Review trà sữa xếp hàng Trà sữa Phượng Hoàng - 317B đường Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10


 XẾP HÀNG 30' MUA TRÀ SỮA 😢

Trà sữa Phượng Hoàng

📍 317B đường Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10

⏳10:30am - 22pm

💸 1️⃣2️⃣ xu - 4️⃣5️⃣ xu

—————————

Bình thường tui đi ngang quán này quài luôn, ngạc nhiên là sao đi khung giờ sáng, trưa, chiều gì cũng thấy mọi người xếp 2 hàng dài 😮🤔 Hôm nay "cắn răng" ráng đứng xếp hàng đợi, mặc dù tui đi cái giấc 15h chiều vẫn phải xếp hàng 30 phút mới tới lượt đóoo 😭

Đứng nhìn một lượt, tui để ý thấy khách đến mua già - trẻ - lớn - bé đủ cả. Không chỉ học sinh - sinh viên còn mặc đồng phục, mấy cô lớn tuổi, có chú chạy xe ôm cũng "ghiền" nên đứng xếp hàng "cạnh tranh" với sấp nhỏ tụi tui 🤣🤣

Hỏi chú chủ quán mới biết, trà sữa Phượng Hoàng có mặt ở Sài Gòn từ năm 2009, tính ra đến nay đã được 12 năm rồi, còn trước cả thời điểm các thương hiệu trà sữa đình đám ở nước ngoài du nhập vào Việt Nam. Mọi người quyết định lựa chọn trà sữa Phượng Hoàng mặc cho phải đứng chờ rất lâu là vì hương vị tuổi thơ ở đây, chất lượng vệ sinh đảm bảo và giá cả phải chăng

Mùa dịch này các bạn không phải sợ khi đến quán nhe, cô chú đảm bảo quy tắc 5K lắm. Có từng ô vuông riêng cho mọi người đứng chờ, ai nhích lên gần quá là chú nhắc nhở liền 😜

Nay tui order 2 cốc:

🥤 Trà sữa truyền thống size L + topping trân châu,thạch phô mai (2️⃣7️⃣ xu/1 cốc): vị trà sữa ngọt vừa, trân châu vừa dai dẻo vừa mềm, ăn không bị sượng xíu nào, thạch phô mai béoo ngậyy. Tui cho mẹ uống chung mẹ tui khoái lắm hihi 😆😁

🎊 Đánh giá của mình về quán 🎊

- Món nước: 9/10

- Thái độ phục vụ: 10/10

- Độ vệ sinh: 10/10

- Về concept: 7.5/10

- Về giá: 9/10

👉🏻 Tổng: 45.5/50

👉🏻 PHẢI MĂM THỬ MỘT LẦN NHA !!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn