k/ người bởi các a giai😊😊😊
🌼 21h tụi mình đi Skylight. vé vào 200k/ người bao gồm tặng 1 đồ uống. 
• Day 6: Chào Nha Trang, lên đường về Hà Nội. Chuyến bay 7h20p. Tụi mình đặt xe trên taxigo. 250k từ Nha Trang đến sân bay Cam Ranh.
👉👉👉👉 Kết thúc chuyến đi "nắng vàng da nâu". Có lẽ đây là chuyến đi thú vị nhất từ trc đến giờ ạ, lần đầu tiên đc đi với người mình thương💏, sống ở 1 vùng đất mới, quen biết nhiều người lạ. Nếu có dịp chắc chắn sẽ quay lại. Lỡ yêu Nha Trang oy💗

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn