Review Đồi Bình Hương mùa cỏ cháy - Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Nơi đẹp nhất luôn là nơi chưa từng đặt chân đến
🍂 Đồi Bình Hương mùa cỏ cháy 🍂

Cách Hà Nội khoảng 135km, thuộc phường Vàng Danh - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. Bạn cần chuẩn bị gì để có được những tấm ảnh Đà Lạt như này?? 

Nếu không ở lại qua đêm chỉ đi trong ngày và không cắm trại thì bạn chỉ cần một chiếc sạc dự phòng, điện thoại đầy pin, một chút đồ ăn nhẹ nhàng là bạn có thể có được bộ ảnh deep như đang ở Đà Lạt rồi. 

Ở đây có 3 chặng để lên, bạn nào thích đi phượt có thể tự đi bằng xe máy (xe khoẻ chút nhé vì cũng dốc lắm đó), còn mình thì đi dịch vụ xe ôm lên. Hơi tiếc vì mình chưa lên được chặng 3. Ở đây có đồi thông lùn hơn 100 năm tuổi rồi (theo như lời anh xe ôm nói 😂) mới dừng ở chặng 2 thôi mà ảnh đã mê lắm rồi. Thực sự đẹp lắm, bạn nào mê Đà Lạt mà chưa đi được thì ghé qua đây nha, đảm bảo có ảnh mang về 🥰

#doibinhhuong #quangninh
#phuotluon

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn