Review Đà nẵng - năm nào cũng đi.

Đà nẵng - năm nào cũng đi.
Từ ngày lấy chồng, hầu như năm nào cũng săn vé giá rẻ đi chơi đà nẵng.
Bạn lớn nhà tớ năm nay 7 tuổi thì đã đi đà nẵng từ hồi 8 tháng tuổi, vé vietjet 0đ. 
Con càng lớn càng phải tích cực mua vé rẻ mà đi.
Năm nay, vì công việc bận nên mình chỉ đi dc trong 3 ngày, may mắn mua sát ngày đi mà vẫn mua dc vé 199k. Cũng bỏ qua kha khá điểm vui chơi như bà nà, núi thần tài vì đã đi nhiều từ năm trước.
- Tropical house apartment Da Nang: 900k/ ngày. Mình ở đây 3 ngày và hoàn toàn ưng ý. Nhân viên dễ thương, thân thiện. Những năm trc cũng có năm chọn thuê căn hộ, nhưng chưa ở đâu ưng về khoản sạch sẽ và chuẩn bị kĩ càng cho khách như ở đây. Bát đũa, nồi, dao thớt, kéo đủ cả, máy giặt thì sẵn túi nước bột giặt hàng ngày, sẵn nước rửa bát. Nhiều chỗ chỉ có bếp, nồi thôi, muốn dùng mình phải đi mua thêm nc rửa, bát bột giặt.
Xe máy: chồng mình thích đi exciter nên gọi xe giao tận ksan 120k 1 ngày, k phải cọc gì cả. 
- ngày 1 check in khách sạn r mình đi ăn Năm Đảnh.  
Chồng mình mê món càng cùm cụm ở đây. Các quán khác ở Đà Nẵng k có món này. Menu năm nay ít món đồng giá 60k, nhiều món theo thời giá hơn. Liệu cơm gắp mắm thì vẫn ăn dc hải sản ngon rẻ. 
Nhà mình ăn 2 bữa ở đây : cơm rang hải sản, càng cụm cụm 60k, ốc hương xào xả ớt 60k ( cay ngon tuyệt), tôm nướng (60k), chip chip hấp xả (90k), mực trứng hấp 60k ( con bé xíu xiu nhưng cũng tươi), mực lá hấp ( con 200k chọn cỡ nhỏ nhất mà bê ra đĩa cũng to oạch).
Nếu nhà bạn có trẻ con nhớ dặn k ớt nhé.
Nhà mình ăn no căng rốn khoảng 400- 600k 1 bữa 🤭 
Ngày 2: sáng 5h30 ra biển mỹ khê tắm. 5h30 trời sáng lắm r. 7h30 là nắng chang chang, mng chịu khó dậy sớm nhé.
Biển trong, nước vẫn sạch như mọi năm 😂, vẫn thấy dc cả cá bơi. Bạn nhà mình còn bắt dc con cua nhỏ.
8h30 về ksan tắm xong đi ăn sáng ở Namto coffee house 130 nguyen chi thanh. đang có kmai check in zalo -50k với hóa đơn trên 150k. Mình gọi 2 combo( 1 xôi, 1 cafe) 1 trà đào cam sả, 1 trà tắc. Nhìn ảnh qua mạng tưởng bát xôi nhỏ nhỏ cho hai bạn bé nhà mình ăn, thế mà đến bát xôi to, ăn no luôn. Xôi ngon. Bố mẹ nhâm nhi cafe. Quá hợp lý. Hình thức đẹp, quán xinh, ở tầng hai trang trí toàn hoa hồng đỏ.
Chiều 4/7 đà nẵng mưa to. Mình vào khu vui chơi trong helio cho hai bạn chơi tẹt ga trong đó.
Công viên châu á free vé vào cửa nhưng lại thu tiền từng trò hoặc combo 150k chơi tất cả các trò. Năm nay mình vào 1 lúc r ra luôn, n trò đóng cửa, thu tiền từng trò thành ra tưởng rẻ mà lại đắt, vòng quay mặt trời tối mình đi thì đông nghịt.  
Tối đi ăn lẩu bò sáu hưng ở đường ngô quyền. Khuyên các bạn gọi hai món: Lẩu búp bò và bò nướng nhé. Quá xuất sắc. Đừng gọi tiết thêm nếu đi 2-3 ng trừ khi bạn cực thích ăn tiết vì trong lẩu có mấy miếng tiết rùi. Gọi tiết thêm ra thì thì k ăn nổi hết đâu. Thịt búp (bắp) trong nồi toàn miếng tảng to, ngon mềm cực kì.
Tối 4/7 là thứ 7, cả nhà ra ngắm cầu rồng phun lửa nước. Các bạn đừng lên cầu làm gì cho chật chội, mùi xăng dầu lắm mà phun nước tùy hướng gió có khi lại ướt ng. Nhà mình chọn ngồi uống nc mía bên dưới chân cầu cách ra 1 đoạn, 10k 1 cốc, ngồi xem sướng hehe.
Ngày thứ 3: 
Sáng rẽ vào hội an mua bánh mì phượng r ghé 1 quán cafe mát mẻ ngồi ăn bánh mì no r lên đường đi vinpearl nam hội an. Đến nơi mình mới nhớ ra đặt klook thì chỉ có đặt dc hạng vé trực tiếp 540k (giảm 10k so với vé niêm yết) k chọn dc hạng vé 515k ( hình như phải chọn trc 1 ngày) chọn trong ngày k dc đâu nhé.
Đợt này có kmai tặng kèm vé ăn 200k. Đầu nghĩ chắc ăn mấy tô phở bún lèo tèo. Định thêm 50k đi ăn buffee trong này vì sợ hai bạn bé đói. Cuối cùng vu vơ thế nào đi vào riverine ăn ( 1 trong những địa điểm sử dụng vé ăn miễn phí) mà ăn no căng rốn cả nhà. Chồng mình ăn 4 bát cơm mà ăn còn k hết. Hai bạn nhỏ suất mì xào hải sản to đùng kèm nc uống chanh dây.
Nắng to hai bạn nhà mình ăn xong ngủ trưa ở đây luôn, chờ chiều ra công viên nước chơi. 

Lịch đi chơi năm nay nhà mình nhẹ nhàng thế thôi hihi, dành để lại dịp nữa quay lại đà nẵng vậy. 
#reviewdanang

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn