Phan Thiết – Mũi Né : 2 ngày 1 đêm mình đi đâu đây ?

#REVIEW #CHECKINPHANTHIET

Phan Thiết – Mũi Né :  2 ngày 1 đêm mình đi đâu đây ?

Cuối tuần vừa rồi mình và hội chị em đã có dịp ghé thăm Phan Thiết, chuyến đi chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 ngày 1 đêm nên tiếc là chưa thể ghé thăm tất cả các địa điểm ở đây được

✈️✈️✈️Phương tiện đi lại

Tụi mình 3 đứa ở Hồ Chí Minh di chuyển đến Phan Thiết bằng xe Phương Trang, vé xe giường nằm 140,000vnd/chiều  mỗi đứa 280,000vnd cả đi cả về. , xe chở tụi mình đến thẳng hotel ở đường Nguyễn Đình Chiểu – Mũi Né luôn.

Thời tiết :

Thời tiết Phan Thiết ngày tụi mình đi khá đẹp, sáng mát, trưa nắng hơi nóng 1 tí nhưng về đêm thì gió..lạnh, kiểu như sài gòn 6 giờ sáng vậy. Không có mưa, mây trôi đầy trời, rất hợp cho việc sống ảo 😛

🏘🏘🏘Nơi ở :

Theo châm ngôn mê sống ảo thích chụp hình nên tụi mình quyết định chọn 1 hotel khá mới nhưng kiến trúc rất ưng í để ở : Meraki Oasis Hotel . Phải nói đây là 1 hotel có đủ góc sống ảo, hotel phong cách châu âu, kiến trúc đơn giản nhưng rất đẹp, service do mới nên chưa thể được như các resort 5 sao nhưng tụi mình rất hài lòng, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi luôn. Giá cả cũng 

🌴 Tụi mình đã đi đâu với lịch trình 2 ngày 1 đêm ?

- Meraki Oasis Hotel :v : nội việc ở đây chụp hình thôi thì mất cả buổi sáng cũng chưa đủ í.

- Suối tiên : tới đây chụp hinh cũng đẹp cực kì, tiếc là tụi mình đi lúc 3h chiều khá trễ nên chưa thể đi đến thác được, con đường ra thác có rất nhiều đoạn đẹp cực, kiểu thiên nhiên hùng vĩ ấy. Lời khuyên là các bạn nên mang theo kính vì gió thổi cát bay khá mạnh 😊

- Đồi cát Bàu Trắng : đồi cát này thì khỏi phải nói rồi, chụp góc nào đẹp góc đó, để lên tới đây tụi mình thuê xe Jeep với giá 600,000 VND/chiếc, họ sẽ chở mình lên đồi cát và tới bờ hồ. Các bạn nên đi vào sáng sớm hoặc chiều tà để tránh nắng quá rất khó chịu nhen 

- Chameleon Beach Bar : đây là 1 bar ngay biển bán đồ ăn, nhất là đồ Thái cực kì ngon, nằm gần ngay Meraki Hotel, đi bộ tầm 500m sẽ tới. Bar phục vụ rất ok, nhân viên thoải mái niềm nở cực kì, góc sống ảo cũng không hề thiếu đâu nhen.

Nghe thì có vẻ ít nhưng 2 ngày 1 đêm đi chừng đó điểm thì cũng khá là đuối rồi í. Bạn nào có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhen, mình biết là mình chia sẽ hết ^__^

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn