Review QUÁN CHAY TÂM ĐỨC

💦QUÁN CHAY TÂM ĐỨC😗
Hiiiii hôm nay sẵn dịp đi chùa cho xả nghiệp thì lại tấp vào quán chay của chị Phương Trinh ăn cho đủ combo "đi chùa ăn chay"😂
 
🍱Cơm sườn bì chả chay là món ăn đặc trưng của quán nha. Ngoài ra còn có "cơm thập cẩm chay muối sả" nhưng mà mình ăn 3 lần mà vẫn tâm đắt nhất sườn bì chả chay thôi😋 
Bên cạnh những món chính thì mỗi ngày từ thứ 2-7 sẽ có các món theo ngày: Bún Huế Chay, Bún Thái Chay, Mì Quảng 2 màu,...
Cũng không thể nào không nhắc đến các món lẩu cũng sẽ được bán theo các ngày khác nhau đó nha. Như vậy thì cũng hơi buồn cho những lúc mình muốn ăn lẩu này nhưng đi đến không đúng ngày thì không ăn được 😢 
🔥Bây giờ nói đến món chính hôm nay tui đi ăn nha: Lúc vừa căn miếng chả mình tưởng đang ăn chả mặn không đó, cái vị y chang nha😂 Bì này là bì chay cũng như miếng chả, ăn thưởng thức giống bì heo của mình vầy nè😛 Mình nghĩ thấy cũng hay vì nếu người ăn chay trường á cũng sẽ cảm nhận được ăn món mặn bì heo cái vị thương thế nào😲 Sườn chay với mình thì nó hơi mặn xíu hichic😢 mà nó hơi dai xíu cũng không đến nỗi nhai mõi quai hàm đâu😛 Khi kêu cơm sườn bì chả chay sẽ kèm theo là canh chua, nước mắm. Mình thì thích ăn nước tương hơn nước mắm nhưng phải nói quán chay Tâm Đức làm nước mắm ngon, mình ăn hết cả chén nhưng không có bị mặn đâu nha mọi người😋

✔Quán nhân viên phục vụ cũng ok, thích nhất chú bảo vệ vừa thân thiện vừa dễ thương ❤

🌟 8/10đ 
Vì mình chưa ăn hết được các món để review cho mọi người nên những lần sau có dịp mình sẽ rủ nhiều nhiều bạn tới ăn rồi review thêm nha❤ Các bạn hãy để thêm ý kiến, đánh giá của mình vào bài viết cho mọi người cùng biết nha🥰

🏠Hiện tại có 3 chi nhánh( cũng có trên now, foody) mình ăn ở quán tại Q.7
+CN1: số 3 đường số 48, p.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
+CN2: 62/1A Lâm Văn Bền, p.Tân Kiểng Q.7
+CN3: 57/43 Lê Đức Thọ, P.7, Q.Gò Vấp
#daodoan

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn