[QUY NHƠN TẬP 2] Lần trước Tháng 7 đi Quy Nhơn m đi diện du lịch.


Lần này Tháng 12 quay lại mình chỉ ăn ngủ, sáng ăn sáng cafe, chiều ăn vặt, tối lành lạnh trà chanh bia craft và có người bạn Quy Nhơn dẫn đi nên được thưởng thức rất nhiều món địa phương. 

Nên m review 3 món ưng ý nhất lần này:

Món 1: ỐC UM SẢ ỚT

Mình ăn 2 lần 2 quán sát nhau, quán dạng bình dân có trong nhà và vỉa hè, cả 2 quán đều đông nhưng ưng ý quán nằm ở địa chỉ 96 Mai Xuân Thưởng - TP Quy Nhơn hơn, bán từ 3h chiều đến tối. Chuyên các loại ốc, nghêu, sò tươi hấp, luộc,... chấm mắm cay cay kèm thêm rau răm xoài sống siêu ngon 😋 

Phù hợp ăn vặt chiều chiều, gọi 5 đĩa ốc các loại ăn ngập mặt ra tính tiền 100k 😂

Món 2: CƠM NHÀ 1989

Chuẩn món cơm nhà. Quán này rất nổi tiếng, có 2 chi nhánh. M ăn ở chi nhánh 159 Phan Bội Châu, còn nghe nói khách du lịch thì hay ăn ở CN 2 Ngã 4 Nguyễn Thị Định - Bùi Hữu Nghĩa nhiều hơn vì CN2 rộng và đẹp hơn. 

Đồ ăn siêu ngon, mắm, rau, canh tạp tàng không có gì để chê. Cá lóc kho tộ cũng ngon nhưng không đặc sắc. Riêng món mực ngào thì thôi rồi nó ngon dã man, chưa ăn quán nào nấu món mực ngon như quán này, ăn mà cảm nhận rõ độ tươi dai của mực và đậm vị của món ngào, hại mình sợ béo mà phải ăn 1 phát 3 bát cơm vì quá ngon 😭😭😭

Một mâm đầy 5 món cơm, canh tạp tàng riêu cua, cá lóc kho tộ, mực ngào, rau lang xào tỏi, cà pháo mắm nêm, rau sống và mắm ăn kèm, 3 ly trà đá 3 khăn lạnh, ra tính tiền ba trăm lẻ năm k tổng cộng 😂

Món 3: CHÈ BEANS 

Ăn cơm no nê xong m ra Chè Beans số 254 Tăng Bạt Hổ làm vài tô chè 😂, quán bán từ 1h chiều đến tối, nổi tiếng với chè đậu các loại và cả chè Thái. Vào quán là được các bà/ cô già mập mạp mũm mĩm cười tươi ơi là tươi hỏi "Con ăn gì?" 😍

Nghe nói chè đậu ở quán nổi tiếng vì nấu từ các loại đậu tươi, không bột, nguyên vị chè đậu. Bạn nào không thích ăn ngọt có thể dặn ít nước chè/ nước đường vì nước này múc riêng nên không bị ngọt như những quán chè khác. Chè đậu từ mười bốn đến mười lăm ngàn một ly

Chè Thái hai mươi lăm k một tô ăn được 2 người vì nguyên 1 tô chè đầy, đá riêng bỏ nhiêu thì bỏ. Mình chưa bao giờ ăn tô chè Thái đầy và chất lượng như vậy 😂 Ăn xong mãn nguyện nhưng mà chắc cũng mập lên vài ký vì cái tội ăn nhiều 😭

Ngoài các quán trên, m còn ăn rất nhiều món khác đặc trưng ở Quy Nhơn ví dụ như:
- Chả cá cuốn rau răm + nem chua nướng Bà Bé, đường Mai Xuân Thưởng (đối diện trường THCS Lê Hồng Phong)
- Bún Cá Thuỳ, 261 Tăng Bạt Hổ (đối diện chè Beans)
- Gà Sáu Cao, Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Nên gọi món xôi chiên, gà bóp chua và đi trên 3 người vì đĩa khá to. 
- Bánh canh bột lọc chả cá, địa chỉ 1G đường 31-3, ăn vỉa hè, tuỳ ý gọi ít múc ít gọi nhiều múc nhiều.
- Và kha khá quán khác nhưng không nhớ nổi vì ăn quá nhiều 😂 chỉ ấn tượng nhất với 3 quán phía trên review thôi. 

Nên tới Quy Nhơn các bạn có thể thử nhé, lưu ý là đợt này Tháng 12 trời lạnh vào buổi tối tầm 20-24 độ C. Mình đi thì nắng đẹp ban ngày, nghe nói trước khi m đến thì trời mưa dầm dề 😂, mấy bà lớn tuổi nói từ giờ thì nắng rồi chỉ lạnh thôi(nghe người lớn nói vậy còn lỡ có mưa là m không chịu trách nhiệm nha 😂)

Chúc các bạn đi chơi vui!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn