NHẬT KÝ MUA BÁNH TIÊU - 43 ĐỒ CHIỂU Vũng Tàu

NHẬT KÝ MUA BÁNH TIÊU - ĐỒ CHIỂU.
Chạy hơn 200km SG-VT-SG. Không bỏ cuộc ăn cho bằng được bánh tiêu phải đặt trước nổi tiếng Vũng Tàu.

Có sđt đặt bánh, mình gọi cả chục cuộc không ai bắt máy nên chạy thẳng tới luôn. Nghe nói tiệm mở cửa lúc 15h, mình sợ đông chạy tới lúc 14h30 thì đã xếp một hàng dài. Có người tới lúc 14h50 thì tiệm nói hết bánh, 17h00 quay lại, quá dã man.

Người đợi thì đông ngoài sức tưởng tượng mà cô chủ quán cán bánh rất từ tốn và khoan thai, cứ từ từ, rất chậm rãi từng cái một, nhìn bả cán mà mình muốn nổi cọc luôn đó :(. Nhưng mà ráng kiềm nén vì kinh nghiệm của mình cho thấy là nếu đầu bếp mà chế biến món ăn chậm như vậy thì thường quán đó rất ngon.

Sau gần 30p chờ đợi thì vận may cũng mỉm cười, mình mua 2 cái bánh tiêu và cái bánh trứng cadé, tổng thiệt hại hết 12k.

Mình là fan bánh tiêu nên mình thấy điểm đặc biệt của tiệm này là vỏ bánh rất mỏng, giòn và không nghe mùi dầu. Bánh tiêu vỏ mỏng ít chỗ có lắm à nha. Có thêm nhân đậu xanh bên trong ăn là lạ.

* Địa chỉ: 43 Đồ Chiểu, Tp. Vũng Tàu.
* Giá: 4k/cái.
* Mở cửa từ 15h-20h. Kinh nghiệm cá nhân của mình là cứ tới lúc 14h30 nghen.
* Điện thoại đặt hàng: (0254) 3816414 (gọi đặt từ 7h sáng đến 11g trưa). Cái này mình update lại theo chỉ dẫn của mọi người. Mình gọi cả chục cuộc lúc 12h30 không bắt máy nên mình cứ tới thẳng tiệm lúc 14h30 nha.

#saigonum #banhtieu #vungtau

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn