(Quận 4) Review Ốc Luộc Quận 4

 


Mình là big fan của ốc, ốc Bắc ốc Nam gì cũng mê, chỉ cần là tươi và hợp vị thì 1 tuần 7 ngày măm cũng không vấn đề. Và mình đã tìm được 1 quán ốc như vậy, ốc rất tươi, vị đặc biệt và số lượng cũng okilq lắm!
Review nhẹ nhè là qua đây lúc nào mình cũng oder 2 tô sò lông hay nghêu hoặc nghêu 2 cồi hấp sả. Vì nước hấp ở đây là dùng nước dừa khô nên vị ngọt thanh, quyện với sả, gừng và lá chanh nó mê lắm!
Món mình tâm đắc thứ 2 là cà na hoặc ốc hương xào tiêu, cái này mình chưa thấy quán nào có, bạn nào thích ăn chút the, chút cay và hơi đậm vị xíu thì nên thử nha.
Món thứ 3 mình hay ăn là hào nướng, món này thì chắc chắn k lạ, nhưng yêu cầu cao về độ tươi và mập của hào thì ở đây khá ổn nè và phô mai ở đây rất thơm!
Ngoài 3 món mình luôn gọi thì mấy món khác mình thấy cũng ngon và thường đổi món để gọi kèm 🙂
Ah tí quên k nói về nước chấm, nước chấm ốc ở đây rất rất ngon, chủ quán sẽ mang ra 1 chén nước mắm pha nhạt, và một chén topping gồm gừng, sả, tỏi, ớt và lá chanh, ăn nhiêu bỏ nhiêu, mà cái mùi nó thơmmm. Thích lắm!
Mình có đính kèm menu và giá mình lấy trên page của quán cho ai muốn thử nhé.
Địa chỉ là: Ốc Luộc Quận 4
📍140/17/1 lê quốc hưng p12,q4 nha ^^
P/S: Đây là hình hôm qua mình vừa ăn, mà toàn ăn gần xong mới nhớ chụp hình nên nhìn hơi “thô” xíu nha :))

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn