Tour Quy Nhơn - Phú Yên: Kì nghỉ 4N3Đ đáng nhớ!

•Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 4N3Đ tại Quy Nhơn, buổi sáng rảnh trước giờ đi nốt 2 điểm Gành Tiên Sa và Tháp Đôi và ra sân bay nên làm chút review :))

• Thật sự chưa nơi nào đem lại cảm giác lưu luyến kì lạ như này khi phải rời đi :)) Từ khách sạn cho đến các chuyến đi và con người ở Quy Nhơn. Chu đáo ân cần, nhẹ nhàng dễ thương ♥♥♥

• Về khách sạn mình chọn khách sạn ATHENA (nghe nói khách sạn mới xây được gần 1 năm). Trước chuyến đi việc lựa chọn khách sạn luôn là lựa chọn khó khăn. Cũng chọn lựa giữa 1 2 khách sạn nhưng không hiểu tại sao lại chọn Athena. Chắc do cảm nhận ban đầu qua ảnh trên booking, phong cách kiểu hoàng gia sang chảnh, phòng thiết kế đẹp, thích hợp cho 1 đôi trăng mật như vợ chồng mình 😂. 
  - Nhân viên khách sạn từ lúc xe đến, mở cửa xe cho khách, đến tiếp đón, wellcome drink, check'in, xách đồ giúp đều nhẹ nhàng, lịch sự không một tì vết 😂😂 khéo nghĩ nhầm là đang ở resort mất 😂😂
  - Mình thì chủ yếu là đi chơi nhiều nên không ở phòng mấy, cứ sáng 7h đi, chiều 4 5h mới về khách sạn, nhưng khoản service lúc nghỉ ngơi ở khách sạn, buffet sáng, dọn dẹp phòng đều thấy vô cùng ổn. Đặc biệt cái ks có tầng 6 là bể bơi và quán cafe ngồi view biển và quảng trường thì đẹp vô cùng 😂 đợt này mình đi gần như mình bao luôn cả cái bể bơi và mấy cái ghế nằm ngắm cảnh suốt 😂
 

• Về các tour và chuyến đi chơi

- Chính khoản này làm mình có cái cảm giác lưu luyến Quy Nhơn đến vô cùng đây 😂😂 Lúc đầu trước khi đi 2 vkck cứ căng đầu ra để tìm kiếm và định hình cái lịch trình đi chơi ăn uống các kiểu. Gần lúc đi còn cảm thấy max cả nản vì chưa biết thế nào 😂 . Và rồi mò vào cái Gr này, có một bạn nào đấy review và đi tour của quản trị viên Gr luôn. Cảm thấy ổn ổn nên cũng liên hệ và bắt đầu 😊

- Mình đặt luôn tour suốt 4 ngày của team anh #NghiaQuyNhon. Chỉ có 1 hướng dẫn viên và vkck mình trên 1 con xe 7 chỗ lang thang cùng nhau suốt 4 ngày. Và cái ông Hướng dẫn viên tên là #Vuong này (Anh không thích lộ diện nên em không tag nhé 😂) làm bọn mình cảm giác như không phải là 1 chuyến đi tour mà là kiểu vào Quy Nhơn rồi có 1 ông bạn thân dẫn đi khắp nơi giới thiệu, chỉ chỗ ăn uống, chụp ảnh, ... tường tận mọi nơi Quy Nhơn và Phú Yên ♥♥♥ Tiếc là ngày cuối anh không đi nốt với bọn em được, nhưng thật sự cảm ơn anh về chuyến trăng mật tuyệt vời trong thời gian ở Quy Nhơn này ạ ♥♥♥

- Về lịch trình thì gần như không phải lo rồi. 

  + Ngày 1 9h xuống sân bay phù cát rồi bọn mình đi Tháp bánh ít và Chùa Thiên Hưng. Xong 2h chiều anh HDV đưa bọn mình đi ăn ở 1 quán vỉa hè đúng chuẩn vị Quy nhơn ( bánh canh chả cá, cuốn (Cổng trường Trần quốc tuấn) rồi về checkin ks nghỉ ngơi, đi ăn ốc và sinh tố các kiểu ở Đường ngọc hân công chúa và chợ đêm
  + Ngày 2 bọn mình đi tour Kì Co Eo gió Trung Lương. Sáng anh HDV đưa đi ăn bánh hỏi cháo lòng. Tối mò đi ăn cá ngừ đại dương các kiểu ở 15 bùi hữu nghĩa thì phải. Xong ra surf bar trên đường xuân diệu ngồi chill và ngắm biển đêm. Hải sản ở đây thì max rẻ nhưng bọn mình chuyến này không thích ăn hải sản vs các chuyến tour cũng ăn khá nhiều rồi 😂
  + Ngày 3 bọn mình đi tour Phú Yên. Sáng anh HDV đưa đi ăn bánh canh hẹ chả cá và bún riêu cá. Tour này đoạn Hoa vàng cỏ xanh đẹp quá nên phải 5h 6h mới mò về Quy nhơn. Xong anh HDV đưa đi mua đồ bánh kẹo, đồ khô, hải sản các kiểu về làm quà. Ở út châu gì gì thì phải. Mình quên không cầm cái card nên không nhớ rõ tên.
(Các nơi đi ăn đều là nơi người dân ở đây ăn nhiều, chứ không phải mấy nơi dành cho khách du lịch 😊)
  + Ngày 4 thì giờ đang ngồi chờ anh HDV đến đón và viết review đây 😂. Hôm nay dự kiến sẽ đi Gành Tiên Sa và Tháp Đôi rồi 2h có mặt ở sân bay Phù cát đề phải đi về rồi 😞😞

★★★ Chốt tổng chi phí chuyến tất tần tật, khách sạn, đi chơi, ăn uống mua quà về tẹt ga là tầm 6m/1ng.

Một lần nữa Cảm ơn team #NghiaQuyNhon nói chung và đặc biệt là anh #Vuong đã cho vkck em trải nghiệm trăng mật ý nghĩa lần này ạ ♥♥♥

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn