(Bài cũ tham khảo) Review du lịch từ tphcm đi hà nội, mộc châu 5 ngày với 3tr500


Mình vừa trở về từ Hà Nội nhân dịp Sài Gòn đang nóng bức và mình vẫn còn hứng thú về chuyến đi này nên mình sẽ viết bài kinh nghiệm đi Hà Nội trong vòng 5 ngày.

Tụi mình book vé giá rẻ từ tháng 12 năm ngoái với giá 950.000 khứ hồi (bây giờ đang có vé 600.000 khứ hồi cho tất cả các chặng trong tháng 9-10 mở bán từ 4.4 đến 7.4 luôn nè – chị mình bán vé máy bay nha). Đặt khách sạn trên phố Lương Ngọc Quyến (ngay khu trung tâm phố cổ luôn rất tiện ăn uống, đi lại) với giá 1tr400 cho 3 đêm (4 người). Đặt tour đi Mộc Châu 2 ngày 1 đêm với giá 950.000 người. Ra đến Hà Nội tụi mình thu quỹ mỗi đứa 1 triệu để chi cho việc đi taxi, ăn uống (thả cửa) trong 5 ngày lúc về vẫn dư 30 nghìn )))

Thật sự là lúc chuẩn bị đi Hà Nội mình cảm thấy không hứng thú cho lắm vì nghe nói Hà Nội chặt chém rồi không thân thiện này nọ lọ chai nên cũng hoang mang nhưng mà đi rồi mới thấy hình như không đúng cho lắm

Từ Sài Gòn bay Hà Nội

Từ SG ra HN hết gần 2 tiếng, lúc trên máy bay tiếp viên có bán vé vào trung tâm HN (từ Nội Bài vào hơn 20km) với giá 40k/người, mình mua luôn vé này vì lúc đi mình đi trước 3 đứa kia đi sau nên đi xe bus của hãng cho tiết kiệm. Mình ở phố Lương Ngọc Quyến nên xuống ngay trạm cuối là trạm Quang Trung cách đó khoảng 1km. Mọi người đi xe ở TP lớn như HN, HCM nên sử dụng Grab để đặt xe. Tụi mình 4 người nên chỉ đi Grabcar với Grabtaxi chưa thử Grabike nên chưa biết sao nhưng mà nhìn chung thấy giá rất tốt, an toàn, mấy chú tài xế thân thiện nhiệt tình, có lần mình để quên đồ ở khách sạn chú tài xế Grab vòng về cho lấy luôn mà không thu thêm đồng nào cả

Thời tiết Hà Nội tháng 9 và ăn gì

Thời tiết vào đợt mình đi siêu dễ chịu, khoảng 20 độ, buổi sáng có mưa bay bay lãng mạn phết )) đang ở SG nóng nực ra đây đúng như thiên đường luôn. Ăn uống mình có hỏi thổ địa, rồi coi review trên internet trước hết rồi, định ra HN chỉ toàn là đi ăn thôi nhưng mà chơi dữ quá chưa ăn được hết HN, chỉ mới ăn được mấy chỗ trong phố cổ thoai. Thấy mọi người khen đồ nướng ở 47 Mã Mây cũng lặn lội đi bộ qua, quán nhìn cái là biết liền tại vì rất đông, hình như gọi món tính theo đầu người, bọn mình 4 người được quán gợi ý suất 450k trở lên, tụi mình gọi suất 500k ăn tắc thở … vẫn không hết. Quán phục vụ nhanh, đồ ăn khách tự nướng trên giấy bạc, ăn cũng ngon, lạ miệng nhưng mà giống bò xào hơn là bò nướng ). Tất cả những chỗ mình ăn chỉ thấy có đồ nướng là lạ nhất, mấy món còn lại như bún chả, bún đậu, miến, phở, cơm,… ăn cũng giống trong SG (à, mắm tôm của món bún đậu mùi không có bị mặn với gắt như SG)

Mấy chỗ khác của Hà Nội mình không biết vì địa bàn hoạt động chủ yếu là trong phố cổ. Ăn ở đây mình cảm thấy không bị chặt chém gì cả, mọi thứ có giá hết, mọi người bán đúng giá luôn, có mấy món như bún đậu (60k/phần), bún chả (35k/phần) còn rẻ hơn mấy chỗ mình hay ăn ở SG, cô/chú/anh/chị bán hàng cũng vui vẻ chứ không có khó chịu, gắt gỏng như lời đồn. Chắc tại khu này cả phố làm du lịch nên nó vậy.

Nếu ở phố cổ vào ngày cuối tuần thì nên lưu ý là thứ 6, 7, CN cấm xe, nếu đi xe thì phải ra khỏi khu phố cấm (Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây,…) mới đón được xe, và đi đâu về thì xe cũng chỉ được dừng ở đầu phố. Xe cộ trong phố cổ chạy loạn hết lên, phố toàn Tây nên thấy mọi người toàn đi bên trái. Buối sáng ở đây trái ngược hoàn toàn với nửa đêm luôn (khu ăn uống nên ban đêm đường phố toàn người là người), sáng sớm có các bà các cô bày trái cây, hoa ra bán ở lề đường, ông bà lớn tuổi ngồi trước cửa uống trà à còn có cả loa phát thanh nữa….thấy thanh bình ghê, muốn ở HN luôn

Đi HN chủ yếu là ra đổi không khí, loanh quanh phố cổ, chụp hình này nọ chứ thật ra ở HN mình cũng không thấy cái gì để chơi ). À mà không, có một thứ mà SG không có, bạn nào mai trê đi HN nhớ làm một tour quanh Lăng Bác ngắm các anh cảnh sát, cảnh vệ, CSGT (chắc tuyển lựa cũng kĩ nên anh nào mặt mũi cũng đẹp và sáng sủa) tụi mình toàn giả vờ không biết đường để sáp đến hỏi các anh (mục đích là để la liếm, coi ngó chứ không có nhu cầu hỏi đường), trong 3 ngày ở HN mình đến Lăng Bác những 2 lần chỉ để ngắm troai ạ

Về Tour Mộc Châu

Còn tour Mộc Châu tụi mình mua của công ty du lịch Việt (hay gì đấy mình không nhớ rõ vì chị mình liên hệ mua). Nếu có sức thì tự thuê xe đi sẽ tốt hơn nhưng mà không rành đường thì đi theo tour cho khỏe cái xác để về HN còn có sức mà ăn chơi. Đi tour được cái rảnh cái óc, khỏi phải lo chuyện ăn ở vì người ta lo hết cho mình rồi chỉ việc xác đít lên và đi thôi. Tour mình đi cũng khá thoái mái cho dừng liên tục để thăm thú mua bán, ngoài những điểm trong lộ trình thì mọi người có thể bàn với nhau để đi thêm (trả thêm tiền xăng). Ngoài đèo Thung Khe, Bản Áng, đồi chè Mộc Châu, rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm thì mọi người còn tự thỏa thuận với nhau đi Bản Lác ở Mai Châu. Vì mùa mình đi là cái mùa dở dở ương ương nên không có hoa gì để ngắm cả, hoa ban thì đang nở (nghe nói 30/4 mới rộ), mà hoa ban ở Mộc Châu còn không đẹp bằng hoa Ban ở Hà Nội cơ, chỉ thấy lác đác vài cây ven đường, trên sườn núi thôi. Hoa Cải, hoa Đào, hoa Tam Giác Mạch thì trụi sạch rồi, hoa Hướng Dương cũng vừa tàn luôn chỉ được cái đồi chè, nói chung cũng hơi thất vọng. Buổi tối tụi mình đăng kí ngủ nhà sàn, sáng ra trời lạnh teo, đắp mền mà tưởng đắp cục đá không à nhưng mà mình thích như vậy, vậy mới giống lên núi ) Ngày về đi Bản Lác kiểu như được đền bù tất cả luôn, vô Bản Lác như bước vào thế giới khác, mọi thứ đều rất tuyệt

Lúc từ Mộc Châu về Hà Nội là gần 8h tối, đang giờ cao điểm nên tụi mình không gọi được Grab, thấy ở đó có nhiều taxi mình ra hỏi giá những 3 chú liền thì nhận được câu trả lời lần lượt là “anh không biết bao tiền đâu, đồng hồ tính sao anh lấy vậy” (chắc muốn chạy vòng vòng), tiếp theo là chú “gần lắm anh không chạy đâu” (gần 2km ạ), nhưng đặc biệt nhất vẫn là chú taxi 4 chỗ cuối cùng “các em đông thế này anh không chở đâu” (OMG! tụi mình chỉ có 4 người và không có đồ đạc gì nhiều hết). Vậy đó, muốn đi taxi Hà Nội cũng không được, phải chờ grab để đi.

Về HN bỏ đồ xuống 1 phát là đi ra Lăng Bác ngay lập tức để coi lễ hạ cờ lúc 9h tối rồi đi ăn cơm rang dưa bò ở 38 Mã Mây (thấy mọi người khen món này nhưng mình ăn thấy bình thường) xong ra Tạ Hiện chơi rồi về ngủ. Sáng dậy đi dạo lần cuối, ra Hàng Đường mua quà, ăn cơm, cà phê, đóng gói đồ đạc rồi về SG huhu :<

Lúc về tụi mình định đi xe bus của hãng ra Nội Bài nhưng được chú taxi gợi ý đi grab luôn chỉ với 200k, giao người tận nơi (nếu đi xe bus 4 đứa hết 160k thêm tiền taxi ra bến xe 20k nữa cũng 180k rồi).

Nói chung chuyến đi này khá hài lòng, bay jetstar nhưng không bị delay lần nào (mà có bị delay mình cũng không biết luôn vì mấy vụ này chị mình lo hết rồi mình chỉ nghe báo giờ xong ra sân bay thoai), mình đang ấp ủ đi HN tháng 10 (nghe nói mùa thu HN rất đẹp) không biết có ai muốn đi cùng không?


Thank admin tải data khách hàng miễn phí khochat đã hỗ trợ bài viết này nhé!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn